Hà Nội:

Vận động viên khuyết tật mòn mỏi chờ được thi hành án

(Dân trí) - Trải qua 6 năm khiếu nại với 2 phiên tòa, VĐV khuyết tật Nguyễn Thị Loan mới đòi được ngôi nhà số 173C Kim Mã do bố mẹ để lại. Nhưng từ tháng 1/2013 cho đến nay, bản án có hiệu lực pháp luật chưa được Cục Thi hành án dân sự thực thi.

Đơn kêu cứu VĐV Nguyễn Thị Loan gửi đến báo Dân trí
Đơn kêu cứu VĐV Nguyễn Thị Loan gửi đến báo Dân trí
 
Về vụ tranh chấp quyền sở hữu tài sản ở số 173C Kim Mã giữa nguyên đơn Nguyễn Thị Loan (VĐV khuyết tật môn Bắn súng) và các đồng thừa kế với bị đơn Nguyễn Kế Hải, Quách Thị Nối. Ngày 11/1/2013, Tòa án phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội ban hành bản án số 07/2013/DS-PT tuyên bà Nguyễn Thị Loan, trú tại 173A Kim Mã và các đồng thừa kế khác là con của cụ Nguyễn Thế Biện, cùng vợ Nguyễn Thị Kỳ là chủ sở hữu hợp pháp ngôi nhà số 173C Kim Mã.
 
Hội đồng xét xử buộc bà Quách Thị Nối là người ký giấy cho cụ Lê Thị Minh vay 1 tỷ đồng, sau đó được cụ Minh gán nợ ngôi nhà số 173C Kim Mã, trước khi bà Quách Thị Nối bán lại cho vợ chồng ông Nguyễn Kế Hải phải trả lại ngôi nhà số 173C Kim Mã cho bà Nguyễn Thị Loan và các đồng thừa kế. Bà Nối có trách nhiệm hoàn trả cho ông Nguyễn Kế Hải số tiền bán nhà là gần 1,1 tỷ đồng. Ông Hải có trách nhiệm bồi thường cho những người có quyền lợi liên quan (người mua nhà của ông Hải) tổng số tiền 7,5 tỷ đồng).
 
Bản án đã có hiệu lực pháp luật vẫn chưa được thực thi
Bản án đã có hiệu lực pháp luật vẫn chưa được thực thi

Do phải ở nhờ tại 173A Kim Mã từ nhiều năm nay, sau khi bản án số 07/2013/DS-PT ngày 11/1/2013 có hiệu lực pháp luật, bà Nguyễn Thị Loan đã có đơn yêu cầu Cục Thi hành án dân sự (THADS) TP. Hà Nội cho thi hành bản án, trả lại cho bà Loan ngôi nhà 173C Kim Mã để bà ổn định cuộc sống sau hàng chục năm chịu cảnh “sống nhờ, ở đậu”.

Nhận được đơn của người được thi hành án, ngày 26/2/2013, ông Dương Minh Công - Phó Cục trưởng Cục THADS TP. Hà Nội ký Quyết định số 426/QĐ.CTHA về việc thi hành bản án số 07/2013/DS-PT ngày 11/1/2013, trả lại nhà 173C cho bà Loan.

Ngày 17/6/2013, Chấp hành viên Phan Việt Bình ban hành Quyết định 47/QĐ - CTHA thông báo kế hoạch cưỡng chế thi hành án nhà 173C Kim Mã, sau khi bên phải thi hành án gồm Nguyễn Kế hải, Quách Thị Nối, Đào Ngọc Tiến, Vũ Kim Oanh không tự nguyện thi hành án, mặc dù có đủ điều kiện thi hành án.
 
Ngôi nhà thuộc diện thi hành án số 173C Kim Mã
Ngôi nhà thuộc diện thi hành án số 173C Kim Mã

Tuy nhiên, một tuần sau đó, ngày 24/6/2013, Chấp hành viên Phan Việt Bình lại ra văn bản số 1299 gửi đương sự và các cơ quan của TP. Hà Nội thông báo việc tạm hoãn buổi cưỡng chế dự kiến diễn ra ngày 25/6/2013 do Công an TP. Hà Nội phải tập trung đảm bảo an ninh trong thời gian diễn ra kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIII.

Sau khi kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIII kết thúc, bà Nguyễn Thị Loan đã nhiều lần chống nạng đến Cục THADS TP. Hà Nội yêu cầu thực thi bản án số 07/2013/DS-PT ngày 11/1/2013, trả lại nhà 173C Kim Mã trong thời gian sớm nhất nhưng cho đến nay mọi việc vẫn “giậm chân tại chỗ”.
 
VĐV khuyết tật Nguyễn Thị Loan đề nghị sớm thi hành bản án
VĐV khuyết tật Nguyễn Thị Loan đề nghị sớm thi hành bản án

Theo nội dung văn bản số 2138/CTHADS ngày 23/9/2013 của Cục THADS TP. Hà Nội, nguyên nhân khiến việc thực thi bản án chưa thể được thực thi là do Công an TP. Hà Nội chưa xây dựng phương án bảo vệ cưỡng chế, mặc dù trước đó trong các ngày 1/8/2013, 6/9/2013, Cục THADS TP. Hà Nội đã có văn bản kiến nghị lên kế hoạch bảo vệ cho buổi cưỡng chế thi hành án.

Ngày 26/9/2013, Công an TP. Hà Nội có văn bản thông báo việc thực thi bản án số 07/2013/DS-PT ngày 11/1/2013 thuộc thẩm quyền, chức năng của Cục THADS TP. Hà Nội. Như vậy, quyền lợi hợp pháp của VĐV khuyết tật Nguyễn Thị Loan vẫn chưa được giải quyết, dù Cục THADS TP. Hà Nội và Công an TP. Hà Nội đã có rất nhiều văn bản trao đổi qua lại.

Để bảo vệ quyền lợi hợp pháp và thoát khỏi cảnh “ăn nhờ, ở đậu”, trao đổi với PV Dân trí, bà Nguyễn Thị Loan khẩn thiết đề nghị Cục THADS TP. Hà Nội và các đơn vị liên quan lên kế hoạch cưỡng chế, trả lại cho bà Loan ngôi nhà 173C Kim Mã trong thời gian sớm nhất, bởi đây là nơi ở và cũng là tài sản duy nhất của bà Loan lúc này.

Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc trên.

Vũ Văn Tiến - Ngọc Cương