Diễn biến vụ “tỷ thí võ nghệ” trên sân Mestalla

<P class=NoSpacing style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><SPAN style="mso-bidi-font-weight: bold">(Dân trí) - Có vẻ như 90 phút thi đấu kém nhiệt tại Mestalla đã làm các cầu thủ </SPAN><?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" /><st1:country-region><st1:place><SPAN style="mso-bidi-font-weight: bold">Valencia</SPAN></st1:place></st1:country-region><SPAN style="mso-bidi-font-weight: bold"> và Inter kém vui. Và họ đã lao vào nhau “ăn thua đủ” khi trận đấu kết thúc. Máu đã đổ!<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P>

Khi trọng tài người Đức Wolfgang Stark nổi hồi còi kết thúc 90 phút thi đấu giữa Valencia và Inter có lẽ ông không thể ngờ rằng đó lại là tiếng còi khai cuộc cho một trận đấu mới – cuộc tỷ thí võ nghệ giữa cầu thủ 2 đội.

 

Nếu như 90 phút của trận đấu đã diễn ra không có gì đặc biệt với 6 thẻ vàng dành cho 2 đội thì 5 phút sau khi trận đấu kết thúc là lúc tràn ngập những pha chửi thề rồi đấm đá, xông phi và đuổi đánh của cầu thủ cả chủ nhà lẫn khách.

 

Đầu tiên, hậu vệ Marchena lao vào tấn công đồng nghiệp Nicolas Burdisso của Inter. Các cầu thủ Valencia chạy lại can ngăn. Ibrahimovic bên phía Inter cũng cố kéo đồng đội ra. Từ ghế dự bị David Navarro xông vào “bênh vực” đồng đội Marchena bằng cách đánh thẳng vào giữa mũi Burdisso khiến hậu vệ của Inter vỡ mũi.

 

Liền sau đó, một loạt các cầu thủ Inter ào đến đuổi đánh Navarro, dẫn đầu là Cruz, phía sau là Cordoba. Sau khi Cruz xông phi trượt Navarro, Cordoba liền lao vào tiếp ứng. Tiếp đó là cảnh các cầu thủ 2 đội bất chấp sự can ngăn của BHL, đuổi đánh nhau khắp sân, vào tận đường hầm dẫn tới phòng thay đồ. Tại đây xô xát tiếp tục xảy ra buộc cảnh sát phải can thiệp.

 

Phát biểu sau trận đấu, David Villa nói: “Đây là một sự việc quá xấu và đáng buồn. Một số cầu thủ đã không thể làm chủ bản thân”. Đồng tình với Villa, Giám đốc thể thao của Valencia Amedeo Carboni nói: “Đó là một trận đấu rất căng thẳng. Các sự việc đã xảy ra thật xấu xa nhưng đôi lúc nó vẫn xuất hiện”

 

Về phía Inter, HLV Mancini nói: “Một cầu thủ của Valencia đã nổi điên khi anh ta lao vào sân và đánh Burdisso. Anh ta đã làm vỡ mũi Burdisso”.

 

Trong khi đó, những cầu thủ được coi là nguyên nhân của vụ lộn xộn lại không ngừng đổ lỗi cho nhau. Carlos Marchena khăng khăng rằng Burdisso là người khơi mào vụ việc. “Chính Burdisso đã nổi đóa khi lao vào chúng tôi. Anh ta đi về phía tôi và tôi chỉ đẩy anh ấy lùi lại”.

 

Đến giờ phút này, vẫn chưa có quyết định chính thức nào từ phía UEFA. Tuy nhiên, việc cầu thủ 2 đội để xảy ra sự việc trên rõ ràng đã làm tổn hại không nhỏ đến hình ảnh của đấu trường Champions League danh giá. Chắc chắn UEFA sẽ không thể bỏ qua sự việc này.

 

Một vài hình ảnh về cuộc ẩu đả đáng xấu hổ
sau trận Valencia - Inter

 

Diễn biến vụ “tỷ thí võ nghệ” trên sân Mestalla - 1

 

Diễn biến vụ “tỷ thí võ nghệ” trên sân Mestalla - 2

 

Diễn biến vụ “tỷ thí võ nghệ” trên sân Mestalla - 3

 

Diễn biến vụ “tỷ thí võ nghệ” trên sân Mestalla - 4

 

Diễn biến vụ “tỷ thí võ nghệ” trên sân Mestalla - 5

 

Thanh Tùng