Hạ Fenerbahce, Chelsea chấm dứt giấc mơ người Thổ
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt">(Dân trí) - Với thế trận chủ động và hoàn toàn lấn lướt, Chelsea đã dễ dàng đánh bại Fenerbahce 2-0 bằng hai bàn thắng của Ballack và Lampard, qua đó chấm dứt cuộc phiêu lưu của đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ với tổng tỷ số 3-2 để tái ngộ Liverpool ở bán kết.
Sau “cú sốc” thua ngược ở lượt đi trên đất Thổ, Chelsea trở về Stamford Bridge với quyết tâm hạ gục đối thủ “đàn em” để đưa mọi thứ trở lại đúng “trật tự” của nó. Đúng như dự đoán, trên sân nhà, Chelsea đã chứng tỏ là một “pháo đài” bất khả xâm phạm và Fenerbahce dù rất nỗ lực nhưng đã không thể làm nên bất ngờ.
Lượt về Tứ kết Champions League |
1h45, ngày 9/4
Liverpool 4-2 Arsenal (1-1)
Chelsea 2-0 Fenerbahce (1-2) 1h45, ngày 10/4
Man Utd - Roma (2-0) Barca - Schalke (1-0)
* Trong ngoặc là kết quả trận lượt đi. |
Bàn thắng mở tỷ số của Ballack ở ngay phút thứ 3 từ một quả đánh đầu chính xác đã giúp The Blues có khởi đầu vô cùng thuận lợi. Với tâm lý thêm phần tự tin, Chelsea không khó khăn để nắm quyền kiểm soát trận đấu và 3 phút trước khi hết giờ, Lampard ấn định chiến thắng thuyết phục cho đội chủ nhà bằng cú đệm bóng cận thành đơn giản.
Chelsea bước vào trận lượt về với “hung tin” khi thủ thành số 1 Peter Cech bị một chấn thương khá nặng ở vùng mặt khi va chạm với một đồng đội trong lúc tập luyện và buộc phải phẫu thuật gấp. Thay thế anh trong khung gỗ tiếp tục là thủ môn Cudicini, người đã bắt chính ở lượt đi. Trong khi đội chủ nhà vắng “người gác đền” tin cậy thì bên phía đội khách, hậu vệ kỳ cựu Roberto Carlos cũng không thể góp mặt do chưa bình phục chấn thương đầu gối.

Pha đánh đầu mở tỷ số của Ballack giúp Chelsea khởi đầu đầy
thuận lợi
Chịu sức ép của đội chủ nhà ngay từ khi nhập cuộc, Fenerbahce sớm nhận ra cái giá phải trả cho việc không có một trụ cột dày dạn kinh nghiệm như hậu vệ người Brazil bên cánh trái. Ngay phút thứ 3, từ pha phạm lỗi của “người đóng thế” Vederson, Lampard thực hiện pha đá phạt nguy hiểm vào vòng cấm tạo điều kiện để Ballack đánh đầu kỹ thuật vào góc xa, hạ gục thủ thành Demirel.
Bàn thắng sớm khiến các cầu thủ áo xanh thêm hưng phấn và sức ép tiếp tục được tạo lên phần sân Fenerbahce. Cách biệt tưởng như đã được nhân đôi ở phút 8 cho Chelsea khi Kalou đi bóng đầy tốc độ bên cánh trái rồi căng ngang vào trong để Joe Cole dứt điểm nhưng trong tình huống thủ thành của Fenerbahce đã hoàn toàn bất lực, bóng lại đi đúng vào cột dọc bật ra.
Hoạt động khá năng nổ nhưng Drogba dường như vẫn chưa rũ bỏ được sự kém duyên ở Istanbul cách đây một tuần khi anh có pha lừa bóng và dứt điểm kỹ thuật bên cánh trái gợi nhớ đến Thierry Henry, nhưng hiệu quả thì còn kém xa chân sút người Pháp khi đưa bóng đi vọt xà trong gang tấc.

Dù Cudicini phải rời sân trong hiệp 1
do chấn thương...
Tương tự như hiệp một của trận lượt đi, Chelsea hoàn toàn làm chủ thế trận trong 45 phút đầu tiên còn Fenerbahce chỉ biết lo chống đỡ. Kể cả khi Chelsea bất ngờ gặp chút rắc rối với chấn thương của Cudicini ở phút 26 và buộc phải đưa vào sân thủ môn dự bị Hilario thì đội khách cũng hầu như không tạo được tình huống tấn công đáng kể nào, ngoại trừ pha đánh đầu cận thành không trúng đích của trung vệ Lugano.
Ngay đầu hiệp hai, vẫn lại là Drogba kém may với pha khống chế rồi xoay người sút trong vòng cấm từ đường chuyền của Essien bên cánh phải nhưng lại đưa bóng đi đúng vào vị trí của thủ thành Fenerbahce.
Sợ rằng các học trò vẫn phung phí các cơ hội như trận lượt đi, HLV Avram Grant quyết định tăng cường hàng thủ nhằm duy trì lợi thế dẫn bàn khi đưa Belletti vào thay Kalou. Trong khi đó, Zico có “nước cờ” ngược lại khi tung vào sân tiền đạo Kezman, “người cũ” của Chelsea, để thay cho Maldonado.

... nhưng Chelsea vẫn hoàn tất chiến thắng 2-0 nhờ công Lampard
Được Chelsea chủ động nhường khu trung tuyến, Fenerbahce có được nhiều pha lên bóng hơn nhưng những pha phối hợp của đội bóng TNK thường dễ dàng bị đánh chặn ngay ở vòng ngoài. Không thể tiếp cận khung thành Chelsea với một hàng thủ được tổ chức chặt chẽ, giải pháp sút xa lại được Fenerbahce sử dụng nhưng tình huống đáng kể nhất cũng chỉ là cú sút chéo góc từ cự ly 25m của Kazim-Richards bị Hilario tung người cản phá.
Không thể xuyên thủng hàng phòng ngự Chelsea, không có gì ngạc nhiên khi đội khách chịu đòn “hồi mã thương” ở phút 87. Essien đi bóng đầy nỗ lực qua hai hậu vệ Fenerbahce bên cánh phải rồi tạt vào trong cho Lampard kết thúc gọn ghẽ, ấn định chiến thắng 2-0 cho Chelsea.
Đội hình thi đấu |
Chelsea: Cudicini (Hillario 26') - Essien, Carvalho, Terry, A.Cole - Ballack; Makelele, Lampard - Joe Cole (Malouda 85'), Drogba, Kalou (Belletti 58').
Fenerbahce: Demirel-Gokhan Gonul, Edu, Lugano, Vederson (Bilgin 89') - Maldonado (Kezman 60'), Aurelio, Kazim - Deivid, Senturk (Boral 75'), Alex. |
K.K