Sóc Trăng:

Trung tâm cai nghiện bị tố bạo hành dã man khiến học viên tự tử

(Dân trí) - Gia đình học viên Lê Trọng Nhân (SN 1986) tố cáo cán bộ Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội Sóc Trăng bạo hành, bắn súng cao su vào ngực anh Nhân khiến học viên phải dùng dao lam cắt cổ tự tử. Lãnh đạo trung tâm xác nhận có việc học viên tự tử.

Khi ập vào bắt còng tay Nhân, cán bộ phụ trách công bố “Quyết định truy tìm” học viên Lê Trọng Nhân do Giám đốc Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội (TTGDLĐXH) Nguyễn Minh Chánh ký ngày 10/5/2014 với nội dung: “Vào ngày 5/4/2014, học viên Lê Trọng Nhân tự cắt cổ tự tử, cán bộ Trung tâm phát hiện đưa đi BVĐK tỉnh Sóc Trăng để điều trị, đến ngày 10/4/2014 đã được bệnh viện cho xuất viện nhưng gia đình đã tổ chức cho học viên Lê Trọng Nhân trốn viện, không vào Trung tâm để trình diện”.

Theo ông Lê Hữu Đức, nội dung Quyết định của Giám đốc TTGDLĐXH cho rằng “gia đình tôi tổ chức cho con trốn viện là không đúng, là cố tình vu khống gia đình tôi”.

Quyết định của lãnh đạo TTGDLĐXH Sóc Trăng khiến gia đình học viên bức xúc.
Quyết định của lãnh đạo TTGDLĐXH Sóc Trăng khiến gia đình học viên bức xúc.

Tiếp xúc với PV, gia đình ông Đức cho biết: Vào khoảng 10h ngày 5/4, tại TTGDLĐXH Sóc Trăng, học viên Lê Trọng Nhân (SN 1986, ngụ tại số 7, Lê Văn Tám, khóm 7, phường 3, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng, đang cai nghiện tại Trung tâm) đã có hành động cắt cổ tự tử.

Theo một cán bộ của Trung tâm, khi phát hiện Nhân tự tử, Trung tâm đưa Nhân lên phòng y tế trung tâm sơ cứu, sau đó gọi điện thoại cho xe cấp cứu của BVĐK Sóc Trăng đưa Nhân vào bệnh viện điều trị. Theo cán bộ này, Nhân tự tử là do không kiềm chế được bản thân, cắt cổ để gây áp lực với Trung tâm để được ra ngoài sớm. Vị cán bộ này cho biết thêm: “Hôm mùng 1 Tết Nguyên đán Giáp Ngọ vừa qua, Nhân cũng quậy tưng bừng nên anh em phải vất vả lắm mới khống chế được (?)”.

Trong khi đó, gia đình Nhân cho rằng, Nhân có hành động như vậy là để phản đối hành vi bạo hành đối với Nhân của một số cán bộ và sự bao che cho hành vi đó của lãnh đạo Trung tâm cũng như lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH tỉnh Sóc Trăng.

Chị Dương Bích Ngân (vợ Nhân) kể lại: Sáng ngày 12/2/2014, gia đình chị nhận được điện thoại cầu cứu của chồng gọi về cho biết anh đang bị một số cán bộ Trung tâm hành hung, đánh đập, thậm chí có một cán bộ dùng súng bắn đạn cao su vào ngực trái gây thương tích.

Nhận được tin, gia đình chị Ngân vào Trung tâm xin được gặp Ngân nhưng nơi đây không đồng ý với lý do “Ông Nhân đang bị kỷ luật” và cán bộ Trung tâm trấn an gia đình là Nhân vẫn bình thường, không sao cả.

Học viên Lê Trọng Nhân với nhiều vết thương ở ngực nghi do súng cao su bắn.
Học viên Lê Trọng Nhân với nhiều vết thương ở ngực nghi do súng cao su bắn.

Quá bức xúc trước việc chồng bị hành hung nhưng không được vào thăm, gia đình chị Ngân đã làm đơn cầu cứu các cơ quan chức năng ở tỉnh. Đến ngày 20/2/2014 mới được Trung tâm cho phép vào gặp Nhân với điều kiện không khiếu kiện gì mới cho gặp chồng.

Để có bằng chứng, gia đình chị Ngân “tạm thời” đồng ý với điều kiện đó. Khi gặp chồng, chị Ngân và gia đình vô cùng xót xa và phẫn nộ khi nhìn thấy trên người Nhân đầy vết thương bầm tím, đặc biệt có một vết thương ở ngực phía trái khá sâu đang gây sưng to và rỉ nước vàng. Nhân cho vợ và người nhà biết vết thương đó là do bị cán bộ Trung tâm hành hung và dùng súng bắn đạn cao su bắn vào ngực. “Khi chúng tôi hỏi thì cán bộ Trung tâm cho rằng không có gì, chỉ là vết xây xát ngoài da thôi. Chúng tôi chụp hình để làm chứng. Đến lúc đó, Trung tâm mới thừa nhận có hành hung chồng tôi và cử một cán bộ tên Bình cùng người bắn chồng tôi đến tận nhà năn nỉ, xin bỏ qua”, chị Ngân cho biết như vậy.

