Giải U21 quốc tế báo Thanh Niên:

Đình Hiệp giúp Việt Nam hạ gục Myanmar

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt">(Dân trí) - U21 Việt Nam đã thể hiện sức mạnh vượt trội và ghi liền 2 bàn thắng trong hiệp 2 để vượt qua đội bóng khách mời <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" /><st1:country-region w:st="on"><st1:place w:st="on">Myanmar</st1:place></st1:country-region>. Đình Hiệp - Cầu thủ xuất sắc nhất giải U21 - <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>tiếp tục thể hiện tài năng của mình bằng một cú đúp. </P>

U21 Việt Nam - U21 Myanmar: 2-0

 

Từng đánh bại U20 Myanmar tại giải vô địch U20 ĐNÁ cách đây vài tháng, ĐT U21 Việt Nam với nòng cốt là cầu thủ của TCDK.SLNA và K.Khánh Hòa đã chơi rất tự tin ngay từ đầu.

 

Mặc dù bị “khủng bố” sớm bằng một cú đá phạt góc chạm cột dọc của P.Oo, các cầu thủ trẻ xuất sắc của giải U21 đã sớm chấn chỉnh lại đội hình và liên tiếp thực hiện những miếng phối hợp trung lộ bài bản xoay quanh bộ ba Trọng Hoàng - Hồng Việt - Văn Bình.

 

Nếu không có sự xuất sắc của thủ môn Hlaing Nay, Hồng Việt và Văn Bình đã có thể lập công ngay trong hiệp 1 từ hai cú sút trực diện nguy hiểm. Quang Hải một lần thắng được thủ môn đối phương nhưng lại bị xà ngang từ chối một bàn thắng mười mươi.

 

Đình Hiệp giúp Việt Nam hạ gục Myanmar - 1

Thủ môn H.Nay đã chơi xuất sắc
nhưng không cứu nổi một trận thua cho Myanmar

 

Tuy nhiên, sang hiệp 2 tình thế đã thay đổi hoàn toàn. Thủ môn H.Nay tiếp tục là nguồn cảm hứng của hàng phòng ngự Myanmar khi xuất sắc vô hiệu hóa 2 cú sút búa bổ của Trọng Hoàng, Hồng Việt ngay sau tiếp còi báo hiệu hiệp 2.

 

Tuy nhiên, tài năng của H.Nay là chưa đủ để mang về 1 điểm cho các cầu thủ trẻ Myanmar. Phút 53, từ quả phạt góc Trọng Hoàng treo bóng chuẩn xác giúp Đình Hiệp cắt mặt đánh đầu gọn gàng vào lưới mở tỷ số trận đấu.

 

Bàn thắng đã giải tỏa tâm lý cho các học trò của HLV Đinh Văn Dũng, khiến lối chơi trở nên biến hóa và cống hiến hơn. Vô số cơ hội nữa được tạo ra trước khung thành đội khách nhưng phản xạ xuất sắc của H.Nay đã giúp Myanmar hạn chế bàn thua thêm.

 

Trước những áp lực liên tục từ phía đội bóng áo đỏ, cuối cùng H.Nay đã mắc sai lầm. Từ pha phối hopự trung lộ với Thành Tài, tiền đạo Quang Hải băng vào vòng cấm và trong thế đối mặt, H.Nay buộc phải phạm lỗi. Đình Hiệp được giao trọng trách đá phạt đền và cầu thủ của TCDK.SLNA đã dễ dàng khuất phục thủ môn H.Nay.

 

U21 Thái Lan - U21 Singapore: 4-3

 

Với màn ra mắt ấn tượng và một hattrick của tiền đạo N.Yodrak, U21 Thái Lan đã thể hiện vị thế của ƯCV nặng ký nhất cho chức vô địch giải U21 quốc tế lần này.

 

Trước đối thủ Singapore chơi bóng khá khô cứng, dàn cầu thủ trẻ xứ Chùa Vàng đã thoải mái phối hợp như chốn không người trong hiệp 1 và có liền 4 bàn thắng.

 

Đình Hiệp giúp Việt Nam hạ gục Myanmar - 2

U21 Thái Lan quá mạnh so với "sư tử trẻ" Singapore

 

Đắc biệt, tiền đạo trẻ Yodrak chỉ mất 30 phút để hoàn thành cú hattrick trước khi S.Supakorn định đoạt trận đấu bằng một cú sút cận thành. Kết thúc hiệp 1, tỷ số đã là 4-1.

 

Chính việc thắng dễ trong hiệp 1 đã khiến các cầu thủ Thái Lan chơi khá chểnh mảng và chủ quan trong hiệp 2. Trong vòng 15 phút đầu, thủ môn Kawin đã phải vào lưới nhặt bóng 2 lần sau những pha dứt điểm của Ridhwan và Fadzil.

 

Tuy nhiên, đó cũng là tất cả những gì mà U21 Singapore làm được. Sự chênh lệch đẳng cấp được thể hiện rất rõ ràng dù chiến thắng của U21 Thái Lan chỉ có cách biệt 1 bàn.

 

Ngày mai (26/10), giải sẽ tiếp tục với 2 trận đấu: U21 Thái Lan - U21 Myanmar và U21 Việt Nam - U21 Singapore (trực tiếp trên VTV2).

 

M.L