Loạt trận thứ 2 bảng F CL (1g45 3/10):

MU - Roma: Mộng báo thù của đoàn viễn chinh La Mã

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt">(Dân trí) - Old Trafford ngày 11/4/2007, lợi thế nhỏ nhoi mà AS Roma tạo được tại Olympico tan thành sóng nước khi MU chơi như một lò phản ứng nhiệt hạch và ghi bàn như không thể dừng lại. 7-1, quãng thời gian nửa năm chưa thể xoa dịu nỗi đau của người Roman.

Cái đêm hôm đó, MU không có đội hình mạnh nhất. Fergie phải đưa Saha lên đá cắm và bố trí Giggs - Ronaldo chơi ở hai cánh như những tiền đạo ẩn. Đêm đó, AS Roma có hoàng tử Totti và có tất cả những hảo thủ mà Spalletti ưng ý nhất. Nhưng đêm đó cũng là đêm cơn đại hồng thuỷ mang tên Manchester United đã cuốn phăng tham vọng thành Rome bằng 7 cơn sóng dồn dập, trong đó có 2 bàn thắng siêu hạng của Carrick.

 

Lịch đấu loạt trận thứ 2 Champions League (3-4/10)

Thứ tư 3/10:

 

Bảng E
Lyon - G.Rangers
Stuttgart - Barcelona

Bảng F
MU - AS Roma
D. Kiev - Sporting Lisbon

Bảng G
Inter Milan - PSV Einhoven
CSKA Moscow - Fenerbahce

Bảng H
Steaua Bucharest - Arsenal
Sevilla - Slavia Praha

 

Thứ năm 4/10:

 

Bảng A
Liverpool - O.Marseille
Besiktas - Porto

Bảng B
Valencia - Chelsea
Rosenborg - Schalke 04

Bảng C
Lazio - Real Madrid
Werder Bremen - Olympiakos

Bảng D
Celtic - AC Milan
Benfica - Shakhtar

Đêm nay đội quân của Luciano Spalletti lại vuợt sóng Đại Tây Dương trở lại Old Trafford, trở lại cái Nhà hát đã bóp nát giấc mơ chinh phục châu Âu của họ ở mùa giải trước. Nửa năm, cả thầy và trò đội bóng thành Rome vẫn không ngừng nhắc đến một cuộc báo thù và khi lá thăm đấy họ vào cùng bảng với MU, thủ quân Totti đã thốt lên: “Chúng tôi muốn thắng MU 7-0”.

 

Totti thật khéo tính nhẩm, bởi nếu đặt chồng cái tỷ số 7-0 tưởng tượng đó vào cái tỷ số 7-1 thực tế kia thì sau 2 trận, Roma vẫn là người chiến thắng. Nhưng như Alex Ferguson nói: “Đó là một trận đấu chỉ đến một lần (one-off), không thể lặp lại. Ngày nay, bóng đá châu Âu không còn đi theo hướng đó”.

 

Hành trang mà Giallorossi mang đến nước Anh là thất bại ê chề 1-4 trước Inter Milan ở giải Serie A, là một đội hình què quặt trong đó hậu vệ kỳ cựu Panucci và hộ công Taddei đều vắng mặt vì chấn thương. Hoàng tử Totti đã trở lại, tiền vệ công Perrotta cũng “book” một chỗ trong đội hình xuất phát và người Brazil Cicinho cũng sẵn sàng thế chỗ lão tướng Panucci, nên thực tế Spalletti có quyền hy vọng sức mạnh của Roma sẽ không bị ảnh hưởng nhiều.

 

Spalletti cố không nhắc đến hai chữ “báo thù”, bởi “nếu cứ nghĩ đến việc báo thù thì có thể chúng tôi sẽ mất tỉnh táo”. Nhưng thực tế, những phát biểu của ông cũng gần với việc châm ngòi cho một cuộc… báo thù: “Roma sẽ chơi một trận thật quyết tâm. Chúng tôi muốn tô đậm, gạch chân những gì đã xảy ra trong cuộc đối đầu đó”.

