Vòng 23 V - League 2008

Tiếp tục cuộc đua ‘tam mã”

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt">(Dân trí) - Vòng đấu chiều nay hứa hẹn sẽ có một cuộc bám đuổi quyết liệt giữa bộ 3 ứng cử viên cho chức vô địch là B. Bình Dương, Thể Công, XM Hải Phòng. Không hấp dẫn về chuyên môn, nhưng 2 cặp đấu có mặt của SLNA và B. Bình Định cũng được chú ý ở những mối nghi ngờ “mua” và “bán”.</P>

 

 

 

 

 

Lịch thi đấu vòng 23 V - League

 

17h

 

Sân Hàng Đẫy: Hòa Phát HN - XM Hải Phòng

 

Sân Gò Đậu: B. Bình Dương - Hà Nội ACB

 

16h

 

Sân Qui Nhơn: B. Bình Định - TMN. CSG

 

Sân Thiên Trường: ĐPM Nam Định - ĐTLA

  

Sân Thanh Hóa: XMTC Thanh Hoá - Thể Công

 

Sân Tự Do: TCDK SLNA - HAGL

 

16h30

 

Sân Chi Lăng: SHB Đà Nẵng - K. Khánh Hòa

 

Chuỗi phong độ ổn định đã đưa đội bóng của HLV Lê Thụy Hải qua mặt ngoạn mục Thể Công và XM Hải Phòng để lần đầu tiên đứng ở vị trí “cầm cờ”. Chủ nhà đang lên như “diều gặp gió”, đồng nghĩa Hà Nội ACB chẳng phải là đối thủ xứng tầm cho B. Bình Dương trong trận đấu chiều nay nếu các cầu thủ chủ nhà chơi đúng phong độ.

 

Nhưng Hà Nội ACB đã ở thế chân tường, sự vùng vẫy của kẻ cùng đường bao giờ cũng đáng sợ và rất khó lường. Ngoài vấn đề chuyên môn, cuộc “đào thoát” đầy nghi ngờ trước SLNA ở vòng 22 đã khiến cho nhiều người phải lưu tâm đến khả năng quan hệ ngoài sân cỏ của Hà Nội ACB.

 

Cửa thắng sẽ nghiêng hẳn về cho B. Bình Dương nếu họ thi đấu hết mình, thực hiện mục tiêu bảo vệ “ngôi vua” đang nắm giữ. Còn ở thế ngược lại, cơ hội có điểm sẽ rộng mở cho đại diện đến từ thủ đô.

 

Trận thua SHB Đà Nẵng ở vòng đấu trước đã tước đi của Thể Công rất nhiều thời cơ. Trong chuyến làm khách trên sân XMCT Thanh Hóa chiều nay HLV Galhidi và các học trò chỉ có duy nhất 1 con đường để lựa chọn là giành chiến thắng, bằng không có thể họ sẽ tự loại mình ra khỏi cuộc đua vào đúng thời điểm quyết định.

 

Khát vọng giành chức vô địch của Thể Công đang “cháy” mãnh liệt, nhưng ở một khía cạnh nào đó có thể lại là bất lợi cho Thể Công trong cuộc chiến khốc liệt tại xứ Thanh. Nếu không làm tốt công tác tư tưởng, ái dám chắc các cầu thủ khách sẽ không vấp phải áp lực thành tích nặng nề như đã từng xảy ra trong thất bại trước đội bóng sông Hàn.

 

Nếu như các cầu thủ Thể Công đang nuôi tham vọng cạnh tranh ngôi vô địch, thì đội bóng của HLV Trần Văn Phúc cũng ở thế cuống cuồng lo tích điểm trụ hạng. Có thể XMCT Thanh Hoá không đủ lực đánh bại được đội bóng của HLV Galhidi, nhưng kiếm được 1 điểm lại là mục tiêu có thể hoàn thành.

 

Trận thua XM Hải phòng 1 - 2 tại Lạch Tray đã đưa Hòa Phát HN vào chu kỳ “đen tối”. Ngày hôm nay, “tướng” Dũng sẽ trở lại Hàng Đẫy với nhiệm vụ đánh bại Hòa Phát HN để mở ra cơ hội đua tranh “ngôi vua” cho chính mình, đồng nghĩa cũng đại diện cho V - League tiễn chủ nhà trở lại với sân chơi phù hợp là giải hạng Nhất.

 

Hòa Phát HN được thi đấu trên sân nhà, nhưng lợi thế đó đang trở thành vô nghĩa khi nhiều cầu thủ đã tỏ ra chán nản vì sắp phải xuống hạng Nhất. Có thể Hòa Phát HN sẽ dốc toàn lực để vớt vát lại chút danh dự trước các CĐV nhà, nhưng cửa thắng vẫn sẽ thuộc về đội bóng đất Cảng.

 

Tiếp tục cuộc đua ‘tam mã” - 1

Công Vinh và đồng đội gánh trách nhiệm chuộc lỗi với CĐV (ảnh: Bách Nhật)

 

Chiều hôm nay sự chú ý sẽ được dồn về sân Tự Do, nơi SLNA tiếp HAGL. Cả 2 đều đã hết động lực phấn đấu, nhưng người ta muốn được thấy SLNA sẽ thi đấu ra sao khi cả hàng phòng ngự mới bị VFF “trảm” vì dính phải “nghi án” nhường điểm trên sân Hàng Đẫy, họ muốn nhìn SLNA sẽ lấy lại niềm tin của các CĐV thế nào sau trận thua “tủi nhục” trước Hà Nội ACB vòng đấu trước.

 

Chỉ có giành chiến thắng mới giúp cho đội bóng xứ Nghệ tránh khỏi nguy cơ trượt dài ở 3 vòng đấu còn lại, nhưng cửa sáng nhất của HLV Nguyễn Văn Thịnh và các học trò ở trận đấu này lại chỉ là 1 điểm.

 

TMN. CSG đang ở tốp đầu, nhưng đội bóng của HLV Lư Đình Tuấn không có ý định “bon chen” một vị trí cao, còn B. Bình Định lại đang rất “khát” điểm để trụ hạng. Để ngăn chặn từ xa chuyện “mua - bán” có thể xảy ra, Ban kỷ luật đã đưa trận B. Bình Định - MTN. CSG vào tầm “soi chiếu ” kỹ lưỡng.

 

Nhưng đó chỉ là biện pháp phòng ngừa mà thôi, khi bóng chưa lăn chẳng ai có thể khẳng định cảnh nhường nhịn sẽ không diễn ra ở cặp đấu này. Cơ sở để Ban kỷ luật hy vọng ngăn chặn được “tiêu cực” là tính chất răn đe đến từ bản án “trảm” 4 cầu thủ SLNA vẫn chưa khô mực.

 

Quang Vinh