Cuộc “săn đuổi” Metsu và đội tuyển UAE

<P>(Dân trí) - Hơn 50 PV đã túc trực ở sân bay Nội Bài để đón HLV Metsu và đoàn UAE nhưng đều phải thất vọng. Không chào hỏi, không trả lời - cách hành xử của Metsu và các học trò khiến rất nhiều người ngán ngẩm. Những người kiên nhẫn nhất dùng xe gắn máy bám theo đoàn về tới đại bản doanh ở KS Sheraton, nhưng chỉ nhận được những cái lắc đầu lạnh lùng.</P>

UAE: Đoàn quân thầm lặng

 

13 giờ hôm qua (3/7), đoàn UAE đã đặt chân tới sân bay Nội Bài. Là đội đầu tiên đến Việt Nam và cũng là đối thủ đầu tiên của ĐTVN, UAE được báo giới quan tâm đặc biệt.

 

Tuy nhiên, khoảng 50 phóng viên có mặt ở sân bay đã phải thất vọng. Các cầu thủ UAE xuất hiện với vẻ lạnh lùng đến xa lạ. Họ lặng lẽ đi trong ánh đèn flash của hàng chục PV ảnh, không một lời chào, không một tiếng cười giữ lệ.

 

HLV Bruno Metsu là “người quen” duy nhất, và cũng là người được báo giới quan tâm nhất trong đoàn. Nhưng đáp lại sự quan tâm đó, người đàn ông lịch lãm người Pháp lạnh lùng bước thẳng ra xe, bất chấp đề nghị được phỏng vấn của các phóng viên.

 

Khi cái bóng áo veste mà bơ đã khuất sau cửa xe, các phóng viên mới cảm thấy “việt vị” vì Metsu chỉ nói tiếng Pháp và cũng chẳng muốn trả lời điều gì. Kể cả đề nghị của phát ngôn viên Nguyễn Lân Trung cũng bị khước từ bởi lý do rất đơn giản “Tôi mới đến đây, biết nói gì bây giờ”.

 

Một thoáng bối rối, các phóng viên quyết định leo lên xe, cử một phóng viên biết tiếng Pháp “bắt sống” Metsu. 3, 4 cái máy quay ập vào, cuối cùng HLV người Pháp cũng phải miễn cưỡng trả lời. Cuộc phỏng vấn chớp nhoáng chưa đâu vào đâu thì một nhân viên an ninh hộ pháp xuất hiện.

 

Cuộc “săn đuổi” Metsu và đội tuyển UAE - 1

UAE mang theo nhiều hành lý và ít sự thân thiện
(Ảnh: Bạch Nhật)

 

Bằng những lời lẽ nặng nề và trổng trảng như “Go down, go down”, “Move, move”, anh này đuổi tất cả các PV xuống xe và lệnh cho tài xế cho xe thẳng về KS Sheraton, đại bản doanh của các đội bóng bảng B.

 

Một số PV theo chân đạp gót đoàn UAE về tới Sheraton nhưng cuối cùng cũng bất lực ra về vì không vượt nổi “hàng rào” bảo vệ, an ninh. Buổi tập lúc 19 giờ, cơ hội cuối cùng để UAE “lộ diện”, cũng bị huỷ bỏ.

 

Một cuộc “truy đuổi” bất thành nhưng theo những thông tin về sự sứt mẻ lực lượng (mất 7 cầu thủ vì chấn thương), kết quả các trận giao hữu (hoà Bahrain 2-2, thắng Malaysia 3-1) và sự cẩn trọng của thầy trò Metsu, có thể thấy rằng UAE đang rất lo lắng và quyết tâm đạt mục tiêu lọt qua vòng bảng.

 

Cuộc hỏi đáp “chớp nhoáng” ở sân bay

 

PV Dân trí kịp ghi lại nội dung cuộc trao đổi ngắn gọn của HLV Metsu với các PV trước khi tất cả bị yêu cầu xuống xe:

 

Ông đánh giá thế nào về đối thủ Việt Nam?

 

Tôi không biết nhiều về ĐTVN cũng như bóng đá Việt Nam. Nhưng theo tôi, kết quả 2 trận giao hữu (thắng Jamaica 3-0, thắng Bahrain 5-3) cho thấy VN không phải là đối thủ yếu. Các bạn là chủ nhà, có hàng chục nghìn khán giả nhà sau lưng. VN sẽ là một đối thủ nguy hiểm, thật khó khi phải gặp VN trong trận đầu.

 

Ông có thể nói qua về lực lượng của ĐT UAE dự giải này?

 

Rất không may là đội hình của chúng tôi bị sứt mẻ khá nhiều trước giải đấu này. Có đến 7 trụ cột của chúng tôi không thể thi đấu vì chấn thương. Đây là một thiệt thòi lớn, bởi các đối thủ trong bảng B - Nhật Bản, Qatar và cả Việt Nam nữa - đều rất mạnh.

 

Đâu là mục tiêu của UAE tại giải này?

 

Chúng tôi nằm ở bảng đấu khó với ĐKVĐ châu Á Nhật Bản, một đối thủ rắn là Qatar và chủ nhà Việt Nam. Lúc này là quá sớm để nói đến vị trí cuối cùng, nhưng chúng tôi sẽ quyết thắng từng trận một. UAE sẽ vượt qua vòng bảng.

 

Cảm ơn ông!

 

Thông tin sơ bộ về ĐT UAE

Danh sách đội:

Quan chức, BHL:

Yousuf Yaqoob Yousuf AlSerkal: Chủ tịch LĐBĐ UAE

Mahamed Khalfan AlRomithi: Phó chủ tịch LĐBĐ UAE

Mohamed AbdulWahab Darkhan: Tổng thư ký LĐBĐ UAE

 

Trưởng đoàn: Abdulla Hassan Abdulla

HLV trưởng: Bruno Metsu

Các trợ lý HLV: Dominique Bathenay; Massimi Liano Marchesi, Patrice Coutard, Jozef Hros

Bác sỹ: Jalal El-Gali

 

Các cầu thủ:

Abdulraheem Juma Anbar, Basheer Saeed Basheer, Hilal Saeed Humaid, Humaid Fakher Hussain, Ismail Matar Ibrahim, Haidar Alo Ali, Majed Naser Humaid, Ismail Rabee Juma, Essa Ali Moosa, Khaled Darwish Hassan, Amir Mubarak Ghanim, Mohamed Khamis Salem, Mohamed Qassim Juma, Faisal Khalil Mubarak, Ahmed Mohamed Mubarak, Mohamed Saeed Al Shihi, Saeed Hassan Al-Kas, Nawaf Mubarak Musabeh, Saif Mohamed Siddiq, Rashid AbdulRahman Mohamed, Ali Msarri Rashed, Waleed Salem Sulaiman, Yousef Jabel Naser, Hassan Ali Ibrahim

 

Theo đoàn UAE còn có 2 chuyên gia vật lý trị liệu. Theo tìm hiểu của chúng tôi, các cầu thủ UAE sẽ được massage, tắm bồn phun và chăm sóc đặc biệt để đạt trạng thái thể lực tốt nhất cho các trận đấu vòng bảng. Khoảng 2,5 tấn hành lý đã được mang theo.

 

T.M