Vòng 1 V-League PS Gas 2007:
Bàn thắng phút 90+3 cứu trận derby Thủ đô
(Dân trí) - Cú khứa lòng bất ngờ của Hồng Việt không chỉ đưa biến sân Hàng Đẫy thành hai nửa thiên đường - địa ngục mà còn cứu rỗi cho một trận cầu tẻ nhạt với nhiều tình huống bạo lực hơn những pha bóng đẹp.
Khi trọng tài Đào Văn Cường đã đưa còi lên miệng chuẩn bị kết thúc cuộc chơi nội bộ của hai đại diện Thủ đô là HN.ACB và HP.HN, tiền vệ Vũ Hồng Việt bất ngờ ngoặt bóng từ cánh trái, tung một cú khứa lòng mà chỉ có anh mới biết là sút hay chuyền. Bóng “liếm” ống chân một hậu vệ áo trắng bay vào góc xa trong nỗ lực tuyệt vọng của thủ môn Việt Cường.
Tất cả các cầu thủ, BHL cùng một nhóm nhỏ CĐV Hoà Phát vỡ oà trong niềm vui bất tận. Ngược lại, cầu thủ HN.ACB đổ gục xuống sân, như không tin nổi một trận thua quá đường đột.
Trên khán đài, “bầu” Kiên ngồi thần người chết lặng, hết mấy giây sau mới buột miệng: “Đen quá!”.
Kết quả đấu sớm vòng 1 |
Tostao 69’ HP.HN – HN.ACB 1-0 |
Sự chặt chẽ và tâm lý sự thua quá mức đã đẩy trận đấu vào thế bế tắc ngay sau tiếng còi khai cuộc. Quả bóng chỉ tập trung ở giữa sân, khiến vòng tròng trung tuyến trở nên chật chội quá mức vì cả hai cặp tiền đạo (W.Santos và Da Silva của HP.HN cùng Sama, Mbabazi của HN.ACB) đều lùi về chơi như những tiền vệ.
Trong một bức tranh chung không có điểm chấm phá nào rõ nét, sự đột biến chỉ xuất hiện trong vài pha xử lý tinh tế ít ỏi của bộ đôi Brazil bên phái Hoà Phát và khả năng tỳ đè, không chiến của các tiền đạo áo trắng.
Hiệp 1 chậm rãi trôi đi với 2 pha dứt điểm hờ hững của Da Silva và cú sửa lòng chệch cột dọc trong thế đối mặt của W.Santos. HN.ACB cũng có một lần ghi bàn hụt vì Mbabazi đã bị trọng tài thổi phạt trong nỗ lực đưa bóng vào lưới thủ môn Mạnh Dũng.
Những pha bạo lực là hình ảnh thường thấy của trận đấu này
(Ảnh: Vietnamnet).
Những ai kỳ vọng vào những nhân tố mới của cả hai bên sẽ sớm lắc đầu, bởi Sỹ Cường (HP.HN) không đuợc đăng ký thi đấu, Công Mạnh, Ánh Cường… mất hút hoàn toàn trước lối đá bám riết của HN.ACB.
Trung vệ hộ pháp Mạnh Dũng chơi không tệ nhưng cũng vài lần khiến CĐV nhà thở hắt vì nhưng pha xử lý thiếu tập trung. Những Tân Thịnh, Hải Nam… cũng đều đá tròn vai và không tạo được dấu ấn nào đặc biệt.
Nếu không kể bàn thắng phút bù giờ của Hồng Việt, tình huống đáng xem nhất trong hiệp 2 chính là cú sút phạt cực mạnh của Galo Padilha, nhưng thủ môn Việt Cường đã cứu thua cho HN.ACB.
Trong khi cặp tiền đạo Mbabazi và Sama (xuất thân là trung vệ mùa giải trước) chỉ cậy sức thì bộ đôi Brazil của HP.HN dễ dàng bị chia cắt bởi có quá ít những pha tiếp bóng hợp lý của hàng tiền vệ.
Trận cầu nhạt chỉ được hâm nóng bằng những pha kê chân, đánh nguội thô bạo và vụ lộn xộn sau khi kết thúc trận đấu mà “tác giả” chính là những “ông Tây”.
Điều đó phần nào lý giải cho cảnh khán đài sân Hàng Đẫy vắng hoe như chợ chiều ngày mưa. HP.HN vui hơn vì có 3 điểm, nhưng người yêu bóng đá Thủ đo thì thở dài bởi không biết bao giờ mới được sống lại quá khứ vinh quang của những trận derby CAHN - Thể Công.
Phát biểu sau trận đấu |
HLV Hoàng Văn Phúc:
Một trận đấu cân bằng và đáng ký ra kết cục hoà là hợp lẽ. Chúng tôi đã quá đen đủi, bàn thắng cuối trận xuất phát từ một tình huống không rõ ràng và quả bóng chỉ bay vào lưới sau khi đập chân cầu thủ của tôi. Về bàn thắng không được công nhận của Mbabazi, tôi tôn trọng ý kiến của trọng tài nhưng theo tôi, đó là một bàn thắng hợp lệ vì Mbabazi không việt vị mà cũng chẳng va chạm với ai cả. Chúng tôi sẽ bắt đầu đi lên từ thất bại này.
HLV Vương Tiến Dũng:
Tôi vui vì Hoà Phát đã thắng. Một trận đấu cân bằng và chúng tôi đã may mắn hơn. Tôi không nói nhiều về trâậnthắng này vì ngay sáng mai, chúng tôi lại lên đường chuẩn bị cho Cúp C2 châu Á. |
Đội hình thi đấu |
HP.HN: Mạnh Dũng - Ngọc Tú (Đức Lam 88’), Tiến Dũng, Hải Nam, Hồng Nam – Công Mạnh (Hồng Việt 65’), Văn Hiển, Padilha (Alphonse 83’), Ánh Cường – Silva, W.San tos.
HN.ACB: Việt Cường – Danh Minh, Mạnh Dũng, Sesay, Hải Nam – Xuân Thành (Đức Tuấn 90+2’), Tân Thịnh, Văn Minh, Thanh Thưởng (Thành Lương 68’) – Sama (Jonathan 80’), Mbabazi. |
H.K