Vòng 10 giải hạng Nhất:

Đồng Tháp sa bẫy phản công

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt">(Dân trí) - T&amp;T đã có thắng lợi bất ngờ trên sân Cao Lãnh trong trận cầu 6 điểm vì vận dụng tốt lối chơi phản công và những sai lầm “chết người” của đội chủ nhà Đồng Tháp.</P>

Trong 4 cầu thủ được “xóa án” cho thì Lê Sỹ Mạnh, Nguyễn Trọng Minh, được đá chính ngay từ đầu. Còn Trần Quốc Tuấn phải ngồi trên băng ghế dự bị.

 

Như thường lệ, trên sân nhà đội bóng Miền tây chơi dồn ép đối phương bằng lối chơi tấn công biên với 2 cầu thủ chạy cánh đích thực là Phong Hòa và Việt Cường. CS.ĐT đã đẩy T&THN vào thế chống đỡ.

 

Thế nhưng cục diện của trận đấu bắt đầu thay đổi ở phút 13, tiền vệ Nguyễn Quý Sửu mắc lỗi khi dắt bóng rườm rà, để cho Cristiano Roland cướp được bóng trong chân sau vài nhịp đi bóng, rồi gọn gàng bấm bóng qua đầu thủ môn Nguyễn Tấn Trường. mở tỷ 1-0 cho T&T HN.

 

Sớm bị dẫn điểm trước, ông Phạm Anh Tuấn cho đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ. Và điều đó cũng là cơ hội cho lối chơi rình rập của T&T HN có đất dụng võ.

 

Phút thứ 15, đến lượt đội trưởng Đoàn Việt Cường mất bóng vào chân Cristiano Roland, cầu thủ người Brazil đã tỉa bóng để Hoàng Quảng vượt qua sự truy cản hậu vệ  CS.ĐT, căng ngang trước cầu môn Tấn Trường  không bị ai kèm Maxwell dễ dàng đệm lòng nâng tỷ số lên 2-0.

 

Thời gian còn lại của hiệp 1, bóng chủ yếu lăn  bên phần sân của T&T HN. Nhưng lối chơi tấn công biên CS.ĐT không có nhiều đột biến, hầu hết những pha đưa bóng ra biên của đội bóng này đều bị bắt bài hoặc dễ dàng bị cản phá.

 

Hiệp 2 cũng là một hiệp đấu mà đội bóng vùng lũ kiểm soát bóng nhiều hơn. Còn T&T HN khi có được 2 bàn thắng đã chơi chậm rãi và sử dụng rất nhiều tiểu xảo, khiến cho không ít lần khán giả Đồng Tháp la ó dữ dội.

 

Các cầu thủ CS.ĐT rất nhiều vị trí chơi không đúng sức, chân sút Phan Thanh Bình hầu như biến mất trước cầu môn của T&T HN, Essien Okon Flo vẽ vời nhiều không mang lại hiệu quả.

 

Chỉ đến khi HLV Phạm Anh Tuấn, đưa Nguyễn Trung Vĩnh, Nguyễn Minh Hưng vào sân thì CS.ĐT mới chơi khởi sắc lên. Phút 82, từ cánh phải chính Trung Vĩnh đá phạt và Minh Hưng là người bật cao đánh đầu rút ngắn khoảng cách xuống còn 1-2 cho CS.ĐT.

 

Nhưng sự vùng lên ở những phút cuối trong hiệp 2 của CS.ĐT đã không giúp cho đội bóng tránh được một thất bại.

Đ.N