Sau vụ đó, Nhân làm đơn yêu cầu giải quyết nhưng lãnh đạo Trung tâm cho rằng không có chuyện đánh đập, hành hung Nhân nên không xử lý. Ông Lâm Dủ Nhơn - Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Sóc Trăng cho biết: Sau khi có thông tin vụ việc đánh đập, hành hung và bắn đạn cao su vào người học viên Lê Trọng Nhân, Sở đã cử cán bộ chuyên môn làm việc với Trung tâm và gia đình học viên Nhân. Qua đó, xác định cán bộ Trung tâm không hành hung học viên Nhân như phản ánh của gia đình. Thực chất là do học viên này có hành vi đập phá nên Trung tâm dùng “biện pháp” khống chế. Từ đó, Sở giao Trung tâm vận động, giải thích, đề nghị gia đình Nhân không khiếu nại về vụ này nữa.

Tuy nhiên, chị Ngân và gia đình không đồng ý vì “Trước khi vào Trung tâm thăm chồng, Trung tâm có ra điều kiện nếu gia đình rút đơn khiếu nại thì mới cho gặp. Lúc đó, vì nóng ruột cho tính mạng, sức khỏe của chồng nên tôi và gia đình đồng ý với điều kiện chồng tôi bình an, không có chuyện gì thì tôi sẽ rút đơn khiếu nại. Nhưng thực tế, khi thấy chồng thương tích đầy mình, bị bắn vào ngực gây thương tích nên tôi không rút đơn mà tiếp tục khiếu nại yêu cầu làm sáng tỏ vụ việc. Còn lãnh đạo Trung tâm và lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH tỉnh nói không có chuyện hành hung chồng tôi thì làm sao có nhiều vết thương như vậy? Thậm chí có cả vết thương do bị bắn nữa? Hơn nữa, một vị Phó giám đốc Trung tâm đã cùng người dùng súng bắn chồng tôi đã đến gia đình tôi nhận lỗi, năn nỉ bỏ qua. Vậy tại sao không làm rõ và không xử lý?”.

Lê Trọng Nhân lúc còn nằm điều trị ở bệnh viện...
Lê Trọng Nhân lúc còn nằm điều trị ở bệnh viện...

...và giấy ra viện của Nhân.
...và giấy ra viện của Nhân.

Chị Dương Bích Ngân cho biết thêm: “Khoảng 10h ngày 5/4, Trung tâm phát hiện chồng tôi cắt cổ tự tử nên gọi điện báo cho tôi và gia đình biết. Tôi và gia đình vào thì cán bộ Trung tâm nói “nhẹ thôi, không sao cả”. Thấy anh nằm bất động, người xanh như tàu lá, gia đình rất lo nên xin đưa đi cấp cứu nhưng cán bộ Trung tâm không cho với lý do “Phải có ý kiến của lãnh đạo”. Quá bức xúc nên gia đình tôi to tiếng cự cãi với các cán bộ trên. Chỉ đến lúc đó họ mới đồng ý cho gia đình đưa chồng tôi đi cấp cứu ở bệnh viện”.

Còn ông Lê Hữu Đức (cha ruột Nhân) nói: “Con tôi tự tử không phải vì sốc hay vì thiếu thuốc mà cái chính là nó phản đối hành vi đánh đập nó và sự bao che của các cán bộ ở Trung tâm và lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH có hành vi bao che, không xử lý những cán bộ vi phạm”.

Theo ông Đức, Nhân là người nghiện ma túy cách đây khoảng 4 năm. Lúc mới nghiện, Nhân ý thức được mối nguy hại của ma túy nên đã tự nguyện vào Trung tâm cai nghiện được khoảng 6 tháng thì Trung tâm cho về vì thấy không còn nghiện nữa. Về nhà, Nhân sống bằng nghề sửa xe tại nhà. Thế nhưng, sau đó lại bị bạn bè lôi kéo nên tái nghiện. Lần này, chính quyền đưa Nhân đi cai nghiện tại Trung tâm vào ngày 9/6/2013 cho đến nay thì xảy ra vụ việc nói trên.

Trả lời phóng viên tại bệnh viện, anh Nhân cho biết nguyên nhân tự tử là do bức xúc trước một số việc xảy ra tại Trung tâm chứ không phải như cán bộ Trung tâm phát biểu. Nhân nói: “Trong tháng 2/2014, trong một lần lên cơn nghiện, không kiềm chế được, tôi đạp cửa phòng cai nghiện và bị nhân viên tại đây còng tay, còng chân, dùng súng bắn đạn cao su vào ngực gây thương tích nặng cho tôi, sau một số người đạp vào ngực, dùng gậy đánh vào đầu cho đến bây giờ đầu tôi vẫn còn bị đau nhức nhiều. Do bị đau đầu thường xuyên nên tôi phải xin thuốc của Trung tâm. Sáng 5/4, do đau đầu nên tôi có xin thuốc trị nhưng không được cán bộ cho nên đã có ý định tự tử”.

