Vòng 18 V-League:

Dự cảm về những cái chết…

<P>(Dân trí) - Chỉ còn một loạt súng nữa là kết thúc lộ trình 3 vòng mà như tướng Dũng nói “sau đó toàn cục sẽ lộ diện hết”. Thực tế thì cục diện cũng lộ gần như toàn bộ, nhưng vẫn còn những trận cầu để chứng kiến những “cái chết” đã được dự báo.</P>

1. Đến lúc này đã có thể nói Bình Dương vô địch, H.Huế rớt hạng. Cái vị trí 13 cũng đang mở cánh cửa ngược cho Đồng Tháp và có lẽ V-League lúc này chỉ còn “nóng” suất… playoff.

 

Chiều nay, có thể nhiều dự đoán sẽ tiến gần đến hiện thực hơn: đội bóng Cố đô trong cơn bi thảm khó nghĩ đến một chiến thắng trước HP.HN để tiếp tục vẫy vùng. Giả có thắng, tương lai cũng chẳng hứa hẹn gì cho thầy trò tướng Phùng khi những đối thủ sắp tới của họ đều cần điểm: Thép-Cảng, HN.ACB, Đồng Tháp…

 

Lịch đấu vòng 18 V-League

PV Gas 2007 (5/8)

15h30

H.Thanh Hóa - ĐT.LA (VTV3)


17h00

HN.ACB - ĐPM.Nam Định (VTC1)


H.Huế - HP.HN


Bình Dương - Đà Nẵng


P.Bình Định - TMN.CSG


TCDK.SLNA - Đồng Tháp

K.Khánh Hòa - HA.GL

Ít nhiều, HP.HN cũng có lực ổn hơn và kinh nghiệm chinh chiến cũng nhiều hơn. HP.HN lại vừa có trận thắng lận lưng 2-1 quan trọng ở vòng trước. Chắc chắn, đội bóng thủ đô sẽ chẳng ngại ngần tung cú đấm quyết định để hạ gục hoàn toàn một đối thử trực tiếp.

 

Tương tự, chuyến làm khách của Đồng Tháp cũng ảm đạm chẳng kém nhất là sau khi TCDK.SLNA vừa thắng ngọt 2-1 ngay tại Nha Trang. Xét về mọi mặt, Đồng Tháp đều thua đội chủ nhà và nếu TCDK.SLNA để đối thủ có điểm thì đó chỉ có thể là một điều bất ngờ hoặc… đáng ngờ.

 

Để Đà Nẵng cầm chân ở vòng trước, trong khi các đối thủ trực tiếp đều thắng, đội bóng miền Tây đã tự đẩy mình vào thế khó và có vẻ như số phận đã an bài cho hai kẻ “cô thế” Đồng Tháp và H.Huế trở lại hạng Nhất.

 

2. Nếu như dự đoán về “cái chết” của H.Huế và Đồng Tháp xuất phát từ sự đuối lực, lép thế thì có một “cái chết” khác thậm chí còn đau đớn hơn.

 

Chuyện gì xảy ra nếu chiều nay Bình Dương và Đà Nẵng cưa điểm hoà nhã hoặc đẩy “sức nóng” của trận đấu theo một hướng rẽ khác kiểu như trận BD - ĐT.LA một tuần về trước?

 

Chuyện gì xảy ra nếu H.Thanh Hoá tiếp tục đi trên mây và “gãy” trận thứ 2 tại sân nhà?

 

Nếu những chuyện đó xảy ra, khán giả ở 2 cái sân “nóng” nhất nước sẽ thất vọng vô cùng và khó tránh khỏi cảm giác bị phản bội.

 

Hai giả thiết đó rất dễ xảy ra bởi Bình Dương giờ có thể vừa đá vừa nghỉ ngơi chờ vô địch, còn H.Thanh Hoá coi như dư điểm để trụ hạng.

 

Nhưng hai giả thiết đó nếu xảy ra thì đó sẽ là một cái tát vào sức hút của V-League, vốn từ đầu giải đến nay sống cậy vào lượng khán giả ở Thanh Hoá và Gò Đậu. “Cái chết” đó không chỉ mình H.TH hay BD gánh chịu, nó là một “ngày quốc tang” của nền bóng ngụy chuyên nghiệp này.

 

3. Ở vòng này có 3 trận đấu “nhạy cảm”: trận HN.ACB - ĐPM.NĐ, trận P.BĐ - TMN.CSG và trận K.KH - HA.GL. Nó nhạy cảm không chỉ vì một bên đã hòm hòm còn một bên khát điểm, mà bởi những nguy cơ rất ngoài bóng đá và cũng rất bóng đá VN.

 

ĐPM.NĐ vừa “nuốt chửng” HP.HN ngay trên sân nhà và tách hẳn nhóm “đèn đỏ”, lại vừa thắng tới 4 bàn trên sân nhà. Trở lại Hà Nội sau 1 tuần, liệu đội bóng thành Nam có tung hết sức để lập hatrick thắng khi mà đối thủ HN.ACB xưa nay chẳng kém cạnh ai về quan hệ nghĩa tình, dây mơ rễ má? HN.ACB đá dở thì dở thật, nhưng thắng cả H.TH trên sân khách, ai dám chắc chẳng hạ được ĐPM.NĐ giữa sân nhà?

 

Tương tự, HA.GL đang ngon lành ở vị trí thứ 3 nhưng chẳng mơ cao. Trong khi đó K.KH của ông Chín Lộc lại đang tuột lái. Mùa bóng trước K.KH “ngổ ngáo” đến mức đè bẹp HA.GL ngay tại Pleiku nhưng có người chỉ cười thâm thuý kèm cái lắc đầu. Mùa này, cũng chẳng có gì lạ nếu HA.GL ngã ngựa tại phố biển bởi chỉ cần một trận thua nữa thôi, K.KH sẽ sa lầy.

 

P.BĐ năm nay cũng chẳng là con cọp trên sân Quy Nhơn nữa, dù rằng họ đang thong dong ở top 5 và chẳng lo nghĩ nhiều chuyện trụ hạng. Quy luật 2 mùa bóng qua chứng minh đây là giai đoạn đội bóng xứ Tây Sơn phập phù.

 

Có thể điểm khởi đầu của nó là trận thua vỡ mặt ở Thiên Trường (vòng 17), nhưng căn nguyên của nó xuất phát từ sự thiếu cân đối giữa thực lực và tham vọng.

 

Nếu chiều nay ĐPM.NĐ “chết”, P.BĐ “chết” và HA.GL cũng “chết”, xin đào thêm một cái huyệt để chôn cái khái niệm “bóng đá chuyên nghiệp” ở VN!

 

BXH V-League PV Gas 2007 sau ngày 1/8

TT

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/số

1

Bình Dương

40

 17

 12

4

1

16

2

Đà Nẵng

27

 17

 7

6

4

9

3

HA.GL

25

 17

 7

4

6

4

4

H.Thanh Hoá

25

 17

 6

7

 4 

-3

5

P.Bình Định

25

 17

 7

4

6

-1

6

ĐT.LA

24

 17

 6

6

5

5

7

ĐPM.Nam Định

24

 17

 6

6

5

6

8

TCDK.SLNA

22

 17

 5

7

5

0

9

K.Khánh Hoà

21

 17

 6

3

8

-3

10

TMN.CSG

20

 17

 5

5

7

-1

11

HN.ACB

19

 17

 5

4

8

-2

12

HP.HN

18

 17

 4

6

7

-8

13

Đồng Tháp

17

 17

 3

8

6

-6

14

H.Huế

12

 17

 2

6

9

-14

 

T.M