 

MU - Roma: Mộng báo thù của đoàn viễn chinh La Mã - 1

Muốn "báo thù", Roma cần vượt qua
được cú shock thua 1-4 tại Serie A

 

Trong khi đó, MU đang thắng đều như vắt chanh ở cả trong và ngoài nước. Cái motive thắng 1-0 có thể tạo cho các CĐV ít nhiều bất an và chưa thuyết phục được những người khó tính sau những vụ mua bán rình rang hồi đầu mùa. Nhưng cách thắng đó cho thấy MU đang gò mình đúng hướng và vận hành theo một lối đá mới đậm chất Latin để dẽ thích nghi hơn với đấu trường châu Âu.

 

Không có Van der Sar trong đội hình, nhưng Manucians có thể tạm hài lòng với màn trình diễn của cascadeur Tomasz Kuszczak - người đã góp công không nhỏ trong chiến thắng 1-0 trước Birmingham ngày cuối tuần. Đội hình còn lại đều đang vận hành trơn tru và Fergie không có điều gì để lo lắng.

 

Với cái duyên của mình, rất có thể Carrick sẽ được bố trí chơi từ đầu bên cạnh Scholes dù tiền vệ năng nổ Owen Hargreaves đã sẵn sàng cho trận debut ở Cup châu Âu trong màu áo đỏ. Cách bố trí hàng công theo kiểu “đinh ba” với Rooney và Tevez tạo thành trục dọc và Giggs - Ronaldo kẹp vào hai nách cánh đang trở thành “món” ưa thích của “bếp trưởng” Fergie và “phụ bếp” Queiroz. Cũng chính sơ đồ đó đã làm tan tành hàng thủ nhất nhì Serie A mà Spalletti xây dựng trong mùa giải trước.

 

MU - Roma: Mộng báo thù của đoàn viễn chinh La Mã - 2

Các cầu thủ áo đỏ rất thoải mái trước đợi AS Roma

 

Người La Mã có thể nhắc đến hai tiếng “báo thù” trên sân cỏ, nhưng chớ dại mà động khẩu, động thủ trên khán đài bởi chắc chắn người Manchestoh còn nhớ như in cuộc bạo loạn ở Olympico mùa giải trước, khiến máu người Anh và người Ý trộn lẫn vào nhau trong một đêm ác mộng.

 

Hẳn cả chủ lẫn khách đều ý thức rõ những “cơn bão” điên rồ tiềm ẩn trên cầu trường, do đó BTC sân đã tăng cường lực lượng an ninh sắc phục và bố trí cả cảnh sát thường phục “cài cắm” vào giữa hai nhóm CĐV. Trong khi đích thân Bộ trưởng bộ Ngoại giao Italia phải lên tiếng cảnh báo các tifosi và kêu gọi cách hành xử “đúng mực và thận trọng” thì đội trưởng Totti cũng chủ động xin lỗi các fan Anh và bày tỏ sự hy vọng vào một bầu không khí thân thiện tại Old Trafford.

 

Tất cả đã sẵn sàng cho một trận đấu lớn. Chỉ có điều, giấc mộng báo thù của AS Roma trước một đội bóng đang có 6 trận thắng liên tiếp và 9 trận bất bại trên sân nhà khéo chỉ là một giấc Nam Kha!

 

Dự đoán: MU thắng 2-1

 

Đội hình thi đấu

MU: 29-Tomasz Kuszczak - 6-Wes Brown, 15-Nemanja Vidic, 5-Rio Ferdinand, 3-Patrice Evra - 16-Michael Carrick, 18-Paul Scholes, 7-Cristiano Ronaldo, 11-Ryan Giggs - 32-Carlos Tevez, 10-Wayne Rooney

Roma: 32-Doni - 3-Cicinho, 5-Philippe Mexes, 4-Juan, 22-Max Tonetto - 14-Ludovic Giuly, 8-Alberto Aquilani, 16-Daniele De Rossi, 20-Simone Perrotta, 30 Mancini - 10-Francesco Totti.

B.K