“Hùm xám” đánh bại Lyon, “Pháo thủ” thua trắng tại BĐN

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt">(Dân trí) - Màn trình diễn quá hiệu quả của Bayern <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" /><st1:City w:st="on">Munich</st1:City> đã giúp họ đánh bại <st1:place w:st="on">Lyon</st1:place> với tỷ số 3-2, gồm cú đúp của tiền đạo Klose. Trong khi đó, dàn cầu thủ trẻ của Arsenal phải chịu thất thủ với 2 bàn không gỡ trước chủ nhà FC Porto.</P>

Trước lượt trận cuối cùng, cả Bayern và Lyon đã chắc chắn góp mặt tại vòng đấu loại trực tiếp. Tuy nhiên, họ vẫn cần chiến thắng để giành ngôi nhất bảng F, vì thế cuộc đối đầu hứa hẹn hết sức hấp dẫn và sôi động.

 

Lyon hiện không có được phong độ tốt nhất khi hòa 1 thua 2 trong ba trận liên tiếp gần đây ở giải hạng nhất Pháp. Hơn nữa, họ gặp bất lợi về lực lượng do bộ đôi Cris và Juninho bị tro giò, còn những Frederic Piquionne, Mathieu Bodmer, Francois Clerc và Anthony Reveillere bị chấn thương cũng không thể ra sân.


Kết quả C1 rạng sáng nay (11/12)

Bảng E

MU 2-2 Aalborg

Celtic 2-0 Villarreal

 

Bảng F

Lyon 2-3 Bayern

Steaua 0-1 Fiorentina

 

Bảng G

Porto 2-0 Arsenal 

Kiev 1-0 Fenerbahce 

 

Bảng H

Real Madrid 3–0 Zenit

Juventus 0–0 BATE

Tình hình lại khác đối với đội khách, bởi họ biết rằng một kết quả hòa là đủ giúp họ hoàn thành sứ mệnh cho chuyến hành quân tới Lyon. Ngoại trừ hai cầu thủ quan trọng Lucio bị ốm và Ze Roberto dính chấn thương phải vắng mặt, “Hùm xám” gần như có được đội hình mạnh nhất. Theo đó, Demichelis và Van Buyten đá cặp trung vệ, trong khi Tim Borowski được xếp đá chính ngay từ đầu ở hàng tiền vệ.

Cơ hội đáng kể đầu tiên thuộc về đội chủ nhà ở phút thứ 2. Xuất phát từ đường lật cánh khá điệu nghệ của tiền đạo Benzema, Ederson bật cao đánh đầu nhằm góc cao khung thành, tiếc rằng không thắng được thủ môn Rensing. Ở đợt tấn công tiếp theo, thêm một lần Ederson thử vận may bằng một cú dứt điểm tầm xa làm bóng đi chệch cầu môn trong gang tấc.

 

Bayern nhập cuộc trầm lặng nhưng đã mở tỷ số ở phút thứ 11. Sau nỗ lực chuyền bóng vào khu cấm địa của Phillipp Lahm, hậu vệ Jeremy Toulalan phá bóng bất cẩn vào chân Miroslav Klose và chân sút hàng đầu của “Hùm xám” đã tận dụng triệt để thời cơ ghi bàn bằng một cú đệm lòng cận thành.

 

 

“Hùm xám” đánh bại Lyon, “Pháo thủ” thua trắng tại BĐN - 1

Klose ăn mừng bàn thắng


Bị dẫn bàn, đội bóng của HLV Claude Puel chủ động đẩy cao đội hình, tạo ra sức ép đáng kể bên phần sân đội khách. Phút 23, Borowski phạm lỗi với Ederson ngay sát vạch 16m50 để cho Benzema bước lên sút phạt. Bóng đập hàng rào trước khi được phá đi hết đường biên ngang.


Mải mê tấn công, Lyon dính đòn “hồi mã thương” ở phút 34. Toni thực hiện một pha lật cánh, tạo điều kiện thuận lợi để Ribery vượt qua sự truy cản của Gassama rồi lạnh lùng sút chân trái vào góc phải khung thành nhân đôi cách biệt 2-0 cho Bayern.

 

Ederson thi đấu nổi bật bên phía đội chủ nhà và đáng lẽ đã có thể ghi bàn rút ngắn tỷ số ở phút 35. Cú sút như trái phá của anh từ khoảng cách 25m khiến thủ môn chỉ biết đứng nhìn nhưng bóng lại đập trúng cột dọc bật ra trong sự tiếc nuối của hơn 40 nghìn cổ động viên tại Stade de Gerland.

 

Bất ngờ nối tiếp bất ngờ, “Hùm xám” đã nâng tỷ số lên 3-0 ở phút 37. Schweinsteiger và Ribery phối hợp ăn ý bên cánh trái trước khi bóng được chuyền chéo cánh vào khu cấm địa cho Klose. Trong tư thế không bị ai kèm, tuyển thủ Đức dễ dàng lần thứ hai đánh bại thủ môn Lloris.

 

“Hùm xám” đánh bại Lyon, “Pháo thủ” thua trắng tại BĐN - 2

Sự xuất sắc của Benzema không cứu nổi Lyon

Sang hiệp hai, Bayern dường như đã thỏa mãn với tỷ số 3-0 nên nhường hẳn khu vực trung tuyến, trong khi Lyon vẫn không ngừng triển khai các đợt tấn công hòng đảo ngược tình thế.

