Vụ “Khuất tất tại Trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật Bạc Liêu”: Giám đốc Sở VH-TT&DL đề nghị giáo viên rút đơn tố cáo

(Dân trí) - Liên quan đến những tố cáo khuất tất tại Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Bạc Liêu, mới đây, Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Bạc Liêu đề nghị giáo viên...rút lại đơn tố cáo.

Vừa qua, báo Dân trí đã có loạt bài phản ánh giáo viên Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Bạc Liêu tố cáo những khuất tất về việc bổ nhiệm cán bộ, sai phạm trong thu chi tài chính,…xảy ra tại trường này.

Vụ “Khuất tất tại Trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật Bạc Liêu”: Giám đốc Sở VH-TT&DL đề nghị giáo viên rút đơn tố cáo
Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Bạc Liêu - nơi bị "tố" có nhiều khuất tất trong công tác bổ nhiệm cán bộ, sai phạm tài chính.

Khi tiếp xúc với PV, mới đây, giáo viên tố cáo cho biết, Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Bạc Liêu- ông Nguyễn Chí Thiện- đã đề nghị giáo viên này làm đơn rút đơn tố cáo đã gửi đến các cơ quan chức năng. “Trước Tết Nguyên đán 2015, ông Thiện có trực tiếp đề nghị tôi rút lại các đơn tố cáo. Ông Thiện còn nói những vụ việc của trường, Sở sẽ vào cuộc xem xét xử lý”- giáo viên tố cáo cho biết.

Tuy nhiên cho đến nay, theo giáo viên tố cáo, Sở VH-TT&DL cũng như Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Bạc Liêu vẫn không có động thái gì để xử lý những yêu cầu của người tố cáo. Và khẳng định với PV, giáo viên tố cáo cho biết sẽ không rút đơn theo đề nghị của lãnh đạo Sở.

Trong ngày 13/3, PV liên lạc với ông Nguyễn Chí Thiện- Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Bạc Liêu để tìm hiểu thêm vụ việc. Ông Thiện thừa nhận có việc ông đề nghị giáo viên tố cáo rút lại đơn tố cáo gửi các cơ quan chức năng. 

Lý do theo ông Thiện, Ban giám đốc Sở đã xử lý những phản ánh trong đơn của người tố cáo qua việc thanh tra vừa rồi. Vì thế nếu người tố cáo thấy không thỏa đáng thì có thể khiếu nại để Ban giám đốc Sở xem xét làm rõ thêm chứ gửi đơn đến các cơ quan chức năng khác thì không hay lắm, có thể là vượt cấp. Khi nào Sở xử lý không thỏa đáng nữa thì người tố cáo có quyền khiếu nại lên cấp cao hơn.   

Vụ “Khuất tất tại Trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật Bạc Liêu”: Giám đốc Sở VH-TT&DL đề nghị giáo viên rút đơn tố cáo
Công văn Thanh tra tỉnh Bạc Liêu đề nghị Sở VH-TT&DL Bạc Liêu hoàn thiện lại báo cáo, kết luận thanh tra Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Bạc Liêu. Tuy nhiên cho đến nay Sở VH-TT&DL Bạc Liêu vẫn chưa có phản hồi.

Liên quan đến các Báo cáo Thanh tra, Thông báo kết luận thanh tra của Sở VH-TT&DL tỉnh Bạc Liêu về Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Bạc Liêu, Thanh tra tỉnh Bạc Liêu cho rằng các Báo cáo, Thông báo này chưa rõ ràng. Do đó, Thanh tra tỉnh cũng đã có công văn (ngày 28/1/2015) đề nghị Sở VH-TT&DL tỉnh Bạc Liêu hoàn thiện lại báo cáo theo đúng quy định; đồng thời có kết luận rõ ràng và kiến nghị xử lý cụ thể đối với các khuyết điểm, sai phạm của các cá nhân có liên quan.

Trao đổi với PV Dân trí vào ngày 13/3, một lãnh đạo Thanh tra tỉnh Bạc Liêu cho biết, qua xem xét các Báo cáo, Thông báo kết luận của Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Bạc Liêu, Thanh tra tỉnh nhận thấy các văn bản này chưa đúng quy định nên mới có công văn đề nghị Sở VH-TT&DL Bạc Liêu hoàn thiện lại.

Cũng theo lãnh đạo Thanh tra tỉnh, với nội dung báo cáo thanh tra và thông báo kết luận thanh tra thì Thanh tra tỉnh chưa đi sâu làm rõ. “Khi nào các văn bản này được Sở VH-TT&DL thực hiện đúng quy định thì Thanh tra tỉnh sẽ tiếp tục làm rõ nội dung đúng hay sai. Khi đó, Thanh tra tỉnh mới xem xét đến việc có thanh tra lại vụ việc hay không”, vị lãnh đạo Thanh tra tỉnh Bạc Liêu cho biết.

Tuy nhiên, công văn Thanh tra tỉnh Bạc Liêu gửi Sở VH-TT&DL tỉnh Bạc Liêu từ ngày 28/1/2015 cho đến nay đã hơn 1,5 tháng nhưng Thanh tra tỉnh Bạc Liêu vẫn chưa nhận được phản hồi nào của lãnh đạo Sở VH-TT&DL tỉnh Bạc Liêu. 

Trong ngày 13/3, khi PV liên lạc để hỏi thông tin trên thì ông Nguyễn Chí Thiện- Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Bạc Liêu- kiểm tra lại ở cấp dưới và cho biết đúng là Sở chưa gửi lại cho Thanh tra tỉnh Bạc Liêu. Sau đó, ông Thiện nói sẽ cho gửi ngay các văn bản này.

                                                                                                H.H