Sự cố cuối trận HP.HN - TCDK.SLNA:

Cả “vua” Linh và Sông Lam đều “trắng án”!

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt">(Dân trí) - Một ngày sau trận Hoà Phát - TCDK.SLNA, BTC đã “mổ băng” và kết luận: trọng tài Vũ Bảo Linh hoàn toàn đúng khi thổi phạt đền. Phản ứng đồng loạt bỏ sân của đội khách cũng chưa “chạm khung” cảnh cáo, nên sẽ chẳng có án phạt dành cho ai.

Kết quả giám định băng hình cho thấy, trung vệ Abbey của TCDK.SLNA đã dùng đầu va chạm vào… đầu của trung vệ Alphonse, khiến cầu thủ này dính chấn thương và tiếng còi của trọng tài Vũ Bảo Linh cho hưởng phạt đền là hoàn toàn xác đáng.

 

Một quan chức VFF trực tiếp theo dõi trận đấu giải thích: “Chúng tôi đã xem xét băng ghi hình nhiều lần, dưới nhiều góc độ và máy quay đặt ở sau cầu môn cho thấy, cầu thủ số 34 (Abbey) đã dùng đầu tác động vào thái dương của Alphonse. Theo quy định, dù vô tình hay cố ý thì khi một cầu thủ đã tác động vào đối phương, gây nguy hiểm thì việc trọng tài thổi phạt là chính đáng”.

 

Mặc dù thừa nhận một trọng tài có kinh nghiệm sẽ có cách xử lý mềm dẻo trong tình huống đó, quan chức này cũng tiết lộ không thể trách trọng tài Vũ Bảo Linh!

 

Việc các cầu thủ TCDK.SLNA phản ứng rời khỏi sân thi đấu chưa đến mức độ nghiêm trọng để xử phạt. Theo quy định kỷ luật, khi đội bóng chủ động dừng trận đấu quá 5 phút thì sẽ bị cảnh cáo, nhưng đội khách đã “lách luật” rất khéo bằng cách bỏ trận trong vòng… 4 phút (kể từ phút 90).

 

Trong báo cáo trận đấu, không có dòng nào về dấu hiệu bất thường xung quanh trận đấu này. Chính ông Nguyễn Trọng Giáp (giám sát trận đấu) cũng khẳng định: “Đó là một trận đấu bình thường, hai đội đều đá tích cực. Nguy cơ thua quả phạt đền phút chót khiến các cầu thủ TCDK.SLNA nhất thời phản ứng, nên tạo căng thẳng nhưng nhìn chung mọi việc đều nằm trong sự kiểm soát của trọng tài và BTC sân”.

 

Như vậy, một trận đấu có kết quả được dự báo từ trước và một kết luận gây nhiều bức xúc đã được kết luận “bình thường”. Nhưng một nguồn tin khác cho hay, khi mổ xẻ trận đấu này, BTC đã không hề đả động tới chi tiết BTC sân tổ chức tặng hoa cho hai đội (một nghi thức đã bị quên lãng từ lâu ở sân Hàng Đẫy), khiến trận đấu diễn ra chậm hơn 5 phút so với thời gian quy định!

 

Tiến Minh