Xung quanh vụ HLV Nguyễn Văn Thịnh xin từ chức HLV SLNA:

Đơn từ chức…

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt">(Dân trí) - Có người bảo, lá đơn ấy dù có được chấp nhận hay không thì đội bóng này và những căn bệnh này vẫn cứ nguyên xi như thế. Nếu đúng thế, thì hóa ra sau biết bao cơn bão, từ bão ở “thượng tầng” đến bão ở “hạ tầng” BĐVN nói chung và BĐ xứ Nghệ nói riêng vẫn chưa diệt nổi những cái mầm Virus…</P>

>> HLV Sông Lam Nghệ An xin từ chức

1.
Trong ký ức ông “Thịnh đen” bây giờ,  ngày 14/12/2004 hẳn sẽ là một ngày đáng nhớ. Ngày ấy, ông chính thức ngồi vào ghế HLV trưởng SLNA. Cái ghế mà ai cũng bảo là “nóng”, nhưng ông thì tự tin: “Tôi sẽ giúp SLNA trụ hạng”.

 

Mùa giải đó, SLNA của ông trụ hạng thật. Nhưng trong cái cách trụ hạng ấy, bản thân ông đã có tam tứ phen “ngậm đắng nuốt cay”. Ông cay vì những đứa trò mà ông đã dày công vun đắp từ thủa “măng non” giờ lại quay ra phản ông. Và khi mà tất cả cùng ký vào một lá đơn đề nghị ông từ chức thì với ông, SLNA gần như chẳng còn gì nữa.

 

Thế là ông dứt áo rời xứ Nghệ để “cập bến” Đồng Nai. Mảnh đất mới, đội bóng mới, những học trò mới, tất cả như khiến ông được hồi sinh. Thế nhưng đùng một cái ông lại được SLNA vời về. Hỏi ông là có muốn về không thì ông bảo: “Tôi thuộc SLNA, vì thế sẵn sang tuân thủ mọi mệnh lệnh của SLNA”.

 

2.Ngày 15/4/2007 ông chính thức cầm lại SLNA. Nếu bảo ông đã giúp cho SLNA “lột xác” thì không đúng, nhưng rõ ràng là dưới sự chèo chống của ông, SLNA chơi có hồn hơn và đạt được điểm số một cách đều đặn hơn.

 

Thế mà đùng một cái lại nghe tin ông đệ đơn từ chức. Tất nhiên là  lá đơn ấy không được GĐĐH Hồ Văn Chiêm chấp nhận, nhưng việc ông Thịnh xin đi chỉ sau 1 tháng trở về, chứng tỏ ngọn lửa lòng trong ông hình như đã cạn.

 

Cạn vì không tập hợp được lòng quân như ông giải thích? Cạn vì  SLNA cứ thì thoảng lại “chết” giống như cái thời 2005 ông từng “chết”? Hay cạn vì bản thân ông hiểu rằng bây giờ, ở đây mình giống như một người thừa?

 

Chiều thứ bảy rồi, khi SLNA chơi bết bát ngay tại thánh địa nhà, khiến cho một đội bóng yếu và rất yếu như Hòa Phát qua mặt với tỉ số 2-1 thì hàng loạt câu hỏi đã được đặt ra, trong đó điểm nhấn được đặt vào thái độ thi đấu của một “ông sao” cùng hàng loạt những “dây mơ rễ má” về một chữ TÌNH. Và hình như đấy chính là lý do cho sự xuất hiện của một lá đơn từ chức.

 

Có người bảo, lá đơn ấy dù có được chấp nhận hay không thì đội bóng này và những căn bệnh này vẫn cứ nguyên xi như thế. Nếu đúng thế, thì hóa ra sau biết bao cơn bão, từ bão ở “thượng tầng” đến bão ở “hạ tầng” BĐVN nói chung và BĐ xứ Nghệ nói riêng vẫn chưa diệt nổi những cái mầm Virus…

 

Phan Đăng