Lượt đấu áp chót bảng A và B, Champions League

Liverpool "đè bẹp" Porto, Chelsea giành vé sớm

<P>(Dân trí) - Hai "đại gia" của bóng đá Anh đã có một đêm thi đấu tuyệt vời khi Liverpool đánh bại Porto tới 4-1 tại Anfield để "sáng bừng" hy vọng đi tiếp, Chelsea của Avram Grant thậm chí còn ấn tượng hơn với chiến thắng "4 sao" trước Rosenborg ngay tại Na Uy, qua đó sớm đặt chân vào vòng knock out.

Bảng A: Căng thẳng trước lượt đấu cuối 

Sau màn vùi dập Besiktas tới 8-0 khiến tất cả phải ngỡ ngàng ở lượt đấu trước, thầy trò Rafa Benitez tiếp tục có thêm một chiến thắng ấn tượng trên sân nhà khi "đè bẹp" đội đầu bảng Porto tới 4-1, trong trận đấu mà họ không còn cách nào khác ngoài chiến thắng để duy trì cơ hội đi tiếp.

Ba bàn thắng liên tiếp của Quỷ đỏ chỉ trong 12 phút cuối càng khiến không khí tại Anfield chẳng khác nào ngày hội khi trọng tài Roberto Rosetti thổi hồi còi hết trận. Tất cả bắt nguồn từ chính những thay đổi người hợp lý của HLV người TBN ở giữa hiệp hai, khi ông lần lượt đưa Harry Kewell và Peter Crouch vào thay Voronin và Benayoun.

Trong khi tiền vệ người Australia góp công lớn bằng đường chuyền giúp Torres thoát xuống hạ gục thủ môn Helton ở phút 78, đưa Liverpool vượt lên dẫn 2-1 sau hơn nửa giờ bế tắc, thì sự có mặt của "sếu vườn" Crouch trong vòng 16m50 khiến những pha bóng bổng của đội chủ nhà trở nên đặc biệt nguy hiểm.

Liverpool "đè bẹp" Porto, Chelsea giành vé sớm - 1

Bàn thắng thứ 2 của Torres ở phút 78 chính là bước ngoặt
giúp Liverpool giành chiến thắng.

Tình huống trung vệ Stepanov dùng tay chơi bóng trong vòng cấm ở phút 83, dẫn tới quả penalty thành công của Steven Gerrard và việc cả hàng thủ Porto bất lực nhìn Peter Crouch đánh đầu ấn định tỷ số 4-1 ở phút 87 đủ cho thấy đội khách đã khó khăn đến thế nào trước lối chơi này của đội chủ nhà. 

Kết quả lượt trận
đêm 28/11

Bảng A

Liverpool 4-1 Porto

Besiktas 2-1 Marseille

 

Bảng B

Rosenborg 0-4 Chelsea

Valencia 0-0 Schalke

 

Bảng C

Werder 3-2 Real Madrid

Lazio 1-2 Olympiakos 


Bảng D

Benfica 1-1 Milan

Celtic 2-1 Shakhtar 

Việc Besiktas bất ngờ đánh bại đội nhì bảng Marseille 2-1 trong trận đấu cùng giờ khiến niềm vui của Quỷ đỏ vùng Merseyside như được nhân đôi, bởi nó đồng nghĩa họ đã san bằng điểm số với đội bóng nước Pháp và chỉ còn kém ngôi đầu bảng của Porto đúng 1 điểm ngay trước lượt đấu cuối.

Trở lại diễn biến trận đấu, hai đội đã vào trận cởi mở ngay từ những phút đầu tiên. Trong khi Rafa Benitez thể hiện rõ quyết tâm giành trọn 3 điểm qua việc bố trí đội hình giàu sức tấn công, với Torres và Voronin ở phía trên, Babel và Benayoun ở hai cánh, thì sơ đồ 4-5-1 của đội khách cũng cho thấy sự sắc sảo trong lối chơi phản công vốn là sở trường.

Thế quân bình bị phá vỡ ở phút 18 khi hàng thủ Porto mắc lỗi vị trí, để Fernando Torres thoải mái tung cú đánh đầu chính xác sau pha phạt góc bên cánh phải của Gerrard. Tuy nhiên, những vị khách đến từ BĐN cũng chẳng mất quá nhiều thời gian để đưa trận đấu về vạch xuất phát bằng đúng bài phối hợp vốn là "đặc sản" của người Anh.

Liverpool "đè bẹp" Porto, Chelsea giành vé sớm - 2

Lopez vui mừng sau bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 33.

Phút 33, sau pha đi bóng dũng mãnh vượt qua Finnan bên cánh trái, Przemyslaw Kazmierczak thực hiện đường tạt bóng mẫu mực giúp Lopez không mấy khó khăn thoát khỏi sự kèm cặp của Arbeloa, hạ gục Jose Reina bằng cú đánh đầu đầy kỹ thuật. 1-1 cho Porto!

Chưa hết bàng hoàng sau bàn thua bất ngờ, CĐV áo đỏ tiếp tục "đứng tim" ở tình huống chỉ sau đó 3 phút khi Gonzalez kết thúc pha phản công tuyệt vời của đội khách bằng đường chọc khe để Lopez băng xuống đối mặt Jose Reina, đáng tiếc là pha dứt điểm nhạy cảm của "mũi nhọn" duy nhất của Porto ở trận này lại đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Câu trả lời duy nhất của Quỷ đỏ trong những phút còn lại của hiệp 1 chỉ là cú đá phạt từ cự ly ngoài 30m của thủ quân Gerrard, đưa bóng đi vọt xà ngang. Thế chủ động và sự áp đảo chỉ trở lại với họ sau giờ nghỉ khi Rafa Benitez quyết định đẩy cao đội hình để tăng tốc.

