Loạt trận UEFA Cup đêm qua:

Đức vui trọn vẹn, Italia "ôm hận"

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt">(Dân trí) - Chỉ duy nhất người Đức hưởng niềm vui trọn vẹn nhờ tất cả các đại diện của họ đều đi tiếp sau loạt trận lượt về vòng loại UEFA Cup đêm qua. Anh và Tây Ban Nha lần lượt khuyết mất <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" /><st1:place>Blackburn</st1:place> và <st1:place>Zaragoza</st1:place>, trong khi Fiorentina trở thành đội bóng duy nhất của Italia trụ lại cuộc chơi.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></P>

 

“Người hùng” Luca Toni đem lại may mắn cho Bayern

 

Trận thắng 1-0 lượt đi trên sân nhà trước OS Belenenses chưa đảm bảo cho “Hùm xám” Bayern một vé đi tiếp tại Uefa Cup, nhưng chỉ cần sự tỏa sáng của cá nhân Luca Toni trong nửa cuối trận lượt về đêm qua là đủ giúp đội bóng giàu truyền thống nhất nước Đức ghi tên vào vòng bảng.

 

Trở lại diễn biễn chính, tinh thần thi đấu cộng với sự cỗ vũ hết mình của khán giả Bồ Đào Nha được xem là điểm vượt trội của của các cầu thủ Belenenses so với Bayern. Họ nhập cuộc tự tin và duy trì thế trận áp đảo suốt hiệp thứ nhất.

 

Hơn hẳn đối thủ về đẳng cấp nhưng phải đợi đến phút 43, “hùm xám” mới tạo ra được tình huống đảng kể đầu tiên. Schweinsteiger di chuyển thoáng bên cánh trái rồi chuyền vào cho Marcell Jansen dứt điểm từ góc hẹp. Thủ môn Costinha may mắn khi kịp đưa chân cản phá.

 

Đức vui trọn vẹn, Italia "ôm hận" - 1

Bayern dễ dàng tiến bước trên con đường chinh phục
cúp UEFA năm nay.

Sang hiệp hai, Belenenses đẩy nhanh tốc độ pressing, tạo sức ép nhiều hơn bên phần sân đội khách. Tuy nhiên, điều mà đội chủ nhà cần là bàn thắng thì mãi không đến và cũng thật trớ trêu, bởi ở vào thời điểm khó khăn nhất thì đại diện của Đức lại bất ngờ mở tỷ số trận đấu. Phút 60, từ đường chuyền của Ribery, Luca Toni phá bẫy việt vị. Tuyển thủ Italia khéo léo khống chế bóng bằng đùi trước khi volley loại hoàn toàn thủ môn Costinha.

 

Bàn mở tỷ số làm tinh thần các cầu thủ chủ nhà suy sụp, trái lại “hùm xám” hưng phấn hẳn lên giành lấy thế trận. Phút 77, mọi chuyện coi như đã chấm hết với đội bóng Bồ Đào Nha sau một pha dàn xếp tấn công hoàn hảo của Bayern. Luca Toni chuyền bóng như dọn cỗ và Hamit Altintop chỉ cần chạm nhẹ để ấn định tỷ số 2-0.

 

Đêm qua, hai đại diện khác của Đức, HamburgNurnberg cũng đã lần lượt lọt vào vòng bảng UEFA Cup. Hamburg tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng bằng chiến thắng 3-1 ngay trên sân của Litex Lovech, qua đó thắng chung cuộc 4-1 sau 2 lượt trận. Trong khi đó, Nurnberg phải rất nhọc nhằn mới kiếm nổi một trận hòa với tỷ số 2-2 cho chuyến hành quân tới Rapid Bucharest và đi tiếp nhờ luật bàn thắng trên sân khách.

 

Atletico khẳng định sức mạnh

 

Đức vui trọn vẹn, Italia "ôm hận" - 2

Atletico đang "vào phom".

Ngoại trừ Zaragoza bị loại khỏi cuộc chơi do để thua Saloniki của Hy Lạp 0-1 trong trận lượt đi và chỉ thắng lại 2-1 ở lượt về, tất cả các đại diện khác của Tây Ban Nha như Atletico, Getafe và Villarreal đều không mấy khó khăn giành quyền lọt vào vòng bảng, trong đó đáng chú ý nhất phải kể tới trận “đại thắng” của Atletico.

 

Kun Aguero tiếp tục lập được một cú đúp góp phần mang về chiến thắng áp đảo 5-0 cho chuyến làm khách của Atletico đến Erciyesspor. Kết quả này cũng đồng nghĩa đại diện Tây Ban Nha giành quyền đi tiếp với tổng tỷ số sau 2 lượt trận lên đến 9-0.

 

Tottenham dạo chơi, “hoa hồng đen” gẫy cánh

 

Trong số các đại diện Anh đi tiếp, Tottenham là đội ít tốn sức lực nhất trong loạt trận đêm qua. Họ đã có được trận hòa 1-1 cần thiết tại Cyrprus, qua đó giành chiến thắng chung cuộc sau 2 lượt trận trước đối thủ Anorthosis Famagusta với tổng tỷ số 7-2.

