Việt Nam giành chiến thắng 4 “sao” trước Lào

(Dân trí) - Cú đúp của Quang Hải cùng các pha lập công của Trọng Hoàng, Quốc Anh đã giúp đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng 4-0 trước Lào và qua đó giải tỏa cơn khát bàn thắng sau 3 trận “tịt ngòi”, đồng thời có 3 điểm đầu tiên tại VFF Cup 2012...

 
Việt Nam đã giải tỏa cơn khát bàn thắng bằng 4 bàn vào lưới Lào.  Nhưng dù có 3 điểm từ trận này, khả năng vô địch VFF Cup với chúng ta không cao. Tại lượt cuối dù tuyển Việt Nam phải thắng đậm trên 5 bàn trước U23 Hàn Quốc thì mới có khả năng vô địch, đây là khả năng rất khó xảy ra.
 
Nhìn lại trận thắng Lào, sẽ không công bằng nếu phủ nhận công lao của các tuyển thủ, những người rất nỗ lực trong trận đấu này. Nhưng nhìn chung người hâm vộ vẫn chưa thể hài lòng với lối đá của tuyển Việt Nam khi trong tấn công chúng ta thiếu các miếng đánh chưa thật sắc, đa dạng, trong phòng thủ thì vẫn còn rất nhiều sai sót nghiêm trọng.

 

Tuy nhiên, đó không phải điều đáng buồn với người yêu bóng đá Việt Nam. Đích ngắm của chúng ta là AFF Cup sắp tới và rõ ràng cái mà người hâm mộ chờ đợi nhất ở đội tuyển trong quãng thời gian này là sự hoàn thiện về lối chơi, tiếc rằng bây giờ vẫn chưa có được điều đó. Thời gian không còn nhiều và hy vọng đội tuyển của chúng ta sẽ nhanh chóng khắc phục các điểm yếu này.
 
Quang Hải ghi bàn thắng mở tỷ số, ảnh: Sơn Dũng
Quang Hải đã có cú đúp ở trận đấu này, ảnh: Sơn Dũng
 

Việc Việt Thắng và Công Vinh không thể ra sân thi đấu đã mở ra cơ hội cho Quang Hải và anh đang mang trên mình sự kỳ vọng lớn từ người hâm mộ. Ở trận này, Việt Nam thay đổi khá nhiều vị trí so với trận đấu trước, có lẽ HLV Phan Thanh Hùng muốn đưa ra một số sự thử nghiệm. Sau tiếng còi khai cuộc, Việt Nam nhanh chóng triển khai tấn công, tuy nhiên khả năng phòng thủ của tuyển Lào vẫn được tổ chức tốt trước khung thành của thủ mông Sengphachan.

  
Mặc dù cầm được kiểm soát bóng tốt hơn hẳn đối thủ nhưng hơn 10 phút đầu tiên, hàng công của Việt Nam chưa thể tiếp cận được cầu môn của tuyển Lào. Nhưng bất ngờ đã xảy ra ở phút 17, nhận đường chuyền thuận lợi của đồng đội, Quang Hải nhận bóng giữa vòng cấm địa và ở tư thế không bị ai kèm, tiền đạo của tuyển Việt Nam dễ dàng hạ gục thủ thành tuyển Lào mở tỷ số của trận đấu.
 
Bàn thắng khai thông thế bế tắc giúp các cầu thủ Việt Nam thêm phần tự tin trong việc tiếp cận khung thành đối phương. Phút 19, từ cú sút phạt bênh cánh phải của Thành Lương thủ môn của tuyển Lào đẩy bóng ra không tốt, bóng rơi trúng một cầu thủ Việt Nam lao vào đánh đầu và dội ngược lại, ở tình huống diễn ra chỉ cách cầu môn chưa đầy 1m, may cho đội bạn là trái bóng lại đi ra ngoài.
 
Phút 28, lại một cơ hội thuận lợi mở ra cho Quang Hải, nhận đường chuyền từ bên cánh trái sang, tiền đạo của tuyển Việt Nam có đủ thời gian và khoảng trống để dứt điểm. Đáng tiếc cú sút của Quang Hải lại không tốt cả về lực sút và hướng sút nên không khó để Sengphachan cản phá được.
 
Hàng thủ Việt Nam vẫn còn mắc nhiều sai sót, ảnh: Sơn Dũng
Đội tuyển Lào hoàn toàn lép vế trước Việt Nam, ảnh: Sơn Dũng
 
Đến phút 31, Thủ môn Thanh Bình lao ra khỏi khung thành cắt bóng, nhưng lại mắc lầm nghiêm trọng khi chuyền bóng lên, may cho chúng ta là tiền đạo đội bạn đã sút ra ngoài trong tình huống đối mặt với Thanh Bình. 2 phút sau Sỹ Cường đánh đầu từ quả phạt góc bóng trúng cột dọc bật ra, có vẻ tiền vệ này đã bị động khi anh không chuẩn bị tinh thần có bóng.
 
