Bốc thăm Tứ kết UEFA Cup:

Bayern Munich tránh được "đại kình địch" Leverkusen

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt">(Dân trí) - Hai đại diện của bóng đá Đức <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" /><st1:City w:st="on">Munich</st1:City> và <st1:City w:st="on"><st1:place w:st="on">Leverkusen</st1:place></st1:City> đã may mắn tránh được nhau, nhưng lá thăm này có thể sẽ đưa họ đụng độ ở trận Bán kết. Fiorentina và Rangers sẽ gặp chút ít bất lợi khi phải đá sân nhà ở lượt đi trước các đối thủ PSV và Sporting <st1:City w:st="on"><st1:place w:st="on">Lisbon</st1:place></st1:City>.</P>

 

 

 
 
 
 
 
 

Kết quả bốc thăm vòng Tứ kết

Cup UEFA

Bayer Leverkusen - Zenit St.Petersburg (TK1)

 

Glasgow Rangers - Sporting Lisbon (TK2)

 

Bayern Munich - Getafe (TK3)

 

Fiorentina - PSV Eindhoven (TK4)

 

Lượt đi: ngày 3/4, lượt về ngày 10/4
Các đội đứng trước đá lượt đi trên sân nhà

 

Bán kết:


Thắng TK3 - Thắng TK1

Thắng TK2 - Thắng TK4

Lượt đi: ngày 24/4, lượt về ngày 1/5

 

Getafe là bất ngờ thú vị nhất của UEFA Cup năm nay cho đến thời điểm này. Trong làn đầu tiên dự Cup châu Âu, đội bóng xứ bò tót đã cho Benfica một bài học bóng đá khi vượt qua đại diện Bồ Đào Nha 3-1 sau 2 lượt trận để tiến vào Tứ kết. Ở trong nước, đội bóng của cựu danh thủ Michael Laudrup cũng lọt vào tận Bán kết Cúp Nhà vua TNB (Copa del Rey) và có mặt trong top 10 La Liga.

 

Nhưng cuộc phiêu lưu của họ sớm chấm dứt khi đối thủ tại vòng 8 đội là “Hùm xám” Bayern - đội bóng từng vô địch châu Âu 4 lần trong lịch sử. Với phong độ ổn định tại Bundesliga (dẫn đầu sau 23 vòng, bỏ xa Bremen 7 điểm), Bayern đang đặt mục tiêu chinh phục UEFA Cup trước khi trở lại với Champions League mùa tới.

 

The UEFA cup is on display during the drawing of the games for ...

 

Lá thăm may mắn đã giúp họ tránh được người đồng hương Leverkusen tại Tứ kết, nhưng hy vọng về một cuộc “nội chiến” nước Đức cũng tiêu tan vì họ nằm cùng nhánh với nhau và sẽ đối đầu ở Bán kết nếu Bayern hạ Getafe còn Leverkusen cũng vượt qua Zenit StPetersburg.

 

Trên lý thuyết, Leverkusen đã may mắn khi gặp phải đối thủ “nhẹ ký” nhất, nhưng họ cần phải cẩn trọng khi nhìn vào bài học của “Tàu ngầm vàng” Villarreal và Marseille – hai đối thủ đã bị Zenit loại khởi UEFA Cup năm nay. Khi Spartak Moscow đang ngày càng đi xuống, Zenit của Dick Advocaat đang nổi lên như một thế lực mới của bóng đá Nga.

 

PSV Eindhoven players celebrate their victory over Tottenham ...

PSV đang bay cao tại UEFA Cup và cản vật tiếp theo là Fiorentina

 

Trong bối cảnh các đội bóng nước Anh đều bị “hất cẳng” khởi vòng Tứ kết, cơ hội trở nên rộng mở cho 2 đại diện Đức và Fiorentina. Nhưng ở vòng này, Viola sẽ gặp phải thử thách lớn PSV Eindhoven. PSV vừa hạ gục Tottenham, và chưa có vẻ gì là muốn dừng lại trên cuộc đua tại châu Âu năm nay.

 

Trận đấu còn lại giữa Sporting Lisbon và Rangers tuy không thu hút được sự chú ý lớn, nhưng hứa hẹn cân sức và bất ngờ bởi đây là 2 đại diện có lối chơi đối lập: Sporting điển hình của lối đá Latin ma thuật, còn Rangers mang đậm chất Anh thiên về sức mạnh và những pha đánh biên.

 

Sau sự thất bại của bóng đá Anh tại UEFA Cup, nhiều người đã nghĩ tới một trận Chung kết giữa 2 “ông lớn” Italia và Đức. Nhưng con đường đến Manchester chẳng dễ dàng gì, nhất là với Fiorentina.

 

B.K