VL World Cup 2010 khu vực Nam Mỹ:
Hòa Argentina, Brazil bị CĐV la ó dữ dội
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt">(Dân trí) - Sáng nay (19/6), trận hòa 0-0 đáng thất vọng của <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" /><st1:country-region w:st="on">Brazil</st1:country-region> trước đại kình địch <st1:place w:st="on"><st1:country-region w:st="on">Argentina</st1:country-region></st1:place> đã khiến thầy trò ông Dunga bị CĐV phản ứng dữ dội. Trong khi đó ấn tượng lớn nhất vòng này thuộc về <st1:country-region w:st="on"><st1:City w:st="on">Ur</st1:City>uguay</st1:country-region> khi họ nghiền nát <st1:place w:st="on"><st1:country-region w:st="on">Peru</st1:country-region></st1:place> 6-0, với hat-trick của Diego Forlan.</P>
Như vậy kể từ năm 1998 đến nay, đội bóng đang xếp thứ nhất trên BXH FIFA chưa thể vượt qua kình địch Brazil trên sân khách trong khi họ đã 3 lần liên tiếp bại trận trong tay đối thủ. Kết quả này khiến Argentina tiếp tục phải chấp nhận vị trí thứ hai thì Brazil vẫn chôn chân ở vị trí thứ 4 với 9 điểm.
Ở trận đấu sáng nay, trong khi Brazil chơi tấn công mạnh mẽ với thời gian kiểm soát bóng vượt trội thì Argentina phòng thủ triệt để. Suốt hiệp một, họ hầu như không cho đối phương một cơ hội dứt điểm nào. Tuy nhiên các đợt phản công của Argentina cũng dễ dàng bị đội chủ nhà bẻ gãy.
Sang hiệp hai, tốc độ trận đấu được đẩy lên cao hơn với nhiều pha hãm thành nguy hiểm. Tuy nhiên trong khi Julio Cruz sút bóng dội xà thì Julio Baptista cũng không thể thắng nổi thủ thành Abbondanzieri trong hai pha dứt điểm nguy hiểm. Cuối trận, suýt chút nữa Messi đã đem về chiến thắng cho đội nhà với một cú sút cận thành nhưng Julio Cesar đã phản xạ kịp thời.
Kết quả hòa khiến các CĐV Brazil rất bất bình và họ không ngừng la ó HLV Dunga. Người ta có thể nghe rất rõ những câu “Tạm biệt Dunga” trên khắp khán đài. Và khi vị HLV này thay thế Adriano bằng Luis Fabiano, họ lại hét vang “đồ con lừa, đồ con lừa” trước khi vỗ tay chúc mừng… Messi khi anh được cho ra nghỉ ở cuối trận.

Brazil đã có một trận đấu rất thất vọng
Phát biểu sau trận đấu, các cầu thủ chủ nhà không giấu nổi sự thất vọng. “Đây là một kết quả tệ hại trên sân nhà”, Robinho thừa nhận trên kênh Sportv. Còn hậu vệ Gilberto thì sững sờ trước thái độ của các CĐV nhà. “Các CĐV Brazil cần phải động viên đội nhà. Thế nhưng khi Argentia tới đây họ lại quay sang cổ vũ Messi. Khi cậu ta rời sân đã có đến 40.000 người đứng dậy vỗ tay.
Tôi cảm thấy thật tồi tệ vì tôi đã phải bỏ vợ và 2 con ở nhà để đến đây chơi bóng. Có thể tôi chơi không hay và Brazil không thắng nhưng thật không thể tin nổi khi họ la ó HLV ĐT Brazil”. Cùng chung tâm trạng như Gilberto, tiền đạo Luis Fabiano thừa nhận: “Thật chẳng vui vẻ gì khi chúng tôi nỗ lực hết sức để chiến thắng còn người ta lại tới đây và la ó”.
Điềm tĩnh hơn, HLV Dunga cho biết ông không hề phiền lòng bởi đơn giản đây là áp lực sân cỏ. “Việc phải chịu áp lực cũng là điều hoàn toàn bình thường. Các CĐV muốn chiến thắng”, Dunga nói. “Họ có thể sỉ nhục tôi nhưng thật tiếc những tiếng la ó lại bắt đầu đúng vào lúc các cầu thủ cần sự động viên nhất”
Trái ngược với không khí ngột ngạt tại Brazil, hôm qua chủ nhà Uruguay đã có một bữa tiệc thực sự tại Montevideo. Trong một buổi chiều rực sáng, cựu tiền đạo của MU Diego Forlan đã đóng góp một hat-trick cho đội nhà trước khi các đồng đội hoàn tất cơ mưa gôn 6-0 xuống đầu đối thủ Peru.
Với chiến thắng này, Uruguay đã vươn lên vị trí thứ 5 với 8 điểm. Trong khi đó Peru mới chỉ có được 3 điểm sau 3 trận hòa và 3 trận thua.
Thanh Tùng