 

Những nỗ lực không biết mệt mỏi của đội chủ nhà cuối cùng được đền đáp bằng bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3 ở phút 53. Thủ môn Rensing xuất sắc đẩy được cú sút cận thành của Ederson nhưng đành bất lực trước pha đá bồi vào chính giữa cầu môn của Sidney Govou.

 

Khi mà sự tự tin trở lại, Lyon liên tiếp đặt khung thành đội khách trong tình trạng báo động. Phút 68, họ lại thu hẹp khoảng cách xuống còn 2-3 nhờ công của Benzema. Tiền đạo 20 tuổi người Pháp thoát xuống nhận bóng ở góc hẹp. Anh vượt qua cả thủ môn Rensing rồi sút uy lực tung lưới đội khách. Đây là bàn thắng thứ 12 trong 17 trận đấu của Benzema tại Champions League.

 

Còn hơn 20 phút cho một cuộc lội ngược dòng của Lyon. Tuy nhiên, đội chủ nhà đã không thể ghi thêm dù chỉ một bàn để quân bình cách biệt, đành bằng lòng với thất bại đầu tiên ở vòng bảng ngay trên sân nhà. Chiến thắng đồng nghĩa Bayern lọt vào vòng đấu loại trực tiếp với vị trí nhất bảng. Đối với Lyon, trận thua này khiến họ chỉ có được vị trí thứ 2 ở bảng F và sẽ phải đối đầu với một trong những đội nhất bảng khác để tranh một vé vào tứ kết.

 

Đội hình thi đấu

Lyon: Lloris - Gassama (Kallstrom 64’), Mensah, Boumsong, Grosso - Makoun, Toulalan, Govou, Mounier (Fred 64’), Ederson (Delgado 77’) - Benzema.

Bayern Munich: Rensing - Oddo (
Breno 90’), Demichelis, Van Buyten, Lahm – Schweinsteiger (Altintop 89’), Van Bommel, Borowski, Ribery - Klose (Ottl 69’), Toni.

 

Xếp hạng Bảng F

Tt

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

Bayern

14

6

4

2

0

12-4

2

Lyon

11

6

3

2

1

14-10

3

Fiorentina

6

6

1

3

2

5-8

4

Steaua

1

6

0

1

5

3-12


Chỉ cần rời Bồ Đào Nha với 1 điểm thì Arsenal sẽ tiến vào vòng 2 với tư cách là đội đầu bảng G. Tuy nhiên, pháo thủ thành London đã chẳng được toại nguyện khi dàn cầu thủ trẻ của họ chịu thất thủ 0-2 trước chủ nhà FC Porto đầy kinh nghiệm.

 

Giáo sư Arsene Wenger do muốn dồn hết sự tập trung cho giải Ngoại hạng, nên chủ động cho một số cầu thủ trụ cột ngồi trên băng ghế dự bị. Cơ hội ra sân vì thế được ông dành cho những người trẻ tuổi như Ramsey, Billong và Vela.

 

Màn trình diễn thiếu quyết tâm của Arsenal dễ thấy ngay sau tiếng còi khai cuộc, điển hình là tình huống Gallas để mất bóng vào chân Lopez. Nếu thủ môn Almunia không kịp đổ người cản phá, mành lưới đội khách chắc chắn đã rung lên với cú sút uy lực của tiền vệ đội chủ nhà.

 

 

“Hùm xám” đánh bại Lyon, “Pháo thủ” thua trắng tại BĐN - 3

 Arsenal chủ động “nhường” chủ nhà Porto

 

Các pha bóng ngon ăn liên tiếp được Porto tạo ra và không bất ngờ khi họ mở tỷ số ở phút 38. Xuất phát từ quả đá phạt góc của Meireles, hậu vệ Bruno Alves lên tham gia tấn công, đánh đầu căng vào góc thấp bên phải khung thành tung lưới Almunia.

 

Thế trận trên sân vẫn hoàn toàn thuộc về đội chủ nhà trong hiệp hai. Sự bất cẩn ở hàng thủ khiến Arsenal phải nhận bàn thua thứ 2 ở phút 54. Sau đường chuyền lật cánh của Fernado, Lopez khôn ngoan phá bẫy việt vị thoát xuống rồi tung ra cú sút chân phải đưa bóng vào góc cao bên trái khung thành, đánh bại thủ thành người Tây Ban Nha.

 

Những phút cuối trận, “the Gunners” tấn công trong tuyệt vọng, thậm chí chẳng thể tiếp cận nổi khung thành đội chủ nhà. Trắng tay cho chuyến hành quân tới Bồ Đào Nha, đội bóng của HLV Wenger đánh mất ngôi đầu bảng về tay chính Porto.

 

Đội hình thi đấu

FC Porto: Helton - Fucile, Rolando, Bruno Alves, Pedro Emanuel - Gonzalez (Costa 77'), Fernando, Meireles, Lopez - Hulk (Guarin 88'), Rodriguez (Mariano 78').


Arsenal: Almunia - Eboue, Gallas, Silvestre, Djourou - Ramsey (Wilshere 59'), Diaby (Gibbs 59'), Billong (Randall 78'), Denilson - Vela, Bendtner.

 

Xếp hạng Bảng G

Tt

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

Porto

12

6

4

0

2

9-8

2

Arsenal

11

6

3

2

1

11-5

3

Dynamo Kiev

8

6

2

2

2

4-4

4

Fenerbahce

2

6

0

2

4

4-11

 

                                                                     Hoàng Hiệp