Tuy nhiên không phải chờ đợi lâu, đến phút 34, Thành Lương xử lý rất khéo trong vòng cấm địa và khiến cho Sengphachan phải phạm lỗi, từ chấm phạt đền mặc dù phải thực hiện lại đến lần thứ 2 nhưng Quang Hải đã sút thành công quả phạt đền nâng tỷ số lên 2-0.
 
Phút 41, tiền đạo số 8 của tuyển Lào đã có cơ hội rất ngon ăn sau khi Đình Luật mắc sai lầm, cầu thủ này thậm chí còn vượt qua cả Thanh Bình tuy nhiên anh cầm bóng hơi lâu và khi kết thúc hàng thủ Việt Nam đã kịp thời lùi về, hậu vệ Phước Vĩnh kịp thời dùng đầu cản phá sau cú dứt điểm của đối phương.
 
Sau 45 phút đầu tiên, tuyển Việt Nam đã được 2 bàn thắng. Nói chung về tấn công của chúng ta đã chơi tốt, tuy nhiên ở khâu phòng thủ thì vẫn còn nhiều vấn đề cần nói, có quá nhiều sai lầm diễn ra và nếu các chân sút của Lào biết tận dụng tình huống tốt hơn thì lưới của Thành Bình tối thiểu cũng rung lên 2 lần. Điều này khiến người hâm mộ cảm thấy lo lắng.
 
Những phút đầu tiên của hiệp đấu thứ 2, Việt Nam vẫn là đội kiểm soát được thế trận, tuy nhiên hàng thủ tuyển Lào đã ngăn chặn tốt những pha tấn công của tuyển Việt Nam. Có lẽ nguyên nhân của việc khiến Việt Nam chơi không hiệu quả trong  những phút đã qua là bởi chúng ta chơi với tốc độ thấp nên không khó để hàng thủ số đông của đối phương cản phá.
 
Trong tấn công Việt Nam đang thiếu sự đang dạng, ảnh Sơn Dũng

Trong tấn công Việt Nam đang thiếu sự đa dạng, ảnh Sơn Dũng
 
Phút 59, Quang Hải có bóng ở đầu vòng cấm địa, trước mặt là một hậu vệ và thủ thành của đội Lào anh quyết định dứt điểm, cú sút nhẹ và Sengphachan cũng cản phá dễ dàng. Nếu Quang Hải chịu khó quan sát, cũng như đồng đội hơn trong tình huống này, khi Vũ Phong băng lên bên phía trái vô cùng trống trải thì có lẽ bàn thắng đã đến với tuyển Việt Nam.
 
Vẫn chỉ là những nỗ lực cá nhân của các cầu thủ, tuyển Việt Nam đang thiếu đi sự đa dạng trong các miếng tấn công nhằm tiếp cận khung thành của đối phương. Tất nhiên, bàn thắng không phải là điều quan trọng với Việt Nam lúc này, khả năng thắng trận của chúng ta là rất cao, tuy nhiên điều người hâm mộ chờ đợi hơn cả không phải là chiến thắng mà lối chơi của đội tuyển.
 
 

Clip bàn thắng trận Việt Nam - Lào (nguồn: VTV)
 
Phút 73, Quang Hải có cơ hội lập hat-trick khi anh có cơ hội dứt điểm ở ngay trong vòng cấm địa. Tuy nhiên tiền đạo này đã kết thúc quá hiền và không thể đánh bại được Sengphachan. 4 phút sa, Trọng Hoàng đi bóng thoải mái ở khu vực đầu vòng cấm địa, khi hàng thủ đội tuyển Lào không áp sát, tiền vệ người Nghệ An đã nhanh chân dứt điểm, cú sút đủ khó để hạ gục thủ thành Sengphachan mang về bàn thắng thứ 3. Bàn thắng của Trọng Hoàng khiến các cầu thủ Lào bối rối.
 
Liên tục là các sơ hở xuất hiện bên phía đội bạn, phút 79, Văn Quyết có cơ hội nâng tỷ số nhưng anh lại sút thiếu chính xác trong tình huống ngon ăn ở ngay bên phải vòng cấm địa. Tuy nhiên bàn thứ 4 cũng đến chỉ 1 phút sau. Nhận đường chuyền ngược lại của đồng đội, Quốc Anh đang đứng ngay chấm sút phạt đền, tiền vệ này xử lý khá nhẹ nhàng, tuy nhiên bóng đi khá hiểm và bàn thắng thứ 4 đã đến với Việt Nam. Đây cũng là bàn thắng cuối cùng của Việt Nam ở trận này.
  
Đội hình thi đấu của tuyển Việt Nam
 
Thủ môn: Thanh Bình, Phướcc Vĩnh, Đình Đồng, Đình Luật, Văn Hoàn (Văn Quyết 78), Vũ Phong (Quốc Anh 70), Thành Lương, Sỹ Cường, Nguyên Sa (Trọng Hoàng 70), Quang Hải
 
Phù Sa