Vụ kiểm đếm hàng chục ha rừng xong mới ra thông báo:

Trưởng Ban giải phóng mặt bằng “chống lệnh” Chủ tịch huyện (?)

(Dân trí) - Trong cuộc gặp gỡ giữa Chủ tịch huyện Thanh Liêm và ông Viện, hai bên đã đồng ý về phương thức kiểm đếm số cây nhãn còn vướng mắc. Tuy nhiên, đến ngày kiểm đếm, ông Nguyễn Văn Hà, Trưởng Ban GPMB lại bác bỏ ý kiến Chủ tịch huyện đã chỉ đạo để làm theo ý mình.

Liên quan đến sự việc Ban GPMB huyện Thanh Liêm tiến hành kiểm đếm tài sản, cây cối của người dân thầu khoán khu Thung Dược, ở xã Thanh Thủy, huyện Thanh Liêm, mà không có bất kỳ văn bản nào. Việc thu hồi, kiểm đếm chỉ hoàn toàn bằng miệng. Sau 2 tháng kiểm đếm, người dân mới “ngã ngửa” khi nhận được văn bản thu hồi và GPMB.

Quá trình làm việc với PV báo Dân trí, ông Trần Văn Hà, Trưởng ban GPMB, ông Hà thẳng thừng tuyên bố: “Cứ lệnh nhà nước mà làm, thằng nào ra cái lệnh đấy sai thì cứ phang thằng đấy. Tao chẳng sai cái gì cả!”.

Sau khi báo Dân trí đăng tải sự việc trên, phía UBND huyện đã làm việc với ông Trần Văn Hà, Trưởng ban GPMB huyện, quá trình làm ông Hà vẫn khẳng định mình làm đúng quy trình kiểm đếm.

Để việc giải phóng mặt bằng (GPMB) tại khu Thung Dược được đúng tiến độ, bàn giao cho bên chủ đầu tư. Ông Đinh Văn An, Chủ tịch huyện Thanh Liêm và đại diện Ban GPMB đã có cuộc gặp gỡ với ông Nguyễn Thế Viện để tìm phương án kiểm đếm số cây nhãn còn lại.

Giữa 2 bên đã thống nhất và đồng ý phương án với nhau về việc kiểm đếm hơn 1 vạn số cây nhãn còn lại. Tuy nhiên, đến ngày kiểm đếm, khi ông Viện ra khu Thung Dược kiểm để thực hiện kiểm đếm thì nhân viên Ban GPMB cho biết, sẽ làm theo ý kiến chỉ đạo của sếp, mà không thực hiện theo như chỉ đạo của Chủ tịch huyện.

Trưởng Ban giải phóng mặt bằng “chống lệnh” Chủ tịch huyện (?) - Ảnh 1.

Ông Viện mệt mỏi kể lại sự việc đã kéo dài hơn nửa năm nhưng vẫn chưa được giải quyết

 Theo trình bày của ông Nguyễn Thế Viện, (SN 1940), trú tại thôn Đình Hậu, xã Thanh Thủy, huyện Thanh Liêm cho biết, hiện nay, gia đình ông Viện có gần 80 ha đất rừng đã được kiểm đếm gần 90%, 10% còn lại do vướng mắc nên chưa thể kiểm đếm được.

Sáng ngày 1/8, ông Viện đã đến gặp ông Đinh Văn An, Chủ tịch UBND huyện Thanh Liêm, để tìm phương án giải quyết. Trong buổi gặp có Phó Ban GPMB Hà Văn Thạch và một nhân viên tên Nguyễn Văn Thuận. Khúc mắc dẫn đến việc 10% này chưa kiểm đếm được nằm ở chỗ, hơn 1 vạn cây nhãn ông Viện cho rằng mình đã trồng trên 3 năm, nhưng đơn vị kiểm đếm cho tính đạt từ 1 – 3 năm.

Ông Viện cho biết: “Tại buổi gặp gỡ, ông An và tôi đã thống nhất sẽ kiểm đếm số cây nhãn còn lại theo hình thức 50% cây nhãn trên 3 năm và 50% cây nhãn dưới 3 năm. Trong đó có ông Phó Ban GPMB và nhân viên Ban nghe rõ về chỉ đạo này của Chủ tịch huyện”.


Trưởng Ban giải phóng mặt bằng “chống lệnh” Chủ tịch huyện (?) - Ảnh 2.

Đơn đề nghị của ông Viện đến ông Đinh Văn An, Chủ tịch UBND huyện Thanh Liêm vào ngày 9/8. Phía ông An cũng đã đồng ý việc cho ông Viện thu hoạch cây keo bị đổ gãy

 Đến ngày 8/8, phía Ban GPMB huyện Thanh Liêm và ông Viện đã ra khu Thung Dược kiểm đếm số cây còn lại. Tuy nhiên, ra đến nơi ông Viện mới ngã ngửa khi biết, việc kiểm đếm không đúng như hôm ông gặp ông An và Ban GPMB.

