Giải U21 báo Thanh Niên
Khánh Hòa mất điểm, CLB TP.HCM “đại náo” Quy Nhơn
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt">(Dân trí) - Trong khi ĐKVĐ K.Khánh Hòa bất ngờ để H.Huế ghi bàn gỡ 1-1 vào phút chót, đội “chiếu dưới” CLB TP.HCM lại bất ngờ thắng lớn ĐPM.Nam Định tới 3-1 với màn trình diễn ấn tượng.</P>
K.Khánh Hòa - H.Huế 1 - 1: Cố đô thở phào
Dù nhiều trụ cột trong đội hình vô địch năm ngoái, K.KH vẫn tỏ ra chững chạc và tự tin hơn hẳn dàn cầu thủ đã 3 mùa chơi bóng đội 1 của H.Huế. Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, nhà ĐKVĐ đã có cơ hội rõ rệt để mở tỷ số trận đấu ngay cuối hiệp 1.
Trung vệ Ngọc Luận (3 - H.Huế) lúng túng kéo Xuân Phú (8 - K.KH) trong vòng cấm, ngay lập tức trọng tài Phạm Quốc Dũng nổi còi. Nhưng cú sút penalty của Thái Hoàng quá lộ ý đồ, thủ môn Văn Dũng đã kịp đổ người cứu thua.
Sang hiệp 2, thế trận diễn ra khá cân bằng nhưng những pha đột nhập của đội bóng phố biển vẫn sắc nét hơn. Phút 68, Đình Tùng (cầu thủ mượn từ Thanh Hóa) tận dụng sự lơi lỏng của cặp trung vệ H.Huế, băng xuống gẩy bóng nhẹ nhàng mở tỷ số trong pha đối mặt với TM đối phương.
Thủng lưới, lối đá của H.Huế lập tức loạng choạng. Đó cũng là lúc K.KH càng chơi càng tự tin, liên tục có nhiều pha hãm thành nguy hiểm. Phút 73, Thanh Nam (20 - K.KH) tưởng đã định đoạt trận đấu, nhưng cú đánh đầu tung lưới của anh được thực hiện ở tư thế việt vị.
Nhưng pha bóng mà thầy trò HLV Nguyễn Hồng Quang tiếc nhất vẫn là pha thoát xuống và vuốt bóng điệu nghệ của Thanh Tùng ở phút 88, khi bóng dội xà bật ra.
Vào phút bù giờ cuối cùng, những nỗ lực tưởng vô vọng của H.Huế đã mang lại hiệu quả. Đắc Khánh (22 - H.Huế) đi bóng quyết tâm bên cánh trái, tạt vào trung lộ và sau mấy pha lỡ nhịp của hàng thủ K.Khánh Hòa, bóng đến chân Trọng Trung (13 - H.Huế) và tiền đạo này bắt volley giành lại 1 điểm quý giá cho đội bóng Cố đô.
CLB TP.HCM - ĐPM.NĐ 3 - 1: Tưng bừng!
Với dàn cầu thủ trẻ đồng đều từng chơi chững chạc trong đội 1, nhiều người đã dự đoán ĐPM.NĐ sẽ có 3 điểm trước CLB TP.HCM, vốn không phải là thế lực đáng kể của BĐVN.

CLB TPHCM mừng chiến tích đánh gục ĐPM Nam Định (ảnh: Quốc Khánh)
Nhưng dự đoán đó đã không thành hiện thực, khi đội bóng TP mang tên Bác đã có một ngày khởi sắc, trong khi các chàng trai thành Nam thi đấu rời rạc như chân đeo chì.
Ngay phút 23, hàng thủ áo vàng bị hút hết sáng phía phải, để tiền vệ CLB TP.HCM lọt xuống và lật bóng chính xác cho Đức Thiện (12 - CLB TP.HCM) đánh đầu vặn hông TM Đức Sơn, mở tỷ số trận đấu.
Ngay sau đó, ĐPM.NĐ có câu trả lời với pha bật tường nhuyễn ở trung lộ và cú sút mạnh dội xà của Mạnh Dũng (9). Nhưng đó chỉ là phút lóe sáng ngắn ngủi, bởi những phút cuối hiệp 1 hàng thủ áo vàng đã điêu đứng trước những pha đột phá kỹ thuật và tự tin của đối phương.
Ngay đầu hiệp 2, khó khăn đổ dồn lên ĐPM.NĐ khi Đức Tài (7 – CLB TP.HCM) đánh đầu nhân đôi cách biệt. Từ đó các cầu thủ TP.HCM chơi thoải mái, dễ dàng cầm trịch trận đấu.
Mãi tới phút 79, Danh Ngọc (11 – ĐPM.NĐ) mới gỡ một bàn cho ĐPM.NĐ với cú đá phạt trực tiếp kỹ thuật, nhưng mọi hy vọng của đội bóng thành Nam đã bị vùi dập khi Đức Thiện kết thúc ngày thi đấu ngọt ngào của mình với pha solo loại toàn bộ hàng thủ áo vàng và ấn định thắng lợi 3 - 1.
Với kết quả này, CLB TP.HCM đang tạm dẫn đầu và trở thành kẻ thách thức lớn đối với các “đại gia” như Đà Nẵng, K.Khánh Hòa.
Ngày mai (6/9), giải tiếp tục với loạt trận thứ 2 bảng A: Chủ nhà B.Bình Định tiếp Đà Nẵng (17h30), còn trước đó An Giang và Đồng Nai gặp nhau (15h30).
Hồng Kỹ










