Đấu muộn vòng 4 V-League:

Hạ Đồng Tâm LA 4-3, Bình Dương độc chiếm ngôi đầu

<P>(Dân trí) - Cú hattrick của “hòn ngọc đen” Amaobi đã giúp Bình Dương hoàn thành cú ngược dòng ngoạn mục trước đội khách ĐT.LA mất 2 người vì thẻ đỏ. Chiến thắng chung cuộc 4-3 đã đưa “Chelsea Việt <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" /><st1:country-region w:st="on"><st1:place w:st="on">Nam</st1:place></st1:country-region>” lên ngôi đầu sau 4 vòng đấu. Cùng giờ, TMN.CSG có 3 điểm đầu tiên với trận thắng 2-0 trước HP.HN.</P>

Bình Dương - ĐT.LA 4-3: Đáng mặt "Chung kết" luợt đi!

Sự kịch tính của trận đấu không chỉ được thể hiện trên bảng bàn thắng mà còn trong 9 chiếc thẻ vàng dành cho 2 đội và 2 cầu thủ khách bị truất quyền thi đấu.


Một trận đấu hấp dẫn với thế trận đôi công cởi mở, hoàn toàn xứng đáng với sự mong đợi của người hâm mộ trên sân Gò Đậu.

 

Ngay ở phút thứ 2, Amaobi đã buộc thủ môn Santos vào lưới nhặt bóng bằng pha thoát xuống và dứt điểm hiểm hóc. 1-0.

 

Đang hưng phấn, Bình Dương tràn lên tấn công như vũ bão. Nhưng cách tấn công có phần quá phấn khích đó đã giúp họ hiểu thế nào là trình độ phản công vượt trội của ĐT.LA.

 

Kết quả vòng 4 V-League
PV Gas 2007  (24 - 25/3)

Thứ Bảy (24/3)

HN.ACB - H.Thanh Hóa 2-2
Bảo Hùng 42’, Mbabazi 59’ – Đình Tùng 79’, Lawrence 90+3’


P.Bình Định - ĐPM.Nam Định 0-0


Đà Nẵng - Đồng Tháp 1-0
Lương Phúc 18’


H.Huế - HA.GL 0-1
Dusit 79'


TCDK.SLNA – K.Khánh Hòa 0-0

 

Chủ nhật (25/3)

 

B.Bình Dương – ĐT.LA 4-3
Amaobi 2', 76' & 82', Kesley 79' (pen) - Việt Thắng 25', Tsamala 50' & 74'


TMN.CSG - HP.HN 2-0
De Jesus 54’, 64’

Phút 26, từ một pha lơi lỏng của hàng thủ áo xanh, Việt Thắng dễ dàng băng xuống cân bằng cách biệt. 1-1.

 

Hàng thủ của 2 đội tiếp tục chơi khá chuệch choạc, tạo điều kiện cho hàng tiền đạo mạnh của 2 bên vẽ rồng vẽ rắn như đá tập.

 

Nhưng tính hiệu quả của đội khách cao hơn hẳn. Vừa vào đầu hiệp 2, từ một pha phản công sắc bén bên cánh trái, bóng được lật vào cho Tsamala thoải mái sút bóng căng hạ thủ môn Thế Anh. 2-1.

 

Mặc dù chỉ chơi với 10 người sau khi Minh Trí nhận thẻ vàng thứ 2 phút 67, ĐT.LA vẫn chơi phản công sắc sảo và có bàn thắng thứ 3 ở phút 75. Tsamala có một pha đi bóng và sút bóng đẳng cấp ngay đầu vạch vôi, lập cú đúp cho riêng mình. 3-1.

 

Nhưng nếu Tsamala nghĩ mình là ngôi sao sáng nhất thì anh đã lầm. Trong khi khán giả Bình Dương đang lục tục ra về, Amaobi làm sống lại hy vọng cho đội nhà bằng pha chọc bóng gọn gàng. 3-2.

 

Những pha “đổ đòn” liên tiếp của các cầu thủ áo xanh đã mang lại hiệu quả khong ngờ. Phút 81, Anh Đức ngã trong vòng cấm trong một tình huống không mấy rõ ràng. Kết quả, ĐT.LA thiệt đơn thiệt kép khi Lâm Huy bị phạt thẻ vàng thứ 2 phải rời sân và tất nhiên, trọng tài Dương Văn Hiền không quên chỉ tay vào chấm phạt đền. Kesley băng lên sửa bóng nhẹ nhàng, san bằng cách biệt 3-3.

