Căn hộ 65m2 “đẹp mê” nhờ độc chiêu thiết kế nội thất của mẹ đảm Hà Nội

Hương Thảo

(Dân trí) - Căn hộ 65m2 của vợ chồng chị Hằng khiến ai tới cũng tấm tắc khen ngợi vì màu sắc tươi tắn, bắt mắt. Dù nằm ở hướng Tây nhưng căn hộ luôn mát mẻ, thông thoáng bất ngờ.

Cách đây 2 năm, vợ chồng chị Thu Hằng quyết định mua một căn hộ nhỏ tại Ecopark với diện tích 65m2 và đặt tên là Suehome - tên cô con gái nhỏ của anh chị. Căn hộ gồm một phòng khách liên thông bếp, hai phòng ngủ, hai phòng vệ sinh và góc đọc sách đa năng.

Chị Hằng cho biết, khi đến Ecopark, chị ấn tượng ngay với khu chung cư sinh thái có môi trường sạch, không gian xanh bao quanh này.

“Vợ chồng mình vốn sống ở nội thành Hà Nội. Ngôi nhà nằm trong con phố nhỏ, người đông, các con lúc nào cũng thiếu không gian vui chơi. Vậy nên khi đến Ecopark, cảnh quan nơi đây đã chinh phục hai vợ chồng”, chị Hằng chia sẻ.

Thời điểm mua chung cư, vợ chồng chị còn khá trẻ, chưa đến 30 tuổi nên tài chính có hạn. Sau khi trả 1 tỷ 530 triệu đồng để nhận nhà, chị Hằng tính toán sẽ hoàn thiện nội thất với số tiền còn lại là khoảng 200 triệu đồng.

“Mình thích một căn hộ mang phong cách trẻ trung, hiện đại mà vẫn phải ấm áp, thân thiện. Nếu chi phí dư giả, mình có thể lựa chọn các đơn vị thiết kế giàu kinh nghiệm sau đó trình bày ý tưởng với họ để họ thi công chọn gói.

Tuy nhiên, để tiết kiệm chi phí, mình quyết định tự lên ý tưởng thiết kế. Hai vợ chồng đi xe máy, lân la khắp các xưởng mộc ở ngoại ô để tìm nơi ưng ý”, chị Hằng chia sẻ.

Có khi tìm được một xưởng thi công giá tốt thì họ lại không chuyên thiết kế, không thể giúp chị “hiện thực hóa” ý tưởng. Phải mất nhiều ngày tìm kiếm, chị Hằng mới tìm được một đơn vị vừa thiết kế vừa thi công nội thất nhưng bản thiết kế họ đưa ra vẫn chưa thật sự đúng với mong muốn của chị.

“Vậy là mình bắt tay vào tự sửa bản vẽ thiết kế: kiểu dáng, vị trí, màu sắc để sao cho chúng trở nên nhẹ nhàng, tinh tế, đơn giản và vẫn tiện nghi.

Nhiều đêm mình ngồi đến 3-4 giờ sáng để tham khảo các mẫu trên mạng. Vì đây là tổ ấm đầu tiên nên hai vợ chồng đều cố gắng vun đắp, làm chỉn chu, ưng ý nhất có thể”, chị Hằng nhớ lại.

Căn hộ 65m2 “đẹp mê” nhờ độc chiêu thiết kế nội thất của mẹ đảm Hà Nội - 1
Chị Hằng chọn tone màu chủ đạo cho ngôi nhà là xanh pastel và hồng baby - hai tông màu giúp ngôi nhà trở nên vừa dịu mát vừa ấm áp như mong muốn của chị.
Căn hộ 65m2 “đẹp mê” nhờ độc chiêu thiết kế nội thất của mẹ đảm Hà Nội - 2

Phòng khách là nơi chị Hằng dành nhiều thời gian để hoàn thiện nhất. “Căn phòng nằm đúng hướng Tây nên nhiều nắng và ánh sáng. Mình dùng loại rèm 2 lớp tráng cao su để chắn nắng, tránh nóng cho căn phòng. Đồng thời tìm phương án để khiến căn phòng trở nên mát mắt hơn bằng màu sắc”, chị Hằng cho biết.

