Nghệ An:

Tỉnh lộ 532 đang... rách nát

(Dân trí) - Hàng ngày nơi đây có đến vài trăm lượt xe trọng tải lớn qua lại chở đá “hành hạ” tỉnh lộ 532 dài khoảng gần 30km từ xã Châu Quang vào đến xã Châu Tiến, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An gần như không còn chỗ lành.



Thời gian qua, tỉnh lộ 532 đang bị xuống cấp rất nghiêm trọng, bởi hàng ngày có tới hằng trăm lượt xe trọng tải lớn cày xới đã làm cho mặt đường gần như không còn chỗ nào lành lặn. Theo đó, nó đã xuất hiện chi chít các "đầm lầy", "ổ voi", "ổ trâu"...

Những ngày nắng thì bụi đất đá bay mù mịt trời khiến người dân ven đường và người tham gia giao thông phải lắc đầu ngao ngán, nhiều hàng quán, nhà cửa ở hai bên đường đều phải đóng cửa, nhưng sau ít giờ đồng hồ thì bụi đã bám đầy bàn ghế, nhà, cửa... Còn những ngày mưa thì mặt đường trở thành nước tù ao đọng, nhiều đoạn trở thành hố bom, nhiều người dân đi đường gặp rất nhiều khó khăn.

Mặc dù cung đường này dài khoảng 30km và chúng tôi xuất phát từ thị trấn Quỳ Hợp qua xã Châu Quang để “vi hành” xem thực hư thế nào nhưng cũng mất hơn 2 giờ đồng hồ. Vừa ghé vào quán nước thì bà chủ quán bảo: Các chú đi đường mùa này gặp nắng bụi lắm đó. Ở đây quán