Lễ hội đặc biệt ở Tokyo, nơi chào đón các yakuza xăm kín người

(Dân trí) - Theo luật Nhật Bản các yakuza không được phép để lộ hình xăm ở nơi công cộng. Tuy nhiên, tại lễ hội này họ được phép thoải mái khoe hình xăm.

Sanja Matsuri nằm trong chuỗi những lễ hội mùa hè đặc sắc nhất ở thủ đô Tokyo. Đây là một lễ hội thường niên được tổ chức ở đền Asakusa, diễn ra trong 3 ngày vào cuối tuần thứ ba của tháng 5.

Mỗi năm, Sanja Matsuri thu hút khoảng 2 triệu lượt khách từ khắp Nhật Bản cũng như du khách quốc tế đến tham dự và trở thành một trong những lễ hội thu hút nhiều khách đến du lịch Nhật Bản.

Lễ hội đặc biệt ở Tokyo, nơi chào đón các yakuza xăm kín người - 1
Sanja Matsuri là một trong những lễ hội mùa hè ở thủ đô Tokyo. Nguồn ảnh: Pinterest
Lễ hội đặc biệt ở Tokyo, nơi chào đón các yakuza xăm kín người - 2
Lễ hội được tổ chức ở đền Asakusa. Nguồn ảnh: Mainichi

Theo tương truyền, người dân Nhật Bản xây dựng đền Asakusa để tỏ lòng kính trọng đối với hai ngư dân và một vị lão làng vì họ đã tìm thấy bức tượng nữ thần Kannon ở một con sông gần đấy. Bức tượng nhỏ bằng vàng ròng sau đó đã trở thành hình tượng gốc của đền Sensoji, một trung tâm thờ cúng thần Kannon nổi tiếng. Bức tượng vẫn được lưu giữ tại đền Sensoji cho đến ngày nay, nhưng không được trưng bày công khai.

Vào thời Edo (1603 - 1868), lễ hội Sanja Matsuri được tổ chức thường niên ở đền Sensoji. Tuy nhiên, sau thời Meiji thì những nghi lễ Phật giáo được tách khỏi lễ hội và vẫn duy trì ở đền Sensoji, phần còn lại của lễ hội bao gồm cả nghi lễ rước kiệu được chuyển sang đền Asakusa cho đến ngày nay.

Lễ hội đặc biệt ở Tokyo, nơi chào đón các yakuza xăm kín người - 3
Lễ hội là cuộc diễu hành khổng lồ của hơn 100 chiếc kiệu. Nguồn ảnh: Japan Web Magazine

Nét nổi bật của lễ hội Sanja Matsuri là cuộc diễu hành khổng lồ của hơn 100 chiếc kiệu mikoshi được khiêng đi xung quanh các khu phố nhộn nhịp gần đền Asakusa. Kiệu mikoshi dùng để rước các vị thần linh. Người dân Nhật Bản tin rằng, mỗi năm một lần, trong các lễ hội, những vị thần này sẽ rời khỏi đền của mình để đến thăm dân chúng và ban phát sức khỏe, may mắn cũng như tài lộc đến tất cả mọi người.

Lễ hội đặc biệt ở Tokyo, nơi chào đón các yakuza xăm kín người - 4
Kiệu rước các vị thần ra khỏi đền. Nguồn ảnh: Culture Trip
Lễ hội đặc biệt ở Tokyo, nơi chào đón các yakuza xăm kín người - 5

Những chiếc kiệu nhỏ cho trẻ em. Nguồn ảnh: Culture Trip

Một điều đặc biệt khác của lễ hội Sanja Matsuri là, chỉ duy nhất tại đây, các yakuza - những người thuộc tổ chức tội phạm lớn nhất thế giới của Nhật Bản - mới được phép để lộ những hình xăm trên người họ. Vì trong luật Nhật Bản, các yakuza không được phép để lộ chúng ở nơi công cộng.

