An Giang:

Vụ giảng viên tố sai phạm bị mất việc, khai trừ Đảng: Thanh tra TP Long Xuyên vào cuộc

(Dân trí) - Sau thời gian dài chờ đợi câu trả lời chính thức từ UBND TP. Long Xuyên về khiếu nại của ông Lê Văn Ngọc, mới đây, Chủ tịch UBND TP. Long Xuyên Trần Anh Thư cho biết, Thanh tra TP. Long Xuyên đang kiểm tra lại báo có số 41 của Phòng TN - MT.

Ngày 4/12 trao đổi với PV Dân trí, Chủ tịch UBND TP Long Xuyên Trần Anh Thư cho biết: “Qua lần tiếp xúc dân (tiếp xúc với ông Ngọc - PV), UBND TP Long Xuyên nhận thấy vụ việc của ông Ngọc còn nhiều khuất tất nên UBND thành phố mở cuộc đối chất sau đó giữa ông Lê Văn Ngọc với Phòng TN - MT, cán bộ địa chính phường Mỹ Thạnh và Lãnh đạo TP. Long Xuyên”.

Ông Thư cho biết thêm: “Qua buổi đối chất, thành phố thấy có nhiều vấn đề không đồng nhất xung quanh báo cáo số 41 của Phòng TN - MT do ông Đặng Ngọc Tấn ký vào ngày 22/5/2009 với cán bộ xác minh và lời khai của ông Ngọc. Do vậy, UBND TP. Long Xuyên đã giao cho Thanh tra TP. Long Xuyên tiến hành kiểm tra lại báo cáo số 41 này. Khi có kết quả, UBND TP. Long Xuyên sẽ có văn bản trả lời chính thức đến ông Lê Văn Ngọc nội dung nào đúng, sai theo khiếu nại của ông Ngọc”.

Vụ giảng viên tố sai phạm bị mất việc, khai trừ Đảng: Thanh tra TP Long Xuyên vào cuộc
Bây giờ ông Ngọc chỉ mong cơ quan xác minh làm rõ để một ngày ông được tổ chức xem xét cho phục hồi Đảng.

Trao đổi với PV Dân trí, xung quanh nội dung buổi đối chất với các cơ quan chức năng, ông Ngọc cho biết: “Tại buổi đối chất, cán bộ xác minh Trần Minh Khải chỉ nói tôi thực hiện việc phân lô bán nền khoảng 400 - 600m2 đất; Phòng TN - MT thì xác định tôi phân lô bán nền 900m2, tuy nhiên tại báo cáo xác minh của cán bộ Khải và báo cáo số 41 của Phòng TN - MT đều kết tội tôi phân lô bán nền trên diện tích 3.962m2 loại đất 2 lúa và chuyên dùng khác là vi phạm pháp luật? Trong khi đó, mảnh đất 3.962m2 từ đó cho đến nay vẫn là đất nông nghiệp. Tôi cho thuê và xảy ra tranh chấp khi người thuê không chịu trả. Việc này Tòa án đã xét xử trả lại đất cho tôi và đến nay tôi vẫn cho người ta thuê đất trồng hoa màu. Tôi không hiểu sao cơ quan chức năng căn cứ vào điểm nào mà nói tôi phân lô bán nền?”

Ngoài ra, ông Ngọc bày tỏ: “Tôi là một giảng viên trường Đảng, là một người có học thức, con trong một gia đình truyền thống cách mạng, (cha mẹ ruột nhận Huy chương kháng chiến hạng nhì của Chủ tịch nước, bên vợ là gia đình liệt sĩ). Thế nhưng qua vụ việc này tôi rất buồn vì bản thân mình như thế, bao nhiêu năm trời tố cáo cái sai, bỏ công sức trên 10 năm đấu tranh, khiếu nại… nhưng các cơ quan năng tỉnh An Giang thờ ơ với tôi thì thử hỏi những người dân ít học, chân đất… nếu có những vấn đề khuất tất thì sẽ khổ sở thế nào?”

Cha mẹ ông Ngọc được Chủ tịch nước tặng Huy chương kháng chiến hạng nhì.
Cha mẹ ông Ngọc được Chủ tịch nước tặng Huy chương kháng chiến hạng nhì.

Vừa qua ông Ngọc cho biết, BGH trường Chính trị Tôn Đức Thắng đã gọi ông trở lại làm việc, có giao cho trưởng Khoa Nhà nước và Pháp luật phân công nhiệm vụ nhưng đến này ông vẫn còn “ngồi không xơi nước”. Xung quanh việc ông Ngọc đi làm trở lại, PV Dân trí đã liên hệ với bà Huỳnh Tuyết Phượng - Phó Phòng Tổ chức Hành chính, Quản trị trường Chính trị Tôn Đức Thắng để hẹn ngày làm việc với BGH trường, tuy nhiên bà Phượng cho biết BGH nhà trường bận họp suốt tuần và vụ việc của ông Ngọc, nhà trường đã gửi cho UBKT Tỉnh ủy nên có gì thì PV lên UBKT Tỉnh ủy tìm hiểu. (PV liên hệ vào 28/11 và ngày 2/12).

Trong lúc ông Ngọc kiệt sức vì sự “chần chừ” của các cơ quan chức năng tỉnh An Giang thì ông lóe lên một niềm hy vọng khi Chủ tịch UBND TP. Long Xuyên đã giao cho Thanh tra thành phố giải quyết vấn đề quản lí và sử dụng đất đai của ông Ngọc. Còn vấn đề ông trăn trở nhất là việc ông bị khai trừ Đảng của Ban thường vụ Đảng ủy trường Chính trị Tôn Đức Thắng và Đảng ủy Khối Dân chính Đảng cũng được Ủy Ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang ra quyết định giải quyết khiếu nại.

“Còn khoảng 1 tháng nữa là quyết định giải quyết khiếu nại của UBKT Tỉnh Ủy An Giang là hết hạn. Từ ngày nhận quyết định đến nay, tôi chỉ được đối chất một lần, dù vậy tôi vẫn tin vào sự lãnh đạo của Đảng, tin tưởng vào sự đúng sai và hy vọng một ngày tôi được phục hồi Đảng. Nếu được vậy, khi tôi về quê nhà, thắp nén nhang cho ông bà, cha mẹ mà không sợ bị quở trách”. Ông Ngọc ôm hai đứa con nhỏ ngậm ngùi chia sẻ.

Nguyễn Hành