Trẻ em ngày nay và game bạo lực!

(Dân trí) - Đang tâm sự với bạn. Tôi giật mình với tiếng hét “Đ… cụ! nó cuỗm mất đồ của tao rùi”. “Cho mày chết, nói rồi không chịu nghe… haha!”, một nhóc ngồi máy sau lưng tôi hét lên. “Mày im đi! Thằng khốn!” - nhóc kia quát lại.

Chẳng mấy khi tôi lui tới chốn này nhưng vì nhận được tin nhắn của người bạn thân đang học ngoài Hà Nội, tôi vội vàng chạy đi tìm một quán nét gần nhất. Con đường này nhiều quán net là vậy nhưng chỉ mới hơn 7h tối mà quán nào cũng đông nghịt khách. Chỉ mới bước chân vào quán, chủ quán đã bảo là “hết máy rồi em”. Tôi vội chạy nhanh vào con hẻm cuối đường với hy vọng tìm được một máy cho riêng mình.

 

Đập vào mắt tôi là hai chữ “Long Hoành” to tướng cùng với nhiều loại game được in hình nổi, nhiều màu sắc trông thật bắt mắt của tấm áp phích được treo ở cổng. Bước ngay vào quán tôi ngồi vào máy ở cuối góc phòng. Kỳ lạ ở đây là với nhiều máy vậy nhưng chỉ toàn là trẻ em đang ngồi.Có máy chỉ một đứa nhưng có máy thì ba bốn đứa đang chụm đầu lại với nhau cứ chỉ chỉ trỏ trỏ lên màn hình.

 

Đang tâm sự với bạn. Tôi giật mình với tiếng hét “Đ… cụ! nó cuỗm mất đồ của tao rùi”. “Cho mày chết, nói rồi không chịu nghe… ha..ha!”, một nhóc ngồi máy sau lưng tôi hét lên. “Mày im đi! Thằng khốn!” - nhóc kia quát lại.

 

Ý kiến của bạn về vấn đề này xin gửi đến Diễn đàn Dân trí qua địa chỉ e-mail: thaolam@dantri.com.vn

Im lặng được một lúc tôi lại nghe “Chém!chém chết bọn mày, giờ tao trả thù ...ha..ha..!”. Cả lũ cười toáng lên. Tôi liếc mắt, thì ra bọn nhỏ đang chơi Võ Lâm.

 

Vì lâu rồi không gặp nhau, tôi chat với bạn tôi lâu nên ra về hơi muộn. Lúc ấy lũ nhóc về cũng gần hết, chỉ còn hai nhóc đang say sưa ngồi đó.

 

Tôi thanh toán tiền với chủ máy và hỏi:

 

-Bác ơi. Mấy nhóc này ở gần đây không mà về muộn thế hả bác?
-Tụi nhỏ ở gần đây đó mà.

-Thế tối thứ 7 nào bọn nhỏ cũng kéo đến quán bác chơi game à?

-Chúng chơi cả ngày lẫn đêm, có giờ giấc gì đâu. Khi nào có người đến xách nó về, nó mới chịu về.


Tôi cám ơn và chào bác chủ quán ra về mà không khỏi suy nghĩ hoài. Những lời chửi nhau, chém giết của lũ nhỏ vẫn còn văng vẳng trong đầu.

 

Mùa hè đến là lúc mọi học sinh được nghỉ ngơi sau một năm học dài, và cũng là thời gian để ôn lại kiến thức cũ, chuẩn bị kiến thức cho năm học mới. Thế nhưng không ít bạn trẻ, đặc biệt là trẻ em, phần lớn đang ở độ tuổi tiểu học và trung học cơ sở lại ngày đêm say sưa với thế giới ảo của riêng mình. Không những bỏ việc ôn tập học hành mà còn chịu ảnh hưởng xấu của những trò chơi bạo lực và hại cả sức khỏe.

 

Tôi không phủ nhận những gì mà “thế giới ảo”, đặc biệt là game online đem lại cho con người. Nó làm cho con người ta thấy thoải mái, sảng khoái khi cùng hòa vào thế giới không thực ấy. Nhưng sự lợi dụng “thế giới ảo” này để thỏa mãn nhu cầu giải trí đã làm cho không ít người bị cuốn theo nó, thay đổi hoàn toàn tính cách và đạo đức cũng chỉ vì nó.

 

Trong thời gian gần đây không ít những vụ việc thương tâm, đau lòng đã xảy ra. Chém bạn mình vì bạn không cho mượn tiền, giết cả bố mình khi bố ngăn cấm không cho đi chơi game. Mà đa phần những đối tượng này đang ở độ tuổi học sinh. Phải chăng đó là do ảnh hưởng từ game bạo lực.

 

Và một câu hỏi đặt ra ở đây, đó là sự quản lý, giáo dục của phụ huynh các em, cũng như sự quản lý trên thế giới ảo đã phù hợp hay chưa. Hay chỉ vì lo lắng kiếm tiền, tăng thu nhập, tăng lợi nhuận kinh doanh mà để hỏng tương lai của cả một thế hệ.

 

“Trẻ em như búp trên cành, biết ăn, biết ngủ, biết học hành là ngoan”. Thế mà một con số không nhỏ trong các em đang ngày đêm lao vào thế giới không có thực này để rồi mà tiêm nhiễm các thói xấu, tật hư do game bạo lực đầu độc.

 

Lê Anh Khoa

Lớp Báo Chí k32 Khoa Ngữ Văn Trường Đại Học Khoa Học Huế TP Huế.

 

LTS Dân trí - Bài viết trên đây là lời cảnh báo mạnh mẽ về những tác hại ghê gớm đối với tuổi vị thành niên của những trò chơi bạo lực trong thế giới ảo ở các quán Internet mọc lên nhan nhản khắp nơi ở các thành phố, thị trấn…

 

Các tổ chức đoàn thể cũng như mọi gia đình cần quan tâm đến việc tạo điều kiện vui chơi lành mạnh cho trẻ em, nhất là trong dịp hè được nghỉ học ở trường, đừng để các em sa đà vào những trò chơi bạo lực trong thế giới ảo ở các quán net hay ở ngay tại nhà mình.

 

Các cơ quan chức năng, nhất là chính quyền cơ sở và cơ quan an ninh tại chỗ, cần tăng cường quản lý các quán Internet, xử phạt nghiêm minh những trường hợp kinh doanh phi pháp, phát tán những những cuốn phim đồi trụy và những trò chơi bạo lực, làm băng hoại đạo đức xã hội, nhất là có ảnh hưởng rất xấu đối với lứa tuổi vị thành niên.