Ông Viện cho biết: “Theo thông báo của Ban GPMB do ông Hà, Trường Ban GPMB ký, vào sáng ngày 8/8 sẽ tiếp tục kiểm đếm số cây còn lại tại khu vực gia đình tôi thuê thầu. Tôi cứ đinh ninh là họ sẽ làm theo chỉ đạo của Chủ tịch huyện, nhưng khi ra đến nơi, cán bộ Ban GPMB đưa ra một thông báo của Sở Nông nghiệp vào ngày 15/4 và nói kiểm đếm theo phương án 50% cây nhãn dưới 3 năm và 50% cây nhãn từ 1 đến 3 năm.

Tôi mới giật mình hỏi lại cán bộ Ban GPMB, là anh Nguyễn Văn Thuận, người đã ngồi tại cuộc gặp gỡ với tôi và nghe chỉ đạo của ông An. Thì ông Thuận cho biết, chúng cháu có nghe Chủ tịch chỉ đạo, nhưng hôm nay sếp cháu bảo vào kiểm kê theo thông báo này (thông báo số 149/SNN-KL của Sở Nông nghiệp) không nghe ai hết…”.

Do quá bức xúc, nên ông Viện đã không đồng ý cho kiểm đếm theo ý kiến của ông Hà mà phải kiểm đếm theo chỉ đạo của Chủ tịch huyện Thanh Liêm.

Sáng ngày 9/8, ông Viện đã tiếp tục tìm đến gặp ông Đinh Văn An, Chủ tịch UBND huyện Thanh Liêm để làm rõ. Trong lần gặp này ông Viện cũng đã soạn sẵn một lá đơn nói về hai sự việc, cần ông An làm rõ, trong đó có sự việc ông Hà, Trưởng Ban GPMB “chống lệnh” của UBND huyện.

 

Trưởng Ban giải phóng mặt bằng “chống lệnh” Chủ tịch huyện (?) - Ảnh 3.

Chiếc xe tải do một đối mang đến chặn đường không cho gia đình ông Viện mang cây keo đổ gãy ra ngoài đã 15 ngày nay mà không một cơ quan chức năng nào can thiệp

 Trong cuộc gặp lần thứ 2 với ông Viện, ông An cho biết khá bất ngờ về sự việc trên và sẽ sắp xếp một buổi gặp có hội đồng chuyên môn để tìm hướng đi chung. Nếu không nhất trí được thì sẽ đưa mẫu cây đi giám định…

Cũng trong lần gặp thứ 2 này, ông Viện cho biết, trong cơn bão số 1, tại khu đất rừng nhà ông thuê canh tác bị đổ ngã một số cây keo đã kiểm đếm. Ông đã xin phép ông An được thu số keo này để bán tươi, vì để khô thì cây sẽ không có giá trị. Ông An đã đồng ý và viết vào văn bản, ký đóng dấu cho ông Viện mang về.

Sau khi gặp Chủ tịch huyện lần 2, ông Viện có vẻ đã yên tâm, tuy nhiên đến chiều ngày 9/8, ông Viện vẫn nhận được giấy thông báo kiểm kê lần 2 do ông Hà gửi đến bất chấp việc ông Đinh Văn An, Chủ tịch UBND huyện Thanh Liêm đã nói với ông Viện về việc thành lập hội đồng chuyên môn.

Còn về việc thu hoạch các cây keo bị đổ ngã do bão, gia đình ông Viện không thể nào mang cây tươi đi bán, vì có 1 đối tượng ngang nhiên xưng là bảo vệ cố tình chặn người nhà ông Viện không cho mang cây ra. Đặc biệt, đối tượng này còn dùng cả một chiếc xe tải cũ nát dựng ngày trước  đường 495B.

Việc đối tượng mang chiếc xe này chặn đã 15 ngày nay, ông Viện cũng đã báo cáo sự việc lên cơ quan chức năng, nhưng vẫn không thấy hồi âm. Sự việc vẫn chìm trong im lặng (!).

Trưởng Ban giải phóng mặt bằng “chống lệnh” Chủ tịch huyện (?) - Ảnh 4.

Người xưng là bảo vệ UBND huyện Thanh Liêm, chân gác lên bàn thông báo các lãnh đạo đang bận họp, không cho PV vào đặt lịch làm việc

 

Để tìm hiểu rõ sự việc trên và có thông tin hai chiều đến bạn đọc, chiều ngày 11/8, PV đã tìm đến UBND huyện Thanh Liêm đặt lịch làm việc. Tuy nhiên, khi đến cổng UBND huyện, một người xưng là bảo vệ ngồi trên ghế đá bên ngoài cổng, 2 chân gác lên bàn. Người này có hỏi PV "Đi đâu?", khi được hỏi, PV trả lời bảo vệ là xin vào UBND huyện đặt lịch làm việc. Nhưng người này cho biết, tất cả lãnh đạo đang họp và nhất quyết không cho PV vào trong.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc về vụ việc trên.

Đức Văn