Hà Tĩnh:

Vụ tiền mất đất chẳng giao: Hồi hộp chờ ngày xét cấp đất

(Dân trí) - Sau 4 năm chờ đợi, cuối cùng 16 hộ dân ở xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cũng sẽ được xét cấp đất trong tháng 6 này. Vui, hồi hộp, có chút lo lắng là tâm trạng chung của các hộ dân lúc này.

Như Dân trí đã phản ánh, 16 hộ dân ở xã Cương Gián sau khi có thông báo về chủ trương xét cấp đất của UBND xã, họ đã làm hồ sơ đầy đủ và nộp tiền để được xét cấp đất. Thế nhưng hơn 3 năm sau các hộ dân này tá hỏa khi được xã thông báo là không đủ điều kiện để cấp đất. Sau khi nhận đơn thư của người dân, báo Dân trí đã vào cuộc điều tra và có loạt bài phản ánh xung quanh những bất cập trong vấn đề này. Sau khi báo Dân trí phản ánh, UBND huyện Nghi Xuân đã vào cuộc xác minh và giải quyết vụ việc. Vào cuối tháng 5/2016, Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân đã cho PV Dân trí biết sẽ giải quyết dứt điểm sự việc và trong tháng 6 này sẽ xét cấp đất lại cho các hộ dân nói trên.

Vui, hồi hộp, có chút lo lắng là tâm trạng chung của các hộ dân khi nhận được thông tin này, bởi sau 4 năm chờ đợi cuối cùng họ cũng được xét cấp đất.

Ông Phan Lợi chia sẻ niềm vui khi nhận được thông báo sẽ xét cấp đất lại cho các hộ dân
Ông Phan Lợi chia sẻ niềm vui khi nhận được thông báo sẽ xét cấp đất lại cho các hộ dân

Ông Phạm Lợi ở thôn Nam Mới, có 5 người con (1 gái, 4 trai), trong đó có 2 người con trai đã lập gia đình nhưng chưa có đất, đang phải sống chung với bố mẹ.

Năm 2012, gia đình ông cũng được xét giao đất. Và gia đình ông đã nộp cho UBND xã hơn 60 triệu đồng và được đi bốc thăm lô đất của mình. Nhưng đến hơn 2 năm sau, gia đình ông lại nhận được tin… gia đình không đủ điều kiện để xét giao đất, giờ nhận được thông báo sẽ được xét cấp lại đất ông hết sức vui mừng.

Ông Lợi chia sẻ: “Gia đình chúng tôi đông con lại không có đất ở nên phải sống chung dưới một mái nhà nên gặp rất nhiều khó khăn. Giờ nhận được thông báo gia đình tôi cũng như 16 hộ dân sẽ được xét cấp lại đất ở chúng tôi vui lắm. Vui thật nhưng chúng tôi cũng rất hồi hộp và có chút lo lắng”.

Tương tự, gia đình ông Trương Văn Thắng (thôn Nam Mới) có 3 người con, 2 trai, một gái. Người con trai đầu đã lập gia đình nhưng không có đất nên giờ tất cả mọi người đều phải sống chung dưới một mái nhà. Năm 2012, gia đình ông cũng đã nộp 145 triệu đồng cho xã vào năm 2012 để được xét cấp đất nhưng đến thời điểm này (tháng6/2016) gia đình ông mới được giải quyết.

Niềm vui trên khuôn mặt của ông Thắng
Niềm vui trên khuôn mặt của ông Thắng

Ông Thắng vui mừng cho biết: “Ngày 28/5, UBND huyện đã về đối thoại với các hộ dân và hứa trong tháng 6 này sẽ giải quyết dứt điểm vấn đề đất đai này. Cụ thể họ nói là trong tháng 6 này sẽ xét cấp đất lại cho 16 hộ dân chúng tôi”.

“Sau khi nhận được thông tin từ UBND huyện Nghi Xuân là sẽ tiến hành xét cấp đất lại cho các hộ dân, chúng tôi hết sức vui mừng. Đáng lẽ chúng tôi đã được cấp đất từ nhiều năm trước rồi nhưng giờ đã được giải quyết chúng tôi cũng thấy yên tâm hơn. Chúng tôi hy vọng và tin tưởng các cấp chính quyền sẽ đảm bảo quyền và lợi ích cho bà con chúng tôi”, ông Thắng chia sẻ thêm.

Trong số 16 hộ dân nộp tiền xét cấp đất vào năm 2012 thì trong đợt này chỉ có 14 hộ là đủ điều kiện xét cấp đất, còn 2 hộ còn lại do làm giả giấy tờ đăng ký kết hôn nên sẽ phải đấu giá.

Chiều ngày 9/6, ông Nguyễn Văn Thanh, Chủ tịch UBND xã Cương Gian cho biết, đã hoàn tất hồ sơ xin xét cấp đất cho các hộ dân.

“Sau khi có chỉ đạo của UBND huyện chúng tôi đã thông báo cho các hộ dân để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. Bây giờ tất cả các bộ hồ sơ đã hoàn thiện xong. Giờ chúng tôi đang chờ thông báo của UBND huyện, khi nào có thông báo thì sẽ tiến hành xét cấp đất cho các hộ dân”.

Xuân Sinh - Lê Nhung