Lễ hội đặc biệt ở Tokyo, nơi chào đón các yakuza xăm kín người - 6
Những yakuza tham gia nhảy múa tại lễ hội. Nguồn ảnh: AwOiSoAk
Lễ hội đặc biệt ở Tokyo, nơi chào đón các yakuza xăm kín người - 7
Chỉ duy nhất tại lễ hội Sanja Matsuri các yakuza mới được phép để lộ hình xăm. Nguồn ảnh: Nicolas Datiche Visual Journalist

Các cuộc diễu hành diễn ra trong suốt 3 ngày diễn ra lễ hội. Cùng với đó là sự xuất hiện của các nhạc sĩ, vũ công và những nghệ sĩ biểu diễn trong trang phục truyền thống thời Edo trình diễn binzasara - một điệu múa cổ của Nhật Bản có sử dụng một loại nhạc cụ gỗ có tên binzasara.

Bên cạnh múa binzasara, rất nhiều loại hình múa độc đáo khác của Nhật Bản cũng được trình diễn trong lễ hội. Đầu tiên phải kể đến múa tekomai, những người phụ nữ Nhật Bản ăn mặc và trang điểm như các geisha biểu diễn với quạt. 

Lễ hội đặc biệt ở Tokyo, nơi chào đón các yakuza xăm kín người - 8
Trình diễn múa truyền thống trên đường diễu hành. Nguồn ảnh: Townwalker
Lễ hội đặc biệt ở Tokyo, nơi chào đón các yakuza xăm kín người - 9
Múa bên trong đền. Nguồn ảnh: Oh Matsuri

Ngày cuối cùng của lễ hội bắt đầu từ rất sớm lúc 6 giờ sáng tại đền Asakusa. Ba mikoshi lớn nhất sẽ được rước khỏi đền và diễu hành trên các tuyến đường khác nhau của khu phố Asakusa cho đến khi quay trở lại đền vào khoảng 6 hoặc 7 giờ tối. Sau khi mikoshi lớn rời đi vào buổi sáng, các mikoshi nhỏ hơn cũng được đưa đi diễu hành trên đường.

Lễ hội đặc biệt ở Tokyo, nơi chào đón các yakuza xăm kín người - 10
Nhóm rước kiệu diễu hành trên đường. Nguồn ảnh: Sanja Matsuri

Những người được lựa chọn đội kiệu sẽ mặc một chiếc áo khoác hanten truyền thống. Bên trong họ thường mặc fundoshi, một loại áo lót truyền thống của Nhật Bản giúp tăng thêm sự thoải mái. Bộ trang phục được hoàn thiện với tất tabi truyền thống và cuối cùng là băng tay hachimaki.

Lễ hội đặc biệt ở Tokyo, nơi chào đón các yakuza xăm kín người - 11
Những người được lựa chọn tham gia rước kiệu. Nguồn ảnh: IEyeNews

Để trở thành một phần của đội kiệu, người được chọn phải đáp ứng được yêu cầu về sức mạnh và sự dẻo dai. Ngoài ra họ cũng cần có tinh thần kết nối và làm việc nhóm để có thể cùng nhau gánh vác sức nặng của mikoshi. Mikoshi có kích thước lớn và trọng lượng rất nặng, có chiếc lên tới hàng tấn vì vậy việc lựa chọn này khá khắt khe. Đôi khi những du khách nước ngoài có thể được mời thử kiệu mikoshi để trải nghiệm văn hóa địa phương.

Lễ hội đặc biệt ở Tokyo, nơi chào đón các yakuza xăm kín người - 12
Ẩm thực cũng là một điểm thu hút của lễ hội. Nguồn ảnh: Japan Travel

Một trong những điểm hấp dẫn nhất của Sanja Matsuri là những gian hàng ẩm thực tuyệt vời ở khắp các tuyến phố. Các quầy hàng phục vụ các món ăn địa phương hấp dẫn như asakusa kibi-dango azuma - món ăn có niên đại hơn hai trăm năm được làm từ bột kê (kibi) và gạo ngọt bao phủ bằng bột đậu nành, age monjya - một loại bánh ngọt nhẹ với nhân tùy chọn, hay matcha kakigori - món đá bào phủ siro matcha siêu mát lạnh.