Nhà tập thể cũ nát "lột xác thần kỳ" thành căn hộ đẹp như mơ
(Dân trí) - Sau khi chuyển công tác, một bác sĩ Thái Lan là Khun Nab Sai và gia đình được phân công đến ở trong một căn hộ nhỏ, cũ kỹ nằm trong khuôn viên bệnh viện, được xây dựng từ năm 1996.
Nội thất và cơ sở hạ tầng của nơi này đã xuống cấp rất nhiều. Tuy chỉ là nhà công vụ để ở tạm thời, bác sĩ Khun Nab Sai và vợ vẫn quyết định cải tạo lại nó thành một nơi đáng sống.

Đây là nhà công vụ dành cho công nhân viên chức của bệnh viện sinh sống nên diện tích sử dụng nhỏ. Vì được xây dựng nhiều năm, căn hộ khá tồi tàn, tường bong tróc, may mắn là sàn nhà vẫn nguyên vẹn.


Đầu tiên là phòng khách, bàn ghế và kệ sách tại đây đều được bác sĩ Khun Nab Sai chọn gam màu sáng để ăn gian diện tích. Nổi bật trên đó là rèm cửa sổ và tấm thảm màu xanh đậm mang lại vẻ đẹp tương phản nhưng vẫn nhã nhặn, lịch sự.





Nhưng đây lại là khu vực khó cải tạo nhất trong nhà, bởi tất cả các ống nước trong phòng tắm bên trong đều bị rò rỉ. Nếu muốn thay đổi sẽ phải phá bỏ bức tường. Vì vậy thay vào đó, chủ nhân căn hộ đã lắp đường ống nổi và thay đổi một chút nội thất phòng tắm cho thời thượng hơn.
Thương Minh
Theo Kapook










