Lễ cầu siêu 64 liệt sĩ hy sinh tại đảo Gạc Ma

(Dân trí) - Sáng 13/3, Ban liên lạc truyền thống Bộ đội Trường Sa giai đoạn 1984 - 1988 tại Đà Nẵng đã tổ chức lễ cầu siêu tâm linh 64 liệt sĩ đã hy sinh tại đảo Gạc Ma ngày 14/3/1988 và các liệt sĩ hy sinh trên quần đảo Trường Sa.

Cầu siêu 64 liệt sĩ hy sinh tại đảo Gạc Ma

Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm nhưng cũng không kém phần xúc động với sự tham dự của các cựu binh Gạc Ma và những người thân của các liệt sĩ đã hy sinh.

Cựu binh Nguyễn Văn Thống (trú Quảng Bình) cho biết, anh bắt xe đò từ Quảng Bình vào Đà Nẵng từ ngày hôm qua để kịp dự buổi lễ cầu siêu sáng hôm nay.

“Ba mươi năm trước xảy ra sự kiện ở đảo Gạc Ma, Trung Quốc đã tấn công và giết hại 64 chiến sĩ của ta. Tôi là một trong những người may mắn sống sót và bị bắt giữ, sau đó mới được thả. Gặp lại những đồng đội trong lễ cầu siêu này, tôi rất xúc động và rất nhớ những đồng đội đã hy sinh”, ông Thống chia sẻ.

Đến dự lễ cầu siêu, bà Lê Thi Lan (trú quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) – mẹ của liệt sĩ Nguyễn Hữu Lộc không kìm được nỗi xúc động khi nhìn thấy tên con mình.

Bà Lan cho biết, năm 1987, lúc đó con trai bà vừa tròn 20 tuổi, mới ra trường về xin bà được đi bộ đội.

“Mẹ bảo "Cái đó tùy con". Lúc ra đó nó nói: "Mẹ ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe, con đi bảo vệ Tổ quốc rồi con về". Thế mà nó đi mãi không về luôn”, nói đây đây thì bà Lan òa khóc.

Cách đây tròn 30 năm - ngày 14/3/1988, Trung Quốc đã đánh chiếm đảo Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Trong một cuộc chiến không cân sức để bảo vệ đảo Gạc Ma, 64 cán bộ chiến sĩ của ta đã kiên cường chiến đấu và anh dũng hy sinh.

Một số hình ảnh tại lễ cầu siêu 64 liệt sĩ hy sinh tại đảo Gạc Ma:

Lễ cầu siêu 64 liệt sĩ hy sinh tại đảo Gạc Ma - 1

Lễ cầu siêu 64 liệt sĩ hy sinh tại đảo Gạc Ma - 2

Buổi lễ cầu siêu diễn ra trong không khí trang nghiêm
Buổi lễ cầu siêu diễn ra trong không khí trang nghiêm


Người mẹ già không kìm được sự xúc động.

Người mẹ già không kìm được sự xúc động.


Bài vị của các anh - những người đã hy sinh vì chủ quyền dân tộc

Bài vị của các anh - những người đã hy sinh vì chủ quyền dân tộc

Tên các anh mãi mãi được khắc ghi
Tên các anh mãi mãi được khắc ghi


Các cựu binh Gạc Ma xúc động khi được gặp lại các đồng đội.

Các cựu binh Gạc Ma xúc động khi được gặp lại các đồng đội.

Khánh Hồng