Hà Tĩnh:

Vì một gốc cây, một cựu chiến binh bị chém gần lìa tay

(Dân trí) - Cho rằng cây trò vảy nằm giữa hai mảnh vườn là của mình, nên khi thấy ông Nguyễn Đức Nhuỳn (SN 1986, xã Kỳ Thượng, Kỳ Anh) chặt đi để giải phóng mặt bằng làm đường thì liền bị tên Khánh dùng cây rựa chém liên tục vào người khiến ông Nhuỳn bị thương nặng.

Trong đơn thư tố cáo gửi đến cơ quan chức năng huyện Kỳ Anh, ông Nguyễn Đức Nhuỳn (là cựu chiến binh) cho biết: Vào lúc 15h ngày 17/7/2014, sau khi nhận được lời đề nghị từ phía ban giải phóng mặt bằng huyện Kỳ Anh yêu cầu ông lên chặt gốc cây trong vườn đã được đền bù để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công, ông Nhuỳn đã cùng với con trai lên chặt gốc cây. Tuy nhiên khi  vừa tiến hành chặt gốc cây thì bất ngờ ông Trần Công Khẩn và con Trần Công Khánh (trú thôn Phúc Môn, xã Kỳ Thượng) lên. Cho rằng đó là gốc cây nhà mình nên cha con ông Khẩn yêu cầu ông Nhuỳn dừng lại. Giữa lúc này, 2 bên đã xảy ra mâu thuẫn lời qua tiếng lại. Những tưởng sự việc chỉ dừng lại ở đó thì bất ngờ Trần Công Khánh đã dùng chiếc rựa cầm trong tay xông vào chém liên tục vào người ông Nhuỳn.

Ông Nhuỳn bị chém trúng nhiều nhát vào người trong đó có nhiều nhát trúng vào cánh tay phải khiến cánh tay phải của ông Nhuỳn bị đứt gần lìa khỏi cánh tay. Sau khi thấy ông Nhuỳn quỵ xuống, người be bét máu và khi người con trai của ông Nhuỳn tri hô cầu cứu thì tên Khánh mới dừng lại.

Sau đó, ông Nhuỳn được đưa vào Bệnh viện Đa Khoa huyện Kỳ Anh cấp cứu. Tuy nhiên do vết thương quá nặng nên ông Nhuỳn đã được chuyển ra Hà Nội để điều trị.

Ông Nhuỳn với vết thương ở tay
Ông Nhuỳn với vết thương ở tay

Hơn một tháng điều trị và hiện nay ông Nhuỳn đã về nhà nhưng tên Khánh vẫn không hề đến động viên hay hỏi han sức khỏe. Không những thế khi gia đình ông Nhuỳn sang nhà ông Khẩn để nói chuyện phải trái thì ông Khẩn và Khánh tiếp tục thách thức.

Đặc biệt là công an xã Kỳ Phương cũng không có một hình phạt răn đe đối với tên Khánh.

“Sau khi sự việc xảy ra, chúng tôi đã báo lên công an xã rồi đến huyện nhưng không được giải quyết”, ông Nhuỳn bức xúc.

Trao đổi với Dân trí về vụ việc này, ông Lê Văn Thọ, Trưởng Công an xã Kỳ Thượng cho biết: “Chúng tôi đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án về dưới công an huyện để giải quyết rồi”.

Sau khi PV hỏi tại sao sự việc lâu như thế, người bị hại đã làm đơn tố cáo, công an xã cũng đã biết nhưng sao không giải quyết dứt điểm thì vị công an xã này còn tỏ ra trách móc rằng: ông Nhuỳn đã làm đơn gửi về công an huyện là vượt cấp!

Đơn tố cáo của ông Nhuỳn gửi đến các cơ quan chức năng đã lâu nhưng vẫn không được giải quyết
Đơn tố cáo của ông Nhuỳn gửi đến các cơ quan chức năng đã lâu nhưng vẫn không được giải quyết

Trao đổi với ông Phạm Văn Hùng, Đội trưởng đội Điều tra Tổng hợp, Công an huyện Kỳ Anh cho biết: “Hiện chúng tôi đã tiếp nhận được hồ sơ vụ án. Trước mắt sẽ cho người điều tra, đồng thời cho ông Nhuỳn đi giám định thương tật. Sau đó căn cứ vào đó để có xử lý”

Minh Đức - Văn Dũng