ĐT Olympic sang Indonesia:

ĐT Olympic VN “thở không ra hơi”

<P>Sau gần 14 giờ bay và chờ quá cảnh trong một hành trình dài, tối qua (12/3) đội tuyển Olympic VN mới đến được thành phố Makassar, nơi sẽ diễn ra trận đấu vòng bảng Olympic 2008 với đội chủ nhà Indonesia vào chiều 14/3.<o:p></o:p></P>

Mất đứt một ngày

10 giờ 30 sáng qua, từ Hà Nội và TP.HCM 2 nhóm tuyển thủ Olympic do Trưởng đoàn Nguyễn Trọng Giáp, HLV trưởng Mai Đức Chung, các trợ lý Nguyễn Văn Hiệp, Trần Công Minh dẫn dắt đã lên đường đi Indonesia. Cùng đi có Phó chủ tịch LĐ Dương Vũ Lâm và Tổng thư ký Trần Quốc Tuấn (cả 2 đi họp AFF sau đó sẽ bay đi Makassar).

Sự hiện diện của đông đảo quan chức LĐ để động viên đội tuyển Olympic cho thấy tầm quan trọng của trận đấu này, bởi nói như ông Tuấn: "Tính chất trận gặp Indonesia rất có ý nghĩa vì không hẳn chỉ là việc tiếp tục thể hiện khát vọng vươn lên tại vòng loại Olympic, tìm thêm một trận thắng và nếu có cơ hội thì tranh chấp vị trí trong bảng mà còn xa hơn là đánh giá đúng thực lực và khả năng đối phương để nhắm đến việc tranh đoạt ngôi cao tại SEA Games 24 vào cuối năm nay".

Đầu tiên 2 nhóm tuyển thủ Olympic đã bay sang Kuala Lumpur, hội quân tại đây lúc 14 giờ, đến 16 giờ 30 bay tiếp chuyến MH723 từ Kuala Lumpur đi Jakarta, thủ đô Indonesia. Đến sân bay Sukarno lúc 17 giờ 30, toàn đội được ông Demls Djamaoeddin, Giám đốc lễ tân của LĐBĐ Indonesia đón tiếp, chuyển sang sân bay quốc nội để bay tiếp lúc 21 giờ 50 đi Makassar. Makassar là thành phố nhỏ, thủ phủ của đảo Sulawesi, nằm ở phía đông Jakarta và cách đến hơn 2 giờ bay.

Vì thế mãi đến 24 giờ đêm qua, toàn đội Olympic mới đặt chân xuống sân bay Ujung Pandang, Makassar... HLV trưởng Mai Đức Chung than thở: "Đi thi đấu như thế này đúng là tiêu hao sinh lực quá, không chỉ mất đứt một ngày không tập luyện được gì mà còn làm cho cả đội quá mỏi mệt, thở không ra hơi".

Chỉ tập có... một buổi!

Trưởng đoàn Nguyễn Trọng Giáp cho biết với hành trình dài như thế, đội Olympic không thể ra sân tập vào sáng nay dù lịch của phía bạn có bố trí cho chúng ta tập. Thay vào đó, tuyển Olympic đã yêu cầu được tập buổi chiều tối đúng giờ thi đấu và tập tại sân chính Makassar. Đề nghị này lập tức được đáp ứng, Anh Demis cho biết: "Chúng tôi thông cảm với sự di chuyển vất vả của đội tuyển VN, nên các bạn có quyền nghỉ ngơi thoải mái sáng nay và muốn tập lúc nào cũng được.

Chúng tôi đã bố trí 2 sân tập phụ cho đội VN nếu đội có nhu cầu". Theo trợ lý HLV Trần Công Minh: "Cả đội chắc là chỉ tập một buổi thôi vì không còn thời gian đâu mà tập chiến thuật nhiều lần được. Các buổi sáng hôm nay và ngày mai, cả đội sẽ tập thể lực nhẹ tại khách sạn".

Điều lý thú là trong thời gian chờ tại sân bay, truyền hình Indonesia ngẫu nhiên phát lại một số hình ảnh của đội Olympic Indonesia trong trận thua Oman 0-3 tại trận đầu vòng loại Olympic. Báo Media Indonesia hôm qua cũng dẫn lời của cầu thủ Bambang Nurdiansyah nói: "VN gây ngạc nhiên cho chúng tôi khi họ đá bại Lebanon. Thế nên trận ngày 14/3 sẽ hết sức thú vị. Chúng tôi muốn biết họ mạnh như thế nào".

Theo Quang Tuyến
Thanh Niên