“Nữ hoàng điền kinh” lãnh án 6 tháng tù

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt">(Dân trí) - Hôm qua (11/1) tòa án liên bang của Mỹ đã chính thức tuyên phạt 6 tháng tù giam với VĐV điền kinh Mario Jones vì đã sử dụng trái phép các chất kích thích trong thi đấu.</P>

Có thể nói với án phạt này cuộc đời thi đấu lẫy lừng của “nữ hoàng tốc độ” một thời Mario Jones đã kết thúc một cách bi thảm. Trước đó cô cũng đã bị tước toàn bộ 5 huy chương có được tại Olympic Sydney 2000 sau khi thú nhận có sử dụng chất kích thích trong thời gian từ tháng 9/2000 đến tháng 7/2001.

 

Năm nay 32 tuổi và hiện đã có 2 đứa con, Mario Jones đã xin thẩm phán Kenneth Karas “có lòng khoan dung như một con người” nhưng vị thẩm phán này vẫn quyết định áp dụng án phạt ở mức cao nhất. Lí do vị thẩm phán đưa ra là “để đảm bảo tính răn đe và nâng cao sự tôn trọng pháp luật của công dân”.

 

Ông Karas tin rằng đây sẽ là một thông điệp gửi tới các VĐV rằng ai còn tiếp tục sử dụng các chất kích thích bị cấm sẽ nhận hậu quả tương tự. Vì vậy mọi người sẽ hiểu rõ giá trị của “sự luyện tập chăm chỉ, sự cống hiến, tinh thần đồng đội và tinh thần thể thao chân chính”.

 

“Các VĐV là những người có địa vị cao trong xã hội. Họ đem lại niềm vui, cảm hứng và có lẽ quan trọng nhất, họ là những hình mẫu trong xã hội”, thẩm phán Kenneth nói. “Không ai có thể đặt mình cao hơn pháp luật”.

 

Luật sư bào chữa cho Marion Jones đã yêu cầu tòa cho thân chủ của mình được hưởng án treo hoặc quản thúc tại gia nhưng đề nghị trên đã bị bác bỏ. Và từ 11/3 tới, “nữ hoàng tốc độ” sẽ phải vào nhà giam thụ án. Sau khi mãn án cô còn bị thử thách và quản chế đi lại trong 2 năm đồng thời phải tham gia lao động công ích 800 giờ trong thời gian 2 năm này.

 

Phát biểu sau phiên xét xử, Mario Jones tuyên bố sẽ tôn trọng quyết định của tòa: “Tôi tôn trọng phán quyết của thẩm phán và thành thực mong mọi người sẽ rút ra bài học từ trường hợp của tôi”.

 

Thanh Tùng