AFC Champions League:

Trận thua không đáng trách của Đồng Tâm LA

<P>(Dân trí) - Đội chủ nhà đã gồng mình chơi sòng phẳng với đối thủ mạnh Adelaide United và chỉ để thua 2 bàn từ những pha xử lý có đẳng cấp vượt trội.</P>

Thi đấu với đội bóng hàng đầu Australia với 5 tuyển thủ QG và nhiều ngoại binh tầm cỡ trong đội hình, một trận thua là điều đã được dự đoán trước. Chính vì thế, tỷ số 2-0 nghiêng về đội khách không làm nhiều người bất ngờ, thay vì đó là sự bất ngờ về tinh thần thi đấu của ĐT.LA.

 

Trước đối thủ vượt trội về mọi mặt, ĐT.LA vẫn không chơi thụ động mà mạnh dạn áp dụng lối đá phòng thủ, phản công sở trường của mình và tạo được không ít tình huống nguy hiểm.

 

Công bằng mà nói, nếu đội bạn tận dụng tốt hơn các cơ hội thì có lẽ tỷ số không dừng lại ở 2-0, nhưng tinh thần thi đấu và thế trận của ĐT.LA quả rất đáng khích lệ.

 

Các cầu thủ Adelaide đã khởi đầu rất tự tin, với những pha phối hợp đa dạng và hiện đại. Đặc biệt, trong đội hình đội bạn có tiền đạo người Brazil Fernando Rech chơi rất xông xáo và quyết liệt.

 

Sự thắng thế của cả thể lực và kỹ thuật đều được thể hiện ở tình huống ăn bàn phút 18 của tiền đạo Fernando Rech. Cầu thủ này đã có một quả sút phạt hiểm hóc, buộc thủ môn Fabio Santos đẩy ra. Từ quả phạt góc sau đó, chính Rech đã bật cao hơn hàng hậu vệ, đánh đầu thoải mái và lưới.

 

Trận thua không đáng trách của Đồng Tâm LA - 1

Tiền đạo F. Rech (số 13) là chân sút toàn diện và
nguy hiểm nhất của Adelaide (Ảnh: Hồng Long - VTC)

 

Trong hiệp 1, HLV Calisto chỉ biết trông cậy vào thủ môn Santos để hạn chế bàn thua. Các cầu thủ chủ nhà vào trận khá tự ti nên để mặc cho đội khách cầm trịch trận đấu và liên tục làm khổ thủ môn người Brazil.

 

Mặc dù Santos đã nhiều lần lăn lộn cứu thua nhưng đến phút 30 thì anh cũng đàng bó tay nhặt bóng trong lưới lần thứ 2. Từ đường tạt cánh của Kamp, tiền đạo Travis nhẹ nhàng đưa bóng vào lưới TM Santos và nhân đôi cách biệt.

 

Sau hai bàn thắng, Adelaide vẫn tiếp tục tấn công nghiệt tình, khiến 15 phút cuối khung thành của Santos luôn bị đe doạ bởi những cú sút hay những pha treo bóng dài sở trường.

 

Bước vào hiệp 2, sự nóng lòng muốn thể hiện của những chàng trai ĐT.LA cộng với tâm lý đã chắc chăng có 3 điểm của đội khách, trận đấu dần trở nên khá cân bằng.

 

Chỉ trong vòng 10 phút đầu hiệp 2, lần lượt Tài Em và Việt Thắng bỏ lỡ hai cơ hội đầu tiên có được. Đặc biệt, tiền đạo Tsamala chơi rất xông xáo, giúp xốc lại tinh thần của toàn đội.

 

Càng về cuối trận đấu càng trở nên cân bằng hơn. ĐT.LA cũng tích cực tranh cướp bóng từ giữa sân hòng hạn chế khả năng bóng tìm hướng cái đầu của Rech.

 

Tiền đạo trẻ Văn Khải cũng được cho vào “thử lửa” dù chỉ chơi 15 phút cuối trận. Ngược lại, đội bạn không còn chơi dồn dập như trong hiệp 1 nhưng luôn tiềm ẩn tính bùng nổ từ cặp đôi Bruce-Rech.

 

Phút 73, Santos có cơ hội trổ tài sút bóng sau khi Tài Em bị đốn ngã trứơc vong cấm. Tuy nhiên lần này cú sút bằng mu bàn chân của Santos chỉ đập hàng rào và bật ngược lai.

 

Về cuối trận, đội khách Adelaide có nhiều tình huống hãm thành đáng xem nhưng đều không chuyển thành bàn thắng. Thủ môn Santos tíêp tục có nhiều pha cứu bóng xuất thần nhưng khả năng bao quát vòng cấm còn quá kém.

 

Tỷ số 0-2 khiến ĐT.LA trắng tay sau 2 vòng đấu. Ở vòng đầu tiên, ĐT.LA từng thua Seongnam Chunma 1-4 trong trận cầu tuyết phủ. Sau 2 loạt đấu, đội Luneng Shandong (Trung Quốc) đang dẫn đầu với 6 điểm, kế tiếp là Seongnam và Adelaide với 3 điểm. ĐT.LA chưa có điểm nào, đứng cuối bảng.

 

Cũng như trận thua đau 1-2 của HP.HN trước Xiangzue Sun Hei, trận đấu này cho thấy rõ khoảng cách giữa các CLB VN và tầm châu lục.

 

Sau trận đấu, HLV Vidmer vui vẻ cho biết: “Thời tiết nóng kinh khủng và điều đó đã ảnh hưởng quá nhiều đến thể lực của các học trò tôi. Chúng tôi đã may mắn có 2 bàn thắng ngay trong hiệp 1, nên có thời gian củng cố lối đá phòng ngự trong hiệp 2”.

 

H.L