Về vụ việc trên, ông Lâm Thanh Phong - Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Sóc Trăng cho biết, ông vừa nhận được báo cáo của Phó giám đốc Sở phụ trách về việc này. Ông Phong nói công an đã lập biên bản vụ việc và có ghi nhận nguyên nhân tự tử. Ông Phong cho biết vì mới nhận được báo cáo nên cần nắm rõ vụ việc mới có ý kiến chỉ đạo xử lý vụ việc.

Vụ việc đang gây xôn xao xư luận ở Sóc Trăng, thậm chí phía gia đình Lê Trọng Nhân cho rằng do bị cán bộ Trung tâm bạo hành gây thương tích nên Nhân và gia đình phản ánh nhưng Trung tâm không xử lý nên Nhân có hành động như trên. 

...và giấy ra viện của Nhân.
Trung tâm GDLĐXH Sóc Trăng - nơi bị "tố" bạo hành học viên Lê Trọng Nhân nhưng vẫn chưa được ngành chức năng điều tra xử lý khiến gia đình học viên bức xúc.

Trở lại với việc Nhân bị bắt tại nhà vào đêm 8/5 và Quyết định của Trung tâm cho rằng gia đình tổ chức cho con trốn viện, ông Lê Hữu Đức bức xúc: “Sau khi đưa Nhân vào bệnh viện cấp cứu cho đến ngày Nhân xuất viện, cán bộ Trung tâm không một lần đến thăm hay giám sát Nhân tại bệnh viện mà phó mặc cho gia đình. Chỉ có một đoàn cán bộ UBND phường 3 (TP Sóc Trăng) trao đổi với gia đình là sau khi Nhân điều trị xong gia đình nên vận động đưa Nhân trở lại Trung tâm. Tại buổi làm việc này, tôi cũng bày tỏ nguyện vọng sau khi con điều trị xong sẽ đưa về nhà chăm sóc cho phục hồi sức khỏe rồi sẽ đưa đi cai nghiện tiếp nhưng sẽ xin đưa đi nơi khác chứ không trở lại Trung tâm vì trước đó, con tôi bị nhiều cán bộ Trung tâm đánh đập gây thương tích nặng nhưng chưa được giải quyết. Hơn nữa, từ ngày con ra viện đến khi bị bắt, gia đình không hề nhận được một thông báo hay quyết định truy tìm nào của Trung tâm hay của công an địa phương”.

Cũng theo ông Đức, Quyết định của Giám đốc Trung tâm khẳng định gia đình ông tổ chức cho con trai trốn viện là không đúng khi con ông có giấy xuất viện của BVĐK Sóc Trăng do Phó Giám đốc bệnh viện Nguyễn Hữu Thuấn ký ngày 10/4/2014. Từ ngày xuất viện, Nhân về nhà dưới sự giám sát của gia đình, không đi đâu khỏi địa phương. Việc gia đình chưa đưa con trở lại Trung tâm một phần do gia đình đã trình bày tại buổi họp với cán bộ UBND phường 3 là xin đưa con về nhà chăm sóc phục hồi sức khỏe rồi sẽ đưa đi cai nghiện tiếp.

Xin nói thêm, học viên Lê Trọng Nhân là người có tiền sử bị chấn thương sọ não do bị người khác đánh cách đây mấy năm nên thường xuyên bị đau đầu. Cũng vì vậy nên khi vào Trung tâm, nhiều lần đau đầu xin thuốc nhưng Trung tâm không cho nên Nhân nảy sinh quậy phá để được cấp thuốc. Một lần do bị 5 cán bộ Trung tâm đánh đập, dùng súng bắn vào ngực gây thương tích nên Nhân khiếu nại yêu cầu xử lý nhưng không được chấp nhận, vì vậy Nhân cắt cổ tự tử để phản đối, yêu cầu xử nghiêm cán bộ đã hành hung Nhân.

Ông Lê Hữu Đức nói: “Con tôi bị đánh, bị bắn vào ngực rất dã man, chúng tôi yêu cầu xử lý cán bộ làm sai nhưng Trung tâm và Sở LĐ-TB&XH Sóc Trăng lại làm ngơ, không xử lý nên con tôi bức xúc. Chúng tôi đề nghị cơ quan chức năng làm rõ vụ việc, trả lại công bằng cho con tôi, xử lý cán bộ theo qui định của pháp luật nhưng họ không xử lý. Bây giờ họ lại kiếm cớ bằng cách vu khống cho gia đình tôi tổ chức cho con trốn viện, thật là khó chấp nhận”.

Ông Lê Hữu Đức cho biết thêm:”Ga đình tôi đã gửi đơn tố cáo hành vi đánh con tôi gây thương tích nặng của cán bộ Trung tâm tới Bộ Công an và các cơ quan pháp luật”.

Bạch Dương - Huỳnh Hải