Nghệ An:

Vụ mượn giấy đăng ký kết hôn để lừa dân vay tiền tỷ: Triệu tập kẻ mạo danh để điều tra!

(Dân trí) - Ngày 22/5, thông tin từ phòng Cảnh sát hình sự PC45 Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đang điều tra về việc người dân tố cáo bà Bùi Thị Oanh (SN 1987, trú tại xóm 9, xã Hợp Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Giấy vay nợ của Bùi Thị Oanh với người dân ghi chép rất sơ sài.
Giấy vay nợ của Bùi Thị Oanh với người dân ghi chép rất sơ sài.

Theo đơn ông V. H. B. (SN 1968), xóm 9, Hợp Thành, huyện Yên Thành tố cáo: “Vào tháng 6/2017, lợi dụng sự tín nhiệm, ban đầu bà Oanh đã vay hơn 2,65 tỷ đồng, viết giấy vay nợ và hứa hẹn 10 ngày trả. Tuy nhiên, sau đó bà Oanh đã thất hứa. Không những thế, bà Oanh đã lừa đảo bằng việc cho 1 người khác gọi điện cho tôi giả danh là chị Thu là vợ anh Thục – một người địa phương có uy tín và tiền để vay cũng như lừa đảo tiền”.

“Trong quá trình xác minh, làm rõ chúng tôi nhận thấy có rất nhiều người cũng tương tự như trường hợp của ông B., tuy nhiên, một phần họ gửi đơn lên Công an huyện Yên Thành, phần khác vẫn còn hi vọng Oanh sẽ trả tiền nên chưa phản ánh với cơ quan chức năng”, một cán bộ PC45 cho biết.

Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định người mạo danh này là bà Võ Thị Thắm, trú tại xã Phú Thành, huyện Yên Thành. Bước đầu, Công an huyện Yên Thành đã triệu tập lên làm việc và đối tượng này cũng đã thừa nhận hành vi trên.

“Quá trình điều tra ban đầu, chúng tôi thấy có dấu hiệu hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, để làm rõ thêm trong việc định tội danh đảm bảo xử lý đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, cơ quan CSĐT đang xin ý kiến của VKSND tỉnh”, cán bộ này cho biết thêm.

Tuy nhiên, việc điều tra gặp rất nhiều khó khăn khi việc vay nợ là thỏa thuận của hai bên nhưng giấy tờ rất sơ sài, không rõ nội dung. Thậm chí, một số người còn không có giấy tờ chứng minh. Cho đến thời điểm hiện nay Oanh vẫn có mặt ở địa phương, không có dấu hiệu bỏ trốn.

Như báo Dân trí đã phản ánh, vào năm 2016, vì mối quan hệ quen biết bạn bè nên khi bà Bùi Thị Oanh đến mượn giấy đăng ký kết hôn của vợ chồng chị để làm visa cho chồng bà Oanh đi nước ngoài (vì vợ chồng bà Oanh chưa có đăng ký kết hôn). Tin tưởng và nghĩ cho mượn đăng ký kết hôn cũng không ảnh hưởng gì nên bà Thu đã cho bà Oanh mượn.

Chị Thu không ngờ rằng, sau khi cho mượn giấy đăng kí kết hôn đã biến gia đình chị thành con nợ.
Chị Thu không ngờ rằng, sau khi cho mượn giấy đăng kí kết hôn đã biến gia đình chị thành "con nợ".

Tiếp đó, vào tháng 6/2017 cũng với lý do trên, bà Oanh tiếp tục mượn giấy đăng ký kết hôn và bà Thu vẫn cho mượn như bình thường như không hề có chuyện gì.

Tháng 7/2017, bỗng dưng một số người dân trên địa bàn xã Hợp Thành đã đến nhà bà Nguyễn Thị Thu để đòi nợ thì sự việc mới vỡ lẽ.

Qua tìm hiểu, lợi dụng giấy đăng ký kết hôn của vợ chồng chị Thu, Bùi Thị Oanh đã lừa đảo và vay tiền của người dân. Không những thế, để lấy lòng tin với người dân để vay tiền, ngoài việc trả lãi suất cao, đúng hạn, bà Oanh còn thực hiện chiêu bài “dựa hơi” vào vợ chồng chị Thu - gia đình có uy tín, giàu có của địa phương để lừa đảo.

Clip: Chị Nguyễn Thị Thu trình bày lại sự việc bị bà Bùi Thị Oanh lừa đảo biến thành chủ nợ.

Việc bà Bùi Thị Oanh đã vay hàng chục tỷ đồng của người dân nhưng không có khả năng trả nợ là sự thực. hiện nay người dân đang rất hoang mang vì “chiêu thức” mới của bà Oanh đã biến người dân vô tội thành “chủ nợ”.

Cũng theo cơ quan điều tra , số tiền ước tính ban đầu lên đến 15 tỷ đồng. Đây là một con số đã gây “chấn động” đối với những người dân nghèo tại vùng quê này. Vì vậy, người dân mong muốn cơ quan chức năng sớm làm rõ vụ việc, xử lý kẻ lừa đảo theo đúng pháp luật, đòi lại công lý cho người bị hại.

Nguyễn Tú