Á quân Chelsea bị Cluj “vô danh” cầm chân

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt">(Dân trí) - Với màn thể hiện nghèo nàn và hoàn toàn dưới sức mình, Á quân Champions League mùa giải trước Chelsea đã bị Cluj “vô danh” cầm hòa với tỷ số 0-0. Cùng lúc đó, AS Roma đã có được chiến thắng đầu tiên khi đánh bại Bordeaux 3-1.

Được đánh giá chẳng khác gì chàng David bé nhỏ đụng độ gã Goliath khổng lồ khi đội bóng gần như vô danh Cluj tiếp Á quân Champions League Chelsea trên sân nhà.

 

Tuy nhiên, với hành trang là trọn vẹn 3 điểm trước AS Roma lượt đấu đầu tiên, các nhà ĐKVĐ Romania hoàn toàn thoải mái bước vào lượt đấu với đại diện nước Anh khi không có một trường hợp chấn thương hay treo giò nào.

 

Chính bởi vậy, cùng với tâm lý thoải mái khi chơi trên sân nhà, CFR Cluj đã có trận đấu rất thuyết phục trước một Chelsea thi đấu bế tắc và hoàn toàn dưới sức mình. Dù cả hai đều có được cơ hội nhất định trong hiệp hai song đều không thành công và đành chấp nhận tỷ số hòa 0-0.

 

Kết quả các trận  Cúp C1  
(1h45, ngày 2/10)

Bảng A

Bordeaux 1-3 AS Roma

CFR Cluj 0-0 Chelsea

 

Bảng B

Anorthosis 3-1 Panathinaikos

Inter 1–1 W. Bremen

 

Bảng C

S. Donetsk 1-2 Barcelona

S. Lisbon 2-0 Basel

 

Bảng D

A. Madrid 2-1 Marseille

Liverpool 3–1 PSV

Không có những tiền vệ sáng tạo và có khả năng tổ chức như Deco hay Joe Cole, Chelsea dường như không quá nổi trội so với đối thủ trong việc triển khai lối chơi. Sẵn sàng chơi pressing và đấu tay đôi, Cluj thậm chí còn phản công đầy sắc bén khiến thủ môn Petr Cech phải giật mình.

 

Nửa đầu hiệp một, do đều sử dụng đội hình 4-5-1 nên khu vực giữa sân trở nên chật chội bởi đoàn quân HLV Maurizio Trombetta chơi đầy quyết tâm và sẵn sàng đôi công khi cần thiết.

 

Chính điều này đã khiến mọi ngả đường hướng tới cầu môn Cluj đều được bịt khá kín và những pha dứt điểm của Malouda, Drogba hay Lampard đều tỏ ra đầy tuyệt vọng, không mấy nguy hiểm.

 

Trong khi đó, số ít CĐV người Anh trên khán đài được phen hú vía ở phút 36. Từ bên cánh trái, Pereira dẫn bóng rồi kết thúc vào góc xa hiểm hóc. Petr Cech đã đứng nhìn nhưng bóng lại đi lệch cột dọc trong gang tấc.

 

Sang hiệp hai, trước sự bế tắc của các học trò, HLV Felipe Scolari quyết định tung Nicolas Anelka vào sân với hy vọng khai thông thế trận. Phút 55, từ bên cánh trái, Malouda căng ngang hiểm hóc để Drogba lao vào nhưng trước khi tiền đạo này kịp chạm chân vào bóng, trung vệ của Cluj kịp phá bóng giải nguy.

 

Tuy nhiên chính pha bóng này đã khiến “Voi rừng” Drogba không thể thi đấu và buộc phải rời sân trên cáng, nhường chỗ để Belletti vào sân. Đội hình The Blues lại chuyển về 4-1-4-1 như ban đầu.

 

Á quân Chelsea bị Cluj “vô danh” cầm chân - 1

Chelsea luôn vấp phải sự truy cản quyết liệt từ phía Cluj. (AP)

 

Những phút tiếp theo, Chelsea không ngừng gia tăng sức ép lên phần sân đối phương song tất cả chỉ là những đường bóng lòng vòng bên ngoài do không thể tìm được kẽ hở trong hàng phòng ngự Cluj. Phút 72, có được khoảng trống nhỏ nhoi trước mặt, Lampard quyết định tung ra cú sút đầy uy lực nhưng thủ thành Stancioiu đã chọn đúng vị trí và tóm gọn bóng trong tay.

 

Nửa cuối hiệp hai, không thể hài lòng với 1 điểm trên sân Cluj- napoca, chiến lược gia Scolari tung cả tiền đạo Di Santo, lần đầu chơi bóng tại Champions League, vào sân. Ngay lập tức cầu thủ trẻ tuổi này có cơ hội khi đánh đầu ngay trước khi Stancioiu kịp cản phá song lần này, bóng cũng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

 

Ngay lập tức Cluj có lời đáp trả. Phút 80, sau một loạt động tác che bóng khéo léo, Trica quyết định dứt điểm kỹ thuật. Bóng đi vòng cung hiểm hóc liếm cột dọc và ra ngoài trong khi Petr Cech chỉ còn biết đứng nhìn.

 

Á quân Chelsea bị Cluj “vô danh” cầm chân - 2

Cluj còn tạo ra khá nhiều cơ hội nguy hiểm về phía cầu môn Chelsea.

 

5 phút trước khi hết giờ, khung thành Chelsea thêm phen chao đảo khi cú sút của Pereira trong vòng cấm địa buộc Petr Cech phải trổ hết tài năng mới cứu nguy cho đội khách bàn thua trông thấy.

 

Và cho tới khi trọng tài nổi còi kết thúc trận đấu, hai đội chấp nhận rời sân với tỷ số hòa 0-0. Kết quả này đồng nghĩa với Chelsea và Cluj tiếp tục tạm chiếm hai vị trí đầu bảng A khi cùng được 4 điểm sau hai lượt trận.

 

Tại trận đấu còn lại tại bảng A, dù phải thi đấu trên sân của Bordeaux nhưng AS Roma đã có chiến thắng thuyết phục 3-1. Mặc dù bị chủ nhà vượt lên dẫn trước ngay ở phút 18 do công của Gourcuff nhưng các bàn thắng của Vucinic ở phút 64 và cú đúp của tân binh Baptista (phút 70 và 83) đã đem về 3 điểm quý giá cho đội bóng áo bã trầu.

 

Bảng A sau lượt đấu thứ hai Champions League

Tt

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

Chelsea

4

2

1

1

0

4/0

2

CFR 1907 Cluj

4

2

1

1

0

2/1

3

AS Roma

3

2

1

0

1

4/3

4

Bordeaux

0

2

0

0

2

1/7

 

 Vũ Phong