Bài 9:

Vụ tìm công lý 35m2 đất: Chính quyền chờ thời điểm cưỡng chế, gia đình liệt sỹ tuyệt vọng?

(Dân trí) - Chủ tịch UBND huyện Yên Khánh cho biết, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Bình, huyện vẫn giữ nguyên kết luận “đất của gia đình cụ Tứ (vợ liệt sỹ) là đất mượn của UBND xã Khánh Nhạc”, chờ thời điểm thích hợp địa phương sẽ cưỡng chế, thu hồi.

“Chủ tịch tỉnh cũng không thể cấp được!”

Liên quan đến vụ việc gia đình liệt sỹ hơn 10 năm đi tìm công lý 35m2 đất, PV Dân trí đã có buổi làm việc với lãnh đạo UBND huyện Yên Khánh (Ninh Bình) để làm rõ nhiều thông tin có liên quan. Ông Phạm Ngọc Quý - Chủ tịch UBND huyện Yên Khánh cho hay, những bài báo về vụ việc trên báo Dân trí ông đều theo dõi, đây là vụ việc tồn đọng trên địa bàn huyện trong thời gian dài nhưng đến nay vẫn chưa thể giải quyết dứt điểm.

Thửa đất 35m2 bên QL 10 mà gia đình liệt sỹ hơn chục năm đi tìm công lý.
Thửa đất 35m2 bên QL 10 mà gia đình liệt sỹ hơn chục năm đi tìm công lý.

Chủ tịch UBND huyện Yên Khánh cho biết thêm, không phải huyện không quan tâm đến gia đình chính sách trên địa bàn, không riêng gì gia đình cụ Tứ mà bất cứ gia đình chính sách nào cũng đều được quan tâm, tùy theo khả năng của địa phương. Vụ việc của gia đình cụ Tứ, huyện cũng đã rất nhiều lần hội nghị tìm phương án giải quyết và cũng nhiều lần báo cáo lên UBND tỉnh tìm phương án xử lý dứt điểm vụ việc.

“Từ lúc tiếp nhận vụ việc, tôi cũng rất kiên trì để tìm phương án giải quyết vụ việc của gia đình cụ Tứ nhưng không có phương án nào thấu đáo. UBND tỉnh cũng đã nhiều lần tổ chức hội nghị để giải quyết vụ việc. Có đầy đủ các ban ngành chức năng có mặt trong hội nghị để lấy ý kiến giải quyết, tuy nhiên không có sở ngành nào đồng ý việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình cụ Tứ được vì “vướng luật”, ông Quý nói.

Cũng theo ông Quý, sau khi nghe các sở ban ngành ý kiến về vụ việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Ninh Bình Đinh Chung Phụng kết luận, việc các sở ngành ý kiến không thể cấp Giấy chứng nhận cho thửa đất 35m2 đất của gia đình liệt sỹ là đúng. Đề nghị UBND huyện Yên Khánh vẫn giữ nguyên kết luận giải quyết vụ việc năm 2006.

“Thực hiện chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh, UBND huyện đã thông báo giữ nguyên kết luận giải quyết vụ việc, giao UBND xã Khánh Nhạc vận động gia đình cụ Tứ phải chấp hành, chờ thời điểm thích hợp sẽ cưỡng chế thu hồi thửa đất”, ông Quý cho hay.

Chủ tịch UBND huyện Yên Khánh khẳng định, không thể cấp sổ đỏ cho gia đình cụ Tứ vì vướng luật, địa phương sẽ cưỡng chế, thu hồi vào thời điểm thích hợp.
Chủ tịch UBND huyện Yên Khánh khẳng định, không thể cấp "sổ đỏ" cho gia đình cụ Tứ vì "vướng luật", địa phương sẽ cưỡng chế, thu hồi vào thời điểm thích hợp.

Chủ tịch UBND huyện Yên Khánh chia sẻ: “Nếu cấp được đất cho gia đình cụ Tứ mà không vi phạm pháp luật tôi cấp ngay, thửa đất 35m2 này nằm trọn trong hành lang an toàn giao thông và quy hoạch chợ Nhạc, ngành giao thông, tài nguyên môi trường, công an... đều khẳng định không thể cấp được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Chủ tịch tỉnh cũng không thể cấp được”.

Gia đình liệt sỹ hết hy vọng?

