Vụ cháu bé sơ sinh suýt bị chôn sống gây phẫn nộ cho nhiều người

Không phải là bác sỹ thiếu chuyên môn mà là đạo đức con người xuống cấp. Luật pháp VN có quy định thấy người bị nạn mà trong khả năng có thể cứu chữa mà không cứu là phạm tội. Mà đằng này các bác sỹ lại đang tâm nhìn cháu bé “vật lộn” với tử thần.

Đó là một trong số hàng trăm những ý kiến phẫn nộ của bạn đọc sau khi bài viết “Trẻ sơ sinh còn sống, bệnh viện trả về… lo hậu sự” đăng trên Dân trí hôm 28/11.

 

Dưới đây là một số ý kiến của bạn đọc gửi về tòa soạn:

 

Bạn đọc: Vũ Ngọc Các 

 

Trường hợp sản phụ Thanh Trúc lại 1 lần nữa nói lên tư cách đạo đức, chuyên môn của đội ngũ y, bác sỹ tại nước ta!

 

Thật đau xót khi đọc những tin như thế này! Cái nơi gọi là “NHÀ THƯƠNG” mà như thế ư ? Chẳng có lý do gì mà không kỷ luật thật nặng êkip đỡ đẻ cho sản phụ Trúc tại BV Đa khoa tỉnh Ninh thuận. 

 

Bạn đọc: Nguyễn Văn Được 

 

Tôi đồng tình với ý kiến của Bs Ng Trọng An. Xét về chuyên môn, về y đức ,về tình người, về luật pháp quốc tế và luật pháp VN tất cả đều không thể chấp nhận được, càng không thể chấp nhận lời bào chữa kiểu ngụy biện của BGĐBV.

 

Tôi thấy cần đưa BS và êkíp trực này ra khỏi ngành kể cả BV có thiếu nhân viên .Vì những người đó quá dã man cho dù gia đình cháu bé van nài khẩn thiết. Cái tâm đã không còn thì ở lại nghành y chỉ để hại thêm người mà thôi.

 

Rất may mà cháu bé còn kịp cứu sống nếu không thì phải truy tố trách nhiệm hình sự rồi!  

 

Bạn đọc: Phạm Gia Luân 

 

Rất bất ngờ về sự việc đáng trách của các bác sỹ ở tỉnh Ninh Thuận. Tuy nhiên cũng không quá bất ngờ khi nghe nhắc đến địa danh Ninh Thuận, nơi thường xuyên xảy ra hàng loạt sự cố tương tự có liên quan đến các y đức của các bác sỹ tỉnh Ninh Thuận.

 

Nếu có ý định đào sâu thêm, các phóng viên nên về trực tiếp địa bàng tỉnh Ninh Thuận, phỏng vấn trực tiếp những hộ dân đã từng có người thân, bạn bè sau khi “được cứu chữa” từ các bác sỹ tỉnh Ninh Thuận...( sau đó, số còn sống hay đã chết, số bị chuẩn đoán sai 100%...sẽ là sự ngạc nhiên lớn).

 

Các câu chuyện sẽ còn ly kỳ hơn chuyện của em bé chết hụt trên đây... Tôi không ngoa khi nói đó chỉ là 1 đám người mặc áo trắng đi tới đi lui trong bệnh viện... hoàn toàn không phải là 1 thứ gì đó gọi là bác sỹ cứu người, thương bệnh nhân như thương con...

 

Bạn đọc: Trịnh Quốc Huy  

 

Là một độc giả của báo điện tử Dân trí và cũng là người Cha của những đứa trẻ. Tôi thật vô cùng phẫn nộ, bất bình, lên án và thất vọng về đạo đức, y đức hiên nay của một số y bác sỹ trong thời gian gần đây được đăng trên các phương tiện thông tin đại chúng.

 

Họ quên mất câu nói “Lương y như từ mẫu” rồi sao hay chỉ vì “tiền” mà lại có thể hành xử, xử sự một cách vô nhân tính hết tính người của một số y bác sỹ tại BVĐK tỉnh Ninh Thuận trong ca trực đối với sản phụ Thanh Trúc và cháu bé sơ sinh. Trả nhẽ họ không có con cái, không có gia đình hay sao mà cả một tập thể lại vội vàng đưa ra một quyết định là “về lo hậu sự cho cháu bé”.

 

Tôi nhất trí với những phê bình góp ý của Ông Nguyễn Trọng An cục trưởng cục bảo vệ chăm sóc trẻ em. Nhưng tôi không đồng tình với cách giải quyết đề xuất của Ông là “kiểm điểm nghiêm túc...” bởi đây có thể hiểu là trường hợp gián tiếp giết người, nếu gia đình cháu bé làm theo lời bác sĩ. Nên theo tôi để tình trạng này chấm dứt thì các cơ quan chức năng hãy đưa việc này ra sử thật nghiêm theo đúng pháp luật !

Bạn đọc: Dương Tiến 

 

Bác sĩ kiểu này phải để luật pháp chừng trị. Từ chối cứu chữa bệnh nhân trong khi bệnh nhân vẫn còn cơ hội sống, cũng tương tự với tôi danh giết người nhưng chưa thành. Êkíp trực hôm đó phải xem xét và tước bỏ giấy phép hành nghề vĩnh viễn. Chúng tôi không chấp nhận những loại bác sĩ như vậy.

 

Bạn đọc: Nguyễn Văn Anh 

 

Đọc bài báo trên tôi thây rất bức xúc về thái độ đối xử và trách nhiệm của nhóm ca trực với sự sống của con người. Thật là ghê sợ. Tôi đã đi viện nhiều rồi. Tôi nghĩ chắc chắn đây không phải là chuyên môn yếu kém mà đạo đức họ suy đồi. Tôi nghĩ nếu vụ việc này không điều tra rõ ràng xử lý nghiêm minh thì tương lai lại còn phát triển nhiều những hiện tượng máu lạnh hơn thế nữa.

 

Kính mong các nhà chức trách gột rửa những nhơ bẩn đó để người dân đen như chúng tôi được yên tâm khi đến bệnh viện chạy chữa.