Vụ hành hạ em Bình: Cần xem xét lại chính quyền cơ sở

Qua báo chí, tôi được biết vụ em Bình bị hành hạ suốt hơn 10 năm trời và đến khi không chịu nổi cảnh sống đó, phải bỏ trốn thì sự việc mới bại lộ. Tôi thật sự không thể hiểu nổi khi đã sang thế kỷ 21 rồi mà vẫn còn xảy ra những chuyện chắc chỉ có ở thời kỳ chiếm hữu nô lệ.

Nói một cách chính xác thì em Bình chính là nô lệ chứ không phải người giúp việc. Tôi tự hỏi không biết vợ chồng Đức - Phương có phải là người không, hay họ chỉ là những con thú đội lốt người. Thật là ghê tởm với cách hành sự của đôi vợ chồng này. Đến thú dữ còn chẳng đối xử với đồng loại như vậy thế mà sự việc lại xảy ra với chính con người chúng ta.  

 

Ý kiến của bạn về vấn đề này xin gửi đến Diễn đàn Dân trí qua địa chỉ e-mail: thaolam@dantri.com.vn.

Được biết, sự việc nghiêm trọng này đã bắt đầu từ rất lâu và xảy ra trong cả một khoảng thời gian dài mà tại sao lại chẳng ai hay biết, nếu không có những người tốt bụng thì không biết em Bình còn phải chịu đựng cuộc sống không phải của con người này đến bao giờ nữa.

 

Thật ngạc nhiên là chính quyền sở tại lại không hề hay biết, không hiểu các vị ấy ăn lương nhà nước để làm những việc gì mà sự việc xảy ra trong suốt quá trình dài như vậy mà lại không biết (hay cố tình không biết hoặc cho rằng chẳng cần phải biết)?

 

Tất nhiên là một kết cục có hậu đã xảy ra, kẻ ác đã bị bắt và sẽ phải nhận những hình phạt do những gì mình gây ra nhưng không nhẽ chỉ vậy thôi sao, chính quyền sở tại sẽ vô can? Tôi cho rằng nếu những người nằm trong bộ máy chính quyền sở tại không bị liên đới trách nhiệm thì thật là không công bằng vì họ là những người đại diện cho dân, làm những công việc giúp người dân thực hiện đúng đường lối chủ trương của nhà nước nhưng họ đã không hoàn thành nhiệm vụ.

 

Sự việc xảy ra một phần lỗi của chính quyền, đoàn thể địa phương đã không đi sâu sát vào đời sống của dân hoặc có thể đã không thèm quan tâm đến cuộc sống của dân trên địa bàn mình quản lý (tôi đọc và thấy là có rất nhiều người biết việc hành hạ người làm của vợ chồng Đức - Phương nhưng họ lại chẳng có ý kiến gì, tóm lại là chẳng muốn dây vào đôi vợ chồng này, không lẽ chính quyền lại không biết). Hay chẳng nhẽ đây là chuyện nội bộ của gia đình người ta, chưa có đơn thư phản ánh nên chính quyền không biết?

 

Đảng và nhà nước đã nỗ lực rất nhiều (mở cửa nền kinh tế, hội nhập thế giới...) cũng chỉ mong dân giàu nước mạnh, người dân có cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn, thế mà ngay giữa Thủ đô lại xảy ra sự việc thật đáng tiếc, đi ngược lại với xu thế phát triển của xã hội.

 

Vì thế, ngoài việc xử lý kẻ ác thì cũng cần xem xét trách nhiệm của những người đại diện cho dân, được khoác áo chính quyền nhưng không bao quát các sự việc xảy ra, làm giảm lòng tin của dân chúng với bộ máy chính quyền cơ sở, lẽ ra là phải sâu sát dân nhất. Thế mới là công bằng và là hồi chuông cảnh báo đối với những người coi thường, xem nhẹ cuộc sống của một bộ phận dân cư mà mình là người đại diện.

 

Cucaiduong2501@yahoo.com

 

LTS Dân trí - Nâng niu mọi tấm lòng nhân ái và xóa bỏ mọi bất công, đầy đọa con người là mục tiêu và lẽ sống tốt đẹp của xã hội ta. Đó cũng là đạo lý truyền thống đã thấm vào lòng mọi người, cho nên khi được biết em Bình phải sống trong cảnh đọa đầy của vợ chồng Đức - Phương thì ai cũng thấy bất bình, căm phẫn trước những hành động táng tận lương tâm của vợ chồng y và mong rằng pháp luật sẽ nghiêm trị bọn chúng.

 

Mặt khác, mọi người cũng đặt câu hỏi như tác giả bài viết trên đây: một em bé phải đi làm thuê từ năm lên 8 tuổi lại chịu cảnh hành hạ tàn nhẫn như vậy trong 13 năm trời ở một cửa hàng bán phở tại phường sở tại mà chính quyền cơ sở không hề hay biết, hay có biết mà không can thiệp? Vậy thì mấy đời chính quyền ở đây có còn là “chính quyền của dân, do dân, vì dân” nữa không?

 

Hưởng lương của dân mà vô trách nhiệm trước dân thì sao lại để các vị đó yên được. Đã đến lúc pháp luật cũng phải xử lý nghiêm khắc với họ để làm tấm gương soi chung cho cấp chính quyền cơ sở.