Ông Phạm Ngọc Quý phủ nhận nhiều vấn đề có liên quan đến vụ việc như: Không có chuyện chính quyền xã giao cho gia đình cụ Tứ 5 xào ao Quận Tào, không có việc xã Khánh Nhạc cấp đổi 35m2 đất bên QL 10 từ đất ao Quận Tào cho cụ Tứ, ông Trần Cường khi ký giấy mời gia đình cụ Tứ ra UBND xã làm việc lúc đó chưa phải là thư ký ủy ban, cụ Tứ được xã cho mượn đất cùng nhiều gia đình khác…

Đề cập đến biên bản làm việc giữa cụ Tứ và UBND xã Khánh Nhạc, ông Quý cho hay, khi đó cụ Tứ (80 tuổi) hoàn toàn bình thường, đủ tỉnh táo để làm việc và không cần người giám hộ. Theo ông Quý thì không có quy định nào về việc người 80 tuổi phải cần người giám hộ khi làm việc với cơ quan chức năng cả.

Còn ông Nguyễn Văn Hùng - Chánh Thanh tra huyện Yên Khánh cho rằng, việc cụ Tứ không có người giám hộ trong buổi làm việc với xã Khánh Nhạc thời điểm đó là do gia đình thiếu trách nhiệm.

Khi được hỏi vì sao những người tham gia làm việc với cụ Tứ ngày 22/7/2001 vì sao không ký đầy đủ vào biên bản, trong đó có cả Chủ tịch UBND xã Khánh Nhạc người chủ trì buổi làm việc, ông Chủ tịch UBND huyện Yên Khánh thừa nhận đúng là không có chữ ký của ông Mai Xuân Bốn - Chủ tịch UBND xã Khánh Nhạc lúc bấy giờ, một số người ghi trong biên bản cũng không có chữ ký.

Biên bản làm việc thiếu căn cứ pháp lý của xã Khánh Nhạc với cụ Tứ năm 2001.
Biên bản làm việc thiếu căn cứ pháp lý của xã Khánh Nhạc với cụ Tứ năm 2001.

“Đây chỉ là biên bản làm việc bình thường, thiếu chỗ nào tôi cũng chưa kiểm tra. Đây chỉ là căn cứ của buổi làm việc. Tôi sẽ giao xã kiểm tra lại”, ông Quý nói.

Như Dân trí đã phản ánh, hơn 10 năm qua gia đình cụ Lê Thị Tứ (vợ liệt sĩ) liên tục có đơn gửi đến huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình và các cơ quan chức năng địa phương cũng như Trung ương để “tìm công lý 35m2 đất”. 35m2 đất này gia đình cụ Tứ sử dụng từ năm 1981, đến năm 2001 xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng không được chính quyền địa phương đồng ý.

UBND xã Khánh Nhạc cho rằng, đất của cụ Tứ là đất xã cho mượn nên đã lên phương án thu hồi, cưỡng chế. Chủ tịch UBND xã Khánh Nhạc cũng đã ra quyết định thu hồi diện tích 35m2 đất trên của gia đình cụ Tứ để bàn giao cho ban quản lý chợ Nhạc. Thấy bất công, gia đình liệt sỹ đã có đơn gửi đến các cơ quan chức năng từ huyện đến tỉnh để “tìm công lý 35m2 đất” nói trên.

Nhận được đơn của gia đình liệt sỹ, báo Dân trí đã vào cuộc làm sáng tỏ nhiều uẩn khuất trong vụ việc. Trong đó nêu rõ việc gia đình liệt sỹ có các căn cứ chứng minh đất của gia đình là đất được cấp địa phương cấp, các nhân chứng còn sống thời điểm cấp đất cho gia đình liệt sỹ cũng thừa nhận việc cấp đất là đúng.

Ngược lại, chính quyền địa phương không có bất cứ căn cứ nào chứng minh đất của gia đình cụ Tứ là đất mượn và nhất quyết phải thu hồi bằng được. Trong biên bản làm việc giữa đầy đủ các ban ngành của xã Khánh Nhạc với cụ Tứ năm 2001, được chính quyền địa phương vin là “bản cam kết trả đất” của cụ Tứ cũng hé lộ nhiều khuất tất khi những người có mặt trong buổi làm việc lại không có chữ ký xác nhận, đặc biệt là có cả ông Mai Xuân Bốn – Chủ tịch UBND xã Khánh Nhạc (người chủ trì buổi làm việc).

Sau hơn 10 năm cực nhọc tìm công lý 35m2 đất, hiện gia đình liệt sỹ đã hết hy vọng.
Sau hơn 10 năm cực nhọc "tìm công lý 35m2 đất", hiện gia đình liệt sỹ đã hết hy vọng.

Sau hơn chục năm mong đợi công lý, mới đây cụ Tứ (vợ liệt sỹ) đã nhắm mắt xuôi tay về bên kia thế giới. Cụ nhắm mắt khi công lý vẫn chưa đến với gia đình mình, bao trăn trở về thửa đất 35m2 vẫn còn dang dở. Sau nhiều năm khiếu nại, giờ đây chính quyền địa phương tiếp tục thực hiện việc thu hồi 35m2 đất của gia đình. Như vậy, gia đình liệt sỹ đã hết hy vọng?.

Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này.

Thái Bá