Vòng 1/8 Cúp QG Vinakansai Cement 2008:
Vẫn là những "khách quen"!
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt">(Dân trí) - Với tiêu chí tham gia “vui là chính” nên việc các đại diện của giải hạng Nhất “bật bãi” khỏi vòng 1/8 chẳng lấy gì làm bất ngờ. Còn việc 4 đội bóng tại sân chơi V-League là ACB.HN, SHB. Đà Nẵng, K.Khánh Hòa và P.Bình Định lọt vào vòng tứ kết đã đúng như nhiều người đã tiên định.</P>
Tại Thiên Trường, đội bóng đến từ giải hạng nhất T.Quảng Ninh đã khiến cho ĐPM.NĐ suýt nữa phải ôm hận khi xuất sắc cầm hòa trong hơn 90 phút thi đấu chính thức. Phải đợi đến loạt đá luân lưu thì đội bóng của ông Nguyễn Ngọc Hảo mới thở phào nhẹ nhõm khi vượt qua được anh lính đang chơi ì ạch tại giải hạng Nhất này. Chiến thắng khá “hên” của ĐPM.NĐ khiến cho hơn 2000 con người trên sân Thiên Trường lo “đau đáu” khi mà V-League sắp trở lại.
Trên sân Hàng Đẫy, ACB.HN tiếp đội khách H.Thanh Hóa vốn chẳng mấy mặn mà với chiếc cúp QG nên đội chủ nhà cũng chơi không quá mất nhiều sức cũng vượt qua đội bóng xứ Thanh với tỷ số 2-0 với 2 pha lập công của Trương Huỳnh Điệp và Mbabazi chia đều cho 2 hiệp đấu.
Huỳnh Điệp ăn mừng bàn mở tỷ số với đồng đội
(ảnh: Việt Hưng)
Trên sân Chi Lăng, tung ra sân đội hình gần như toàn bộ những gương mặt xuất sắc nhất của SHB Đà Nẵng như Almeida, Rogerio, Hồng Minh, Thanh Phúc… Nhưng đội quân của Lê Huỳnh Đức đã phải “toát mồ hôi hột” mới có thể vượt qua Cao su Đồng Tháp để góp mặt ở vòng tứ kết.
Phút thứ 15, đội chủ nhà đã sớm khai thông được thế bế tắc với cú đánh đầu của Almeida sau đường chuyền từ bên cánh phải của Rogerio. Giải tỏa được tâm lý, đội chủ nhà chơi hứng khởi hẳn lên với những pha phối hợp nhuần nhuyễn từ 2 biên sở trường. Thế nhưng, các cầu thủ của Đà Nẵng lại “vẽ” quá nhiều nên mất đi sự hiệu quả.
Khi trận đấu đã bước vào phút bù giờ đầu tiên, hy vọng của CS.Đồng Tháp mới bị dập tắt, cũng lại là cái đầu Almeida ấn định chiến thắng 2-0 cho SHB Đà Nẵng từ cú đá phạt góc của Trương Quang Tuấn.
Khánh Hòa (áo vàng) dễ dàng "làm gỏi" chủ nhà QK7
(ảnh: Đức Nguyễn)
“Cơn mưa gôn” đã xẩy ra trên sân Thành Long, khi đội chủ nhà là “tân binh” hạng nhất QK7 bị đội bóng phố biển K.Khánh Hòa “nện” cho 5 bàn không gỡ. Trong khi đó tại đất Thủ Dầu Một, H.Cần Thơ, đội bóng đang “làm mưa làm gió” tại giải hạng nhất bị B.Bình Dương đá cho te tua, với 7 lần thủ môn đội khách phải vào lưới nhặt bóng. Người duy nhất làm lưới B. Bình Dương tung lên đúng một lần là Paulo H. Barbosa ở phút 12.
Ở trận đấu còn lại tại Tân An, dù khá máu mê chiếc cúp QG nhưng một lần nữa đội bóng ĐT.LA của phù thủy H. Calisto đã không thể vượt qua được “khắc tinh” của mình là đội bóng đến từ đất Võ - P. Bình Định. Cầm chân trong hơn 90 phút để rồi xử nhau bằng loạt đấu súng. Và cuối cùng đội bóng ĐB.SCL đã gục ngã với tỷ số 3-4, thầy trò Calisto ngậm đắng ngồi nhìn Bình Định tiến vào vòng tứ kết.
Kết quả các trận vòng 1/8 cúp Quốc gia
Sân Thiên Trường: ĐPM. NĐ 0-0 T.Quảng Nịnh: (pen 4-2)
Sân Hàng Đẫy: Hà Nội ACB 2-0 H.Thanh Hoá
Sân Gò Đậu: B. Bình Dương 7-1 H. Cần Thơ
Sân Chi Lăng: SHB Đà Nẵng 2-0 CS Đồng Tháp Almeida J.De Emidio ( 15’, 89’)
Sân Thành Long: QK7 0-5 K. Khánh Hoà Ngọc Điểu ( 20’); Quartey Jonathan (39’); Quang Hải (59’, 81’); Hữu Chương (75)
Sân Long An: ĐTLA 0 -0 Boss Bình Định: (pen 3-4)
|
Đức Nguyễn