Liverpool "đè bẹp" Porto, Chelsea giành vé sớm - 3

Niềm vui của Peter Crouch sau bàn ấn định tỷ số 4-1.

Sức ép lớn ngay lập tức được thiết lập trước khung thành của thủ môn Helton nhưng bàn thắng vẫn như lẩn tránh đội chủ nhà, ngay cả cơ hội rất thuận lợi của họ ở phút 54 cũng bị Benayoun bỏ lỡ khi tiền vệ người Israel dứt điểm ra ngoài sau pha "dọn cỗ" của Torres.

Tình thế buộc Benitez phải có sự thay đổi bởi ông hiểu rằng chiếc vé sẽ ở rất xa tầm tay Liverpool nếu họ không thắng được Porto. Lần lượt Harry Kewell, Peter Crouch và Kuyt được tung vào sân để tăng cường sức tấn công, tạo nên màn "bùng nổ" thực sự của Quỷ đỏ trong 12 phút cuối...

Đội hình thi đấu

Liverpool: Reina - Finnan, Carragher, Hyypia, Arbeloa - Benayoun (Crouch 71'), Gerrard, Mascherano, Babel (Kuyt 85') - Voronin (Kewell 63'), Torres.

Porto: Helton - Bosingwa, Stepanov, Bruno Alves - Cech, M Gonzalez (Sektioui 77'), L Gonzalez, Assuncao (Postiga 81'), Kazmierczak (Meireles 65'), Quaresma - Lopez.

 

Bảng A sau lượt đấu áp chót

Tt

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

Porto

8

5

2

2

1

6-7

2

Marseille

7

5

2

1

2

6-5

3

Liverpool

7

5

2

1

2

14-5

4

Besiktas

6

5

2

0

3

4-13

 

 

Bảng B: Chelsea dễ dàng giành vé sớm!

 

Trận đấu giữa hai đội bóng đang dẫn đầu bảng B, Rosenborg và Chelsea, thay vì ngang sức ngang tài, đã tỏ ra quá chêch lệch đúng như tương quan lực lượng cũng như đẳng cấp giữa họ trước giờ bóng lăn.

 

Dù phải thi đấu trên sân khách nhưng sự vượt trội của The Blues đã thể hiện rõ khi họ dễ dàng có 3 bàn thắng ngay trong hiệp một khi hàng thủ đội chủ nhà sớm vỡ nát trước sự dũng mãnh của "Voi rừng" Didier Drogba.

 

Liên tiếp trong những phút 7 và 20, tiền đạo người Bờ Biển Ngà đã biến những cơ hội không thực sự rõ ràng của Chelsea thành bàn thắng. Đầu tiên là pha dứt điểm trái phá ở góc hẹp sau khi bóng bật ra từ cú sút xa của Joe Cole, sau đó một mình anh "tả xung hữu đột" trước khi nhẹ nhàng hạ gục thủ thành Hirschfeld trước sự bất lực của hàng thủ đối phương.

 

Liverpool "đè bẹp" Porto, Chelsea giành vé sớm - 4

Cú sút điểm của Drogba trong bàn mở tỷ số ở phút thứ 7.

 

Phút 40, trung vệ người Brazil Alex điền tên mình vào bảng tỷ số với cú sút xa hiểm hóc, đưa bóng vào góc chết bên trái, trước khi Joe Cole khép lại chiến thắng 4-0 ở phút 73 bằng cú đá bồi dễ dàng sau khi thủ môn Hirschfeld để bóng bật ra sau cú dứt điểm của Kalou.

 

Với 3 điểm giành được ở trận này, Chelsea không những chính thức giành vé vào vòng knock-out sớm 1 vòng đấu, mà họ còn chắc chắn giữ ngôi đầu bảng B - đồng nghĩa lợi thế không nhỏ trong việc bốc thăm.

 

Trong trận đấu diễn ra cùng giờ, trận hòa 0-0 tẻ nhạt trước đội khách Schalke 04 đã chính thức đặt dấu chấm hết cho hy vọng đi tiếp của Valencia. Sau 5 vòng đấu, Los Che chỉ giành được vỏn vẹn 4 điểm và dù có thắng trong chuyến làm khách Chelsea trong lượt đấu cuối, họ cũng vẫn không thể vượt qua Rosenborg vì luật đối đầu trực tiếp (thua cả 2 lượt với cùng tỷ số 0-2).

 

Ngược lại, cơ hội lớn đang mở ra đối với Schalke 04 khi họ có lợi thế sân nhà trong cuộc đối đầu quyết định gặp Rosenborg ở lượt đấu cuối. Nếu thắng, đại diện của Bundesliga sẽ giành vé đi tiếp!

 

Bảng B sau lượt áp chót

Tt

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

Chelsea

11

5

3

2

0

9-2

2

Rosenborg

7

5

2

1

2

5-7

3

Schalke

5

5

1

2

2

2-3

4

Valencia

4

5

1

1

3

2-6

 

Phan Anh