 

Tottenham thi đấu cầm chừng trong trận lượt về nhờ lợi thế lớn khi đại thắng 6-1 ở lượt đi. Do vậy, không ngạc nhiên khi đội chủ nhà Anorthosis tạo được nhiều cơ hội hơn và có bàn thắng mở tỷ số trước. Tuy nhiên, pha lập công của cầu thủ vào thay người Robbie Keane đã giúp HLV Martin Jol tránh khỏi một thất bại bẽ bàng trên sân đối phương.

 

Đức vui trọn vẹn, Italia "ôm hận" - 3

Blacburn (áo xanh) là đội bóng Anh duy nhất "vấp ngã" tại cúp UEFA.

Mặc dù giành chiến thắng 2-1 trên sân nhà Ewood Park trong trận lượt về nhưng “hoa hồng đen” Blackburn đã phải nếm trái đắng tại đấu trường châu Âu khi để cho “đàn em” Larissa đến từ Hy Lạp vượt qua với tỷ số chung cuộc 3-2 sau 2 lượt trận.

 

Italia ôm hận

 

Không nằm ngoài dự đoán, 3 trong tổng số 4 đội bóng Italia đã chính thức nói lời chia tay UEFA Cup sau loạt trận đêm qua. Empoli “mở hàng” bằng thất bại 0-3 trên sân của  FC Zurich, qua đó chịu thất bại chung cuộc 2-4. Sebastian Kollar, Almen Abdi và Alexandre Alphonse là những cầu thủ đã ghi bàn, giúp đại diện Thụy Sỹ lật ngược tình thế.

 

Trận hòa không bàn thắng trong chuyến làm khách đến Đan Mạch cũng đồng nghĩa Sampdoria chính thức bị loại do kém hơn đối phương về hiệu số bàn thắng ghi được trên sân khách. Ở trận lượt đi cách đây 2 tuần, AaB đã xuất sắc cầm hòa đại diện Italia với tỷ số 2-2.

 

Palermo tức tưởi hơn cả khi chịu bại trận chung cuộc sau loạt đá penalty định mệnh. Dẫn trước 1-0 ở trận lượt đi nhưng đội bóng Italia đã không thể duy trì được lợi thế trong trận lượt về. Nói đúng hơn, Mlada Boleslav của CH Séc đã chơi quá kiên cường và rồi gặp may với bàn thắng ghi được ở phút 90.

 

Đức vui trọn vẹn, Italia "ôm hận" - 4

Còn Fiorentina (áo tím) là đại diện duy nhất của Italia còn sót
lại sau loạt trận đêm qua.

Cũng phải nhờ tới loạt sút luân lưu để phân định kết quả nhưng Fiorentina lại may mắn hơn đội bóng đồng hương khi giành chiến thắng 4-3 trước Groningen của Hà Lan. Như vậy, The Violet là đại diện còn lại duy nhất của xứ sở mỳ ống tại cúp UEFA năm nay.

 

Kết quả một số trận đấu đêm qua (4/10)

Bolton  1-0 Rabotnicki (2-1)

Anelka 68’

 

Anorthosis 1-1 Tottenham (2-7)

Fabinio 55’ - Keane 78’

 

Metalist Kharkiv 2-3 Everton (3-4)

Edmar 21’, Mahdoufi 52’ - Lescott 48’, McFadden 72’, Anichebe 88’

 

Belenenses 0-2 Bayern Munich (0-3)

Toni 60’, Altintop 77’

 

Rapid Bucuresti 2-2 Nuremberg (2-2)

Cesinha 15’, Lazar 90’ - Kluge 22’, Misimovic 55’

 

Zaragoza 2-1 Aris Saloniki (2-2)

Oliveira 22’, Garcia 72’ - Javito 62’

 

Erciyesspor 0-5 Atletico Madrid (0-9)

Aguero 6’, 43’, Marin 14’, Rodriguez 52’ (pen), Forlan 78’

 

BATE Borisov 0-2 Villarreal (1-6)

Cani 24’, Angel 77’

 

AaB Aalborg 0-0 Sampdoria (2-2)

 

Fiorentina 1-1 FC Groningen (1-1) *

Mutu 59’ - Nevland 55’

 

Palermo 0-1 Mlada Boleslav (1-1) *

Sedlacek 90’

 

Grassopher Zurich 3-0 Empoli (4-2)

Kollar 37’, Abdi 78’, Alphonse 82’

 

Ajax Amsterdam 2-3 Dinamo Zagreb (3-3)

Huntelaar 101’, 120’ - Modric 31’ (pen), Mandzukic 94’, 96’

 

Hamburg 3-1 Litex Lovech (4-1)

Guerrero 40’, 52’, Vaart 72’ - Popov 38’

 

Blackburn Rovers 2-1 Larissa (2-3)

Derbyshire 45’ (pen), Warnock 51’ - Cleyton 17’

 

Uniao Leiria 3-2 Bayer Leverkusen (4-5)


Twente Enschede 3-2 Getafe (3-3)

 

 

Trong ngoặc là kết quả chung cuộc. Đội in đậm giành quyền lọt vào vòng bảng.

* Thắng bằng đá penalty

 

Hoàng Hiệp