Vòng 21 V - League 2008

Bình Dương “hạ gục” kình địch ĐT.LA

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify">(Dân trí) -<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>Kesley Alves đánh dấu sự trở lại của một sát thủ, khi kiến thiết 1 đường chuyền thành bàn và lập một cú “đúp” giúp B.Bình Dương quật ngã “đại kình địch” ĐT.Long An, ngay tại cứ địa của đội bóng này.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><o:p>&nbsp;</o:p></P>

Sau bao nhiêu câu chuyện sóng gió xảy ra tại đất Tân An, có vẻ như HLV người Brazil đã biết làm cái gì có lợi cho Gạch và chính bản thân mình. Điều đó đã thể hiện rõ trong cách bố trí đội hình xuất phát chiều nay. Việt Thắng và Tshamala hợp với với Antonio tạo thành 3 họng súng phía trên. Chính sức mạnh của hàng công cộng với sức sáng tạo của các tiền vệ, ĐT.LA đã chiếm lĩnh thế trận ngay những phút đầu.

 

Sau nhiều pha hãm thành liên tục, cuối cùng “Gạch” cũng được đền đáp, Từ cú đá phạt góc bên cánh trái của Minh Phương ở Phút 14, các hậu vệ B.Bình Dương để cho Tshamala đè người đánh đầu làm tung lưới thủ thành Thế Anh mở tỷ số 1-0.

 

Có được bàn mở tỷ số “Gạch” chơi càng “sung”. Phút 17, tiền đạo người Congo, Tshamala đi bóng bên cánh phải và tung ra đường chuyền như đặt để Việt Thắng băng vào đánh đầu hiểm hóc. May mắn cho B.Bình Dương là bóng không đi vào lưới.

 

Sau pha bóng này đội quân của ông Hải “lơ” nhưng bừng tình bắt đầu tìm lại được hứng khởi chơi bóng, còn ĐT.Long An có dịp phát huy những bài phản công sở trường. Phút 22, Kesley Alves dắt bóng qua 2 hậu vệ chủ nhà nhưng cú nhoài người rất nhanh của Phan văn Santos đã không cho tiền đạo này ghi bàn.

 

Không hổ danh là một trận cầu đinh, hai đội chơi “ăn miếng trả miếng” làm cho trận đấu trở nên hấp dẫn. Đội khách B.Bình Dương bắt đầu phát huy được sự hiệu quả trong những pha lên bóng nhưng bàn thắng gỡ hòa lại đến từ một tình huống cố định. Phút 32, từ cú đá phạt góc của cầu thủ gốc Vĩnh Long, Vũ Phong, Lima tung cú sút  bằng chân trái hạ Santos cân bằng tỷ số 1-1

 

Bước sang hiệp 2, B. Bình Dương, là đội bóng nhập cuộc tốt hơn, và nhân vật đáng chú ý không ai khác đó là “sát thủ” Kesley Alves. Sau pha tạt bóng cực dẻo của tiền đạo Brazi, loại hậu vệ của ĐT.Long An tìm đến đúng cái đầu Philani. Chẳng phụ lòng người “dọn cỗ” cho mình, Philani đánh đầu hạ thủ môn Santos nâng tỷ số lên 2-1 ở phút 50

 

Sau bàn thua ông Patricio đã đưa tiền đạo Gustavo vào thay cho trung vệ Etuwe nhằm tăng cường sức mạnh cho hàng tấn công. Phút 65, với cú phát bóng Santos, Như Thành và Thế Anh phối hợp không ăn ý, Gustavo nhanh chân sút bóng gỡ hòa 2-2 cho đội chủ nhà.

 

Ông Hải “lơ” cũng không chịu thua kém ông thầy ngoại đến từ Nam Mỹ, khi đưa ngoại binh Johnal vào sân. Phút 81, nhận đường chuyền của Kesley, Johnal đệm bóng chính xác nâng tỷ số lên 3-2.

 

Trong những phút còn lại của hiệp 2,  Kesley đánh dấu chính thức cho sự trở  lại của một “sát thủ” đáng sợ bằng bàn thắng ở phút 90+2. Chính sự trở lại của Kesley chính là niềm tin để B.Bình Dương giữ được chiếc cúp vô địch ở lại Thủ dầu một thêm một mùa nữa. Còn ĐT.Long An sau trận thua tụt xuống thứ 9. Vị trí mà chính họ cũng không thể tưởng tượng nổi!?

 

Đ.N