Căn hộ 65m2 “đẹp mê” nhờ độc chiêu thiết kế nội thất của mẹ đảm Hà Nội - 3
Sau thời gian tìm kiếm, chị Hằng cũng lựa được một bộ sofa màu xanh pastel rất hợp với màu sơn chủ đạo của phòng khách. Chị cũng tỉ mẩn tìm kiếm bộ tranh treo tường mang phong cách Scandinavian có gam màu tương xứng.
Căn hộ 65m2 “đẹp mê” nhờ độc chiêu thiết kế nội thất của mẹ đảm Hà Nội - 4
“Mình đã đi tham khảo rất nhiều cửa hàng Scandinavian tại Hà Nội để chọn mẫu, cân nhắc chi phí. Cuối cùng, mình quyết định lựa chọn đặt đồ từ trang web bán hàng Trung Quốc để tiết kiệm chi phí tối đa. Mình sử dụng công cụ tìm kiếm bằng hình ảnh trên trang web này để tìm nơi bán, sau đó so sánh mức độ uy tín theo đánh giá của khách rồi chọn đặt hàng”, bà mẹ trẻ chia sẻ bí quyết.
Căn hộ 65m2 “đẹp mê” nhờ độc chiêu thiết kế nội thất của mẹ đảm Hà Nội - 5
Phòng ăn và phòng bếp nằm liên thông, diện tích không quá lớn nên chị Hằng chọn chiếc bàn ăn thông minh, dễ dàng gấp gọn khi không sử dụng thay vì bàn ăn cố định, thiết kế cồng kềnh.
Căn hộ 65m2 “đẹp mê” nhờ độc chiêu thiết kế nội thất của mẹ đảm Hà Nội - 6
Chiếc bàn ăn thông minh khi không sử dụng được gấp gọn thành một kệ tủ để trưng bày lọ hoa, còn đến bữa ăn sẽ được kéo ra sử dụng linh động theo mong muốn.
Căn hộ 65m2 “đẹp mê” nhờ độc chiêu thiết kế nội thất của mẹ đảm Hà Nội - 7
Hai căn phòng ngủ được thiết kế với 2 tone màu khác nhau. Một căn phòng kết hợp giữa màu xanh và trắng, nhấn nhá bằng những bức tranh hoa, lá và bình hoa để khiến không gian dịu dàng, mát mắt hơn.
Căn hộ 65m2 “đẹp mê” nhờ độc chiêu thiết kế nội thất của mẹ đảm Hà Nội - 8
Căn phòng còn lại lấy màu hồng làm chủ đạo, kết hợp khéo léo với màu ghi. Chiếc giường nằm sát cửa sổ là nơi cả gia đình có thể nằm cả ngày, thảnh thơi ngắm không gian thiên nhiên bên ngoài khung cửa.
Căn hộ 65m2 “đẹp mê” nhờ độc chiêu thiết kế nội thất của mẹ đảm Hà Nội - 9
Góc đọc sách đa năng cũng được chị Hằng tỉ mỉ sắp xếp để trở thành không gian đọc sách lãng mạn, tận hưởng được tối đa khung cảnh bên ngoài cánh cửa.
Căn hộ 65m2 “đẹp mê” nhờ độc chiêu thiết kế nội thất của mẹ đảm Hà Nội - 10

Chị Hằng đến làng gốm Bát Tràng lựa chọn từng chiếc bình, lọ, ra phố Hàng Rươi lựa từng mẫu hoa… rồi tỉ mẩn cắm hoa, trang trí từng góc ngôi nhà. “Tuy việc tự tìm kiếm, set up đồ nội thất mất khá nhiều thời gian và công sức nhưng bù lại mình chọn được những món đồ như ý với giá cả rất phải chăng. Ngôi nhà như đứa con tinh thần của mình, càng mày mò càng hăng say, yêu thương nó”, chị Hằng chia sẻ.

Căn hộ 65m2 “đẹp mê” nhờ độc chiêu thiết kế nội thất của mẹ đảm Hà Nội - 11

Từ căn hộ của chị Hằng có thể nhìn thẳng ra cầu Thủy Tiên - cây cầu gây “sốt” thời gian qua với hàng hoa giấy đẹp thơ mộng. Ngay dưới khu căn hộ là hàng loạt tiện ích như bể bơi, siêu thị, cửa hàng tiện lợi…

Căn hộ 65m2 “đẹp mê” nhờ độc chiêu thiết kế nội thất của mẹ đảm Hà Nội - 12
Những cây hoa giấy phủ kín cầu Thủy Tiên đã tạo ra cảnh quan thu hút cho Ecopark.
Căn hộ 65m2 “đẹp mê” nhờ độc chiêu thiết kế nội thất của mẹ đảm Hà Nội - 13
Hiện tại, căn hộ Suehome là nơi cả gia đình chị Hằng về nghỉ ngơi mỗi dịp cuối tuần, ngày lễ, tết và kinh doanh homestay.
Căn hộ 65m2 “đẹp mê” nhờ độc chiêu thiết kế nội thất của mẹ đảm Hà Nội - 14

Khung cảnh lãng mạn trong đô thị Ecopark. Ảnh: Cường Nguyễn