 

Thừa thắng xông lên, Bình Dương tung cú thôi sơn cuối cùng ở phút 87, buộc đội khách tức tưởi ra về tay trắng. Amaobi hoàn thành cú hattrick của mình bằng một pha tì đè và dứt điểm đầy sức mạnh.

 

Thắng 4-3, Bình Dương leo lên ngôi đầu. Trận đấu tiếp tục căng thẳng sau hồi còi vãn cuộc. Các cầu thủ đội khách ức chế lao vào xô xát với đội chủ nhà và phản đối trọng tài Võ Minh Trí, khiến lực lượng cảnh sát bảo vệ và BHL 2 bên phải vào sân can ngăn.

 

Hạ Đồng Tâm LA 4-3, Bình Dương độc chiếm ngôi đầu - 1

Các cầu thủ ĐT.LA lao vào sân phản ứng quyết liệt khiến lực lượng cảnh sát
cơ động phải can thiệp (Ảnh: NV - Vnexpress).

 


TMN.CSG - HP.HN 2-0: Tuyệt vời De Jesus!

Chiến thắng đầu tiên sau 4 vòng đấu giúp TMN.CSG tạm nhường ngôi bét bảng cho HN.ACB để vươn lên thứ 12. Trận thắng này còn giúp chiếc ghế của HLV Đặng Trần Chỉnh đỡ lung lay hơn.

HP.HN cũng có quyền tiếc nuối bởi họ đã chơi đầy nỗ lực và chiếm thế chủ động trong hiệp 1. Lối đá mạch lạc và tấn công không e dè của đội bóng Thủ đô đã khiến đội chủ nhà vất vả chống đỡ.

Ngay trong  phút đầu tiên, HP.HN đã có 3 cơ hội thực sự để ghi bàn nhưng Hồng Việt, Xuân Thành và Da Silva đều bỏ lỡ.

Sang hiệp 2, khi đội khách không còn duy trì được áp lực tấn công như trong hiệp 1, chủ nhà TMN.CSG dần lấy lại thế trận. Thận trọng, HLV Đặng Trần Chỉnh tổ chức chơi chặt ở giữa sân, đồng thời tích cực mở những đường bóng dài hướng vào De Jesus.

Hạ Đồng Tâm LA 4-3, Bình Dương độc chiếm ngôi đầu - 2

De Jesus chơi xuất sắc trong màu áo trắng
(Ảnh: Bá Châu - VFF).

Phút 54, De Jesus - Cầu thủ nước ngoài xuất sắc nhất năm 2006 - đáp ứng sự tin tưởng của CĐV nhà bằng cú sút chéo góc quyết đoán hạ thủ môn Mạnh Dũng.

Chưa dừng lại ở đó, chỉ khoảng 10 phút sau De Jesus tiếp tục toả sáng bằng pha băng xuống, phá bẫy việt vị và ấn định chiến thắng 2-0 cho TMN.CSG.

Chơi trên san khách và để thua 2 bàn, HP.HN không còn động lực để lật ngược thế cờ đành chấp nhận thất bại và tụt xuống vị trí thứ 9 trên BXH.

BXH V-League PV Gas 2007
sau vòng 4 (24 - 25/3)

TT

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/số

1

B.BÌNH DƯƠNG

10

4

3

1

0

3

2

HA.GL

9

4

3

0

1

4

3

ĐT.LA

7

4

2

1

1

2

4

ĐÀ NẴNG

7

4

2

1

1

1

5

ĐPM.NAM ĐỊNH

6

4

1

3

0

1

6

TCDK.SLNA

5

4

1

2

1

0

7

P.BÌNH ĐỊNH

5

4

1

2

1

0

8

K.KHÁNH HÒA

5

4

1

2

1

-1

9

HP.HN

5

4

1

2

1

-1

10

H.THANH HÓA

4

4

0

4

0

0

11

H.HUẾ

4

4

1

1

2

-1

12

TMN.CSG

3

4

1

0

3

-2

13

ĐỒNG THÁP

2

4

0

2

2

-2

14

HÀ NỘI ACB

1

4

0

1

3

-4

 

H.L