Vòng 12 V-League 2014

Samson lập hattrick, Hà Nội T&T ngược dòng đánh bại HV.An Giang

(Dân trí) - Dù 2 lần bị HV.An Giang dẫn trước, nhưng Hà Nội T&T vẫn ngược dòng để đánh bại đội chủ sân Long Xuyên với tỷ số 4-3. Trong chiến thắng của nhà ĐKVĐ, có cú hattrick của tiền đạo nhập tịch Hoàng Vũ Samson…

Sau khi bất ngờ nhìn thấy cơ hội trụ hạng từ việc V.Ninh Bình rút khỏi giải, HV.An Giang quyết tâm trình diễn một bộ mặt khác. HLV Nhan Thiện Nhân trong trận này rút thủ môn Minh Nhựt vốn có phong độ kém ra khỏi đội hình chính thức, thay vào đó là thủ thành kỳ cựu Trần Văn Hóa.

Ở hàng hậu vệ, cựu tuyển thủ quốc gia Như Thành cũng không có mặt ngay từ đầu, mà thế chỗ của anh là trung vệ trẻ Thanh Nam, đá bên cạnh ngoại binh Vincent.

Trong khi đó, ở đầu sân bên kia, Hà Nội T&T cũng không sử dụng thủ môn Dương Hồng Sơn. Thế chỗ của anh là thủ thành trẻ Nguyễn Văn Công, trong khi chân sút nổi tiếng Gonzalo cũng không có tên trong đội hình xuất phát.

Thực tế trên sân cho thấy HV.An Giang là đội khởi đầu trận này tốt hơn. Đội bóng của HLV Nhan Thiện Nhân bắt nhịp với trận đấu khá nhanh và liên tiếp có các pha hãm thành đội bóng thủ đô.

Samson tỏa sáng với 1 cú hattrick vào lưới HV.An Giang
Samson tỏa sáng với 1 cú hattrick vào lưới HV.An Giang

Ngay phút 5, đội chủ nhà đã có bàn vươn lên dẫn trước, sau pha lập công của tiền đạo ngoại Felix. Nhưng chỉ 7 phút sau đó, đoàn quân của HLV Phan Thanh Hùng tìm được bàn gỡ hòa 1-1, do công của Samson. Đây là bàn thắng đến từ pha phối hợp rất đẹp giữa Samson và Văn Quyết. Văn Quyết là người chuyền khe thông minh loại hàng thủ đối phương để Samson dứt điểm.

Những bàn thắng sớm liên tiếp vừa nêu giúp cho trận đấu diễn ra hết sức sôi động. Giữa hiệp 1, HV.An Giang có tiếp bàn thắng thứ 2, người lập công cho đội bóng miền Tây Nam bộ trong tình huống này là đội trưởng Đinh Hoàng Max.

Dẫn trước trong hiệp 1 cùng một thế trận rất tốt, nhưng kinh nghiệm đúng là vấn đề là của HV.An Giang hiện nay. Đội chủ sân Long Xuyên bất ngờ để mất thế trận trong hiệp 2, giúp cho Hà Nội T&T liên tục ghi các bàn thắng.

Phút 51, Văn Quyết gỡ hòa 2-2 cho Hà Nội T&T, khởi đầu màn lội ngược dòng của đội bóng trong tay HLV Phan Thanh Hùng.

Cũng phải nói thêm rằng đây là trận đấu mà nhà ĐKVĐ V-League Hà Nội T&T thi đấu rất bản lĩnh. Họ không hơn đối phương thời lượng kiểm soát bóng cũng như số cơ hội tạo được, nhưng lại biết cách tận dụng triệt để các cơ hội mà mình tạo ra, trong khi HV.An Giang thì không được như thế.

Sự có mặt của tiền đạo nguy hiểm Gonzalo trong hiệp 2 cũng góp phần giúp cho thế công của Hà Nội T&T trở nên sắc bén hơn, đồng thời Samson không còn cảm thấy đơn độc nơi tuyến đầu của đội bóng thủ đô.

Phút 71, Hà Nội T&T có bàn thắng vươn lên dẫn trước từ một tình huống phối hợp tấn công khá đơn giản. Đấy là pha bóng mà Samson đón đường chuyền từ pha đá phạt góc của đồng đội, chạy cắt mặt 2 cầu thủ gốc ngoại khác của HV.An Giang là trung vệ Vincent và tiền vệ Hoàng Max, đánh đầu tung lưới thủ môn Văn Hóa, nâng tỷ số lên 3-2 cho Hà Nội T&T.

Bản lĩnh của đội khách được thể hiện rất rõ trong những tình huống mà họ ghi bàn. Số lượng người tham gia tấn công của Hà Nội T&T thường kém hơn so với số lượng người tham gia phòng ngự của HV.An Giang, nhưng Hà Nội T&T luôn biết cách khai thác đúng điểm yếu của đối phương.

Phút 82, Samson khôn khéo thoát qua bẫy việt vị của đội chủ nhà, xử lý bóng cực kỳ khéo léo trong vòng vây của hậu vệ và thủ môn bên phía HV.An Giang, trước khi anh có pha xoay người đánh gót không tưởng, làm tung lưới đội bóng miền Tây Nam bộ, nâng tỷ số lên 4-2 cho Hà Nội T&T, đồng thời hoàn tất cú đúp của mình trong trận.

Thất bại hiện ra trước mắt đội chủ nhà, và dù họ có thêm 1 bàn thắng khác ở phút 85, sau pha đá bồi của Vũ Trọng Thông, nhưng bàn thắng vừa nêu vẫn không đủ để HV.An Giang ngăn Hà Nội T&T giành thắng lợi chung cuộc 4-3 ngay trên sân của đội bóng miền Tây Nam bộ.

Kim Điền