Bạc Liêu:

Vụ "dùng ly thủy tinh ném mẹ nhưng trúng con": Xuất hiện nhân chứng mới!

(Dân trí) - Liên quan đến vụ “Dùng ly thủy tinh ném mẹ nhưng trúng con” xảy ra tại xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi (tỉnh Bạc Liêu), một nhân chứng mới xuất hiện khẳng định bị cáo Ngô Minh Tiến ném ly trúng cây cột gỗ.

Trong giấy xác nhận gửi cơ quan chức năng, bà N.T.H. (SN 1965, ngụ xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi) cho biết, tối ngày 10/9/2016, bà đi mua thuốc cho cháu nội uống. Khi đi đến nhà ông Ngô Minh Tiến (bị cáo trong vụ án) thì thấy vợ Tiến và vợ ông Hân (Huân) cãi nhau.

Bà H. thấy băng ghế đá nhà ông Tiến có một số người đang ngồi đánh bài. Lúc này, vợ ông Hân kêu ông Hân về, không cho chơi đánh bài với ông Tiến nữa.

Bà H. khẳng định trong giấy xác nhận: “Tôi thấy cầm ly lên (ý nói đến ông Tiến-PV) ném ra hướng lộ trúng vào cây cột, tôi nghe một cái bốp, miểng văng ra, bà Hiểu la lên bể đầu con tôi rồi. Tôi thấy ông Khánh (anh ông Tiến) và mẹ cháu Oanh đưa cháu đi bệnh viện”.

Trong giấy xác nhận, bà N.T.H. cho rằng, tất cả sự việc từ đầu khi cãi nhau đến khi đưa cháu Oanh đi viện, bà thấy và biết, cũng như hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời trình bày của mình.

Trong khi đó, ông Ngô Minh Tiến cũng có giấy xác nhận cho biết, trong một số bút lục của Công an xã Châu Thới lấy lời khai của bà Võ Hồng Thu (một nhân chứng) có nội dung: Bà Thu vẫn khẳng định là ông Tiến ném cái ly trúng cột và có xác nhận của công an xuống hiện trường đều công nhận cây cột có vết trầy xước.

Giấy xác nhận của bà N.T.H. tường trình vụ việc.
Giấy xác nhận của bà N.T.H. tường trình vụ việc.

Như Dân trí đã phản ánh, theo cáo trạng của Viện KSND huyện Vĩnh Lợi, khoảng 20h ngày 10/9/2016, Ngô Minh Tiến (SN 1979) cùng với Nguyễn Văn Huân và một số người bạn ngồi chơi đánh bài, ai thua trả tiền cà phê tại nhà của ông Huỳnh Văn Ghê (ấp Giồng Bướm A, xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu).

Trong lúc đang chơi bài thì chị Đặng Thị Hiểu (vợ Huân) từ nhà đi sang kêu Huân về không cho chơi nữa. Vừa lúc đó, chị Trịnh Thị Thảo (vợ Tiến) cũng đi sang rồi xảy ra mâu thuẫn, cãi vã với chị Hiểu.

Do tức giận về việc chị Hiểu xúc phạm gia đình của mình nên Tiến cầm cái ly thủy tinh dùng để uống cà phê ném về phía chị Hiểu nhưng không trúng Hiểu, mà trúng vào đầu Nguyễn Thị Kiều Oanh (SN 2008, con chị Hiểu) và gây thương tích cho cháu Oanh.

Sau khi sự việc xảy ra, cháu Kiều Oanh được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Đến ngày 14/9/2016 thì cháu Oanh xuất viện. Kết quả giám định thương tật cho thấy cháu Oanh bị tỷ lệ thương tật là 18%.

Cơ quan tố tụng huyện Vĩnh Lợi cáo buộc, xuất phát từ ý thức xem thường pháp luật, xem thường tính mạng, sức khỏe của người khác, Ngô Minh Tiến đã dùng ly thủy tinh là hung khí nguy hiểm gây thương tích cho cháu Kiều Oanh.

Viện KSND huyện Vĩnh Lợi đã truy tố Ngô Minh Tiến về tội “Cố ý gây thương tích” theo quy định tại khoản 2, Điều 104 Bộ Luật Hình sự.

Tại phiên tòa sơ thẩm, đại diện Viện kiểm sát vẫn giữ quan điểm truy tố Ngô Minh Tiến tội Cố ý gây thương tích.
Tại phiên tòa sơ thẩm, đại diện Viện kiểm sát vẫn giữ quan điểm truy tố Ngô Minh Tiến tội "Cố ý gây thương tích".

Tháng 12/2017, TAND huyện Vĩnh Lợi đã đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên Ngô Minh Tiến 2 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”.

Tại phiên tòa này, Ngô Minh Tiến một mực khẳng định, bị cáo ném ly thủy tinh là nhằm để ngăn cản cuộc cự cãi giữa vợ Tiến và chị Hiểu (mẹ của bị hại Nguyễn Thị Kiều Oanh). “Bị cáo chỉ ném đại cái ly chứ không muốn gây thương tích cho bất kỳ ai”, bị cáo Tiến nói.

Luật sư Trần Bá Học (Hãng Luật Roma, TPHCM) cho rằng, bị cáo Ngô Minh Tiến có sai, nhưng việc truy tố bị cáo tội “Cố ý gây thương tích” là có phần chủ quan, chưa đánh giá toàn diện vụ việc.

Theo Luật sư Học, vấn đề ở đây là bị cáo Tiến chỉ muốn ngăn cản cuộc cãi vã của vợ bị cáo và chị Hiểu, chứ không có mục đích nào khác. Do đó, bị cáo Tiến đã ném bừa cái ly thủy tinh, không chủ định ném vào bất cứ ai. Còn việc cái ly thủy tinh sau đó trúng cột gỗ, rồi văng ra trúng cháu Oanh là ngoài ý muốn của bị cáo. Ngoài ra, thời điểm đó, bị cáo Tiến hoàn toàn không biết sự có mặt của cháu Oanh. Cho nên, nếu nói bị cáo Tiến ném trúng trực tiếp cháu Oanh là quá chủ quan.

“Chính vì thế, lỗi của bị cáo Ngô Minh Tiến ở đây là Vô ý gây thương tích chứ không phải Cố ý gây thương tích như cáo buộc của Viện kiểm sát”, Luật sư Học nêu rõ quan điểm.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin vụ việc này đến bạn đọc.

Huỳnh Hải