Nam The Man: “Tôi muốn đọ sức cùng Hồng Sơn”

(Dân trí) – Cầu thủ tâng bóng nghệ thuật top 5 thế giới, Nguyễn Hoài Nam mới đây đã có phát biểu gây chấn động báo giới. PV đã có cuộc trao đổi thú vị xoay quanh đề tài này.

Tại giải vô địch Freestyle football thế giới được tổ chức tại Hà Lan vào năm 2006, một giải đấu mà huyền thoại bóng đá người Hà Lan Johan Cruyff là thành viên ban giám khảo, Hoài Nam xếp hạng 3 sau Mr Woo (Hàn Quốc), Mike Delaney (Anh). Trở về Việt Nam và gây dựng phong trào tâng bóng nghệ thuật từ tháng 2/2007, Nguyễn Hoài Nam (người Ireland) lúc đó trở thành một hiện tượng đáng chú ý.

Nam The Man: “Tôi muốn đọ sức cùng Hồng Sơn” - 1

PV: Xin chào Nam The Man. Anh có thể tiết lộ cho bạn đọc về cuộc sống và đam mê tâng bóng nghệ thuật của anh trong 2 năm qua được không?

Nam The Man: Có thể nói từ lần thăm Việt Nam năm 2007, Nam cực kỳ bận rộn. Hai năm qua là quãng thời gian Nam luyện tập và tham gia rất nhiều cuộc thi đấu quốc tế tại Pháp, Mỹ, Châu Âu và Nam Phi. Nam cũng dành khá nhiều thời gian để phát triển diễn đàn riêng về TBNT được thành lập từ tháng 2 năm 2007. Đây là công việc mà Nam rất tâm huyết, bởi tôi muốn bộ môn tâng bóng nghệ thuật của Việt Nam sẽ phát triển nhanh như ở châu Âu 5 năm trước. Vì tôi hiểu đất nước mình cực kỳ say mê bóng đá.

Nhắc đến Việt Nam, cầu thủ chơi tâng bóng nghệ thuật nào cho anh ấn tượng nhất?

Còn nhớ năm 2000, Nam có tình cờ xem được một cuộc thi trên tivi với sự góp mặt của nhiều cầu thủ nổi tiếng trên thế giới. Cuộc thi xoay quanh chủ yếu về độ dẻo dai, khéo léo trong kỹ năng xử lý bóng, kết hợp các động tác. Và thật ngạc nhiên, giải đấu ấy có sự góp mặt của một cầu thủ Việt Nam: anh Hồng Sơn! Tôi rất tự hào khi Việt Nam có đại diện của mình ở một cuộc thi lớn như vậy. Tôi đã tự nhủ “Mình phải đọ sức với cầu thủ này!”

Nam The Man: “Tôi muốn đọ sức cùng Hồng Sơn” - 2

Tại sao anh lại có ý định muốn so tài với Hồng Sơn như vậy?

Trong suốt hơn 15 năm tập luyện và gắn bó với tâng bóng nghệ thuật, Nam đã chinh phục và chiến thắng trong nhiều cuộc thi, đấu trường lớn nhỏ ở nhiều nơi trên thế giới. Nhưng có một nơi tôi luôn mong muốn được quay lại và biểu diễn đó là Việt Nam. Đất nước mình đam mê bóng đá, nhưng tâng bóng nghệ thuật lại chưa phát triển mạnh mẽ. Nam luôn muốn tạo một dấu ấn tại mảnh đất đã sinh ra mình, và một cuộc đọ sức với cựu danh thủ hàng đầu của đội tuyển quốc gia như anh Hồng Sơn chắc chắn sẽ là một trải nghiệm ý nghĩa và thú vị đối với tôi.

Những trận thi đấu quốc tế của anh trong thời gian qua thế nào?

Năm 2008, Nam giành chức vô địch châu Âu với sự góp mặt của top 16 Freestyle football đứng đầu thế giới. Giải đấu đã được truyền hình trực tiếp trên 2 kênh truyền hình Châu Âu. Sau đó Nam cũng giành ngôi vị vô địch trong cuộc thi Tâng bóng nghệ thuật cấp quốc gia của Ireland. Sau chiến thắng này, Nam đại diện Ireland trong vòng chung kết thế giới tổ chức tại Brazil cuối năm 2008… Nam vẫn nói với các đối thủ của mình rằng: “Bạn hãy theo đuổi giấc mơ, đừng theo đuổi giải thưởng”.

Nam The Man: “Tôi muốn đọ sức cùng Hồng Sơn” - 3

Những thành tích như thế, có thể coi là đã tạm “vừa đủ” với sự nghiệp một cầu thủ Freestyle football chưa?
Nam nghĩ mình đã đạt được rất nhiều điều trong sự nghiệp cầu thủ Freestyle football của mình. Tuy nhiên vẫn còn những dự định mà tôi vẫn nung nấu thực hiện, ví dụ như chuyện “so tài” với anh Hồng Sơn chẳng hạn (cười).
 
Xin cám ơn và chúc Nam The Man có thêm nhiều pha tâng bóng hay cống hiến cho người yêu thể thao trên thế giới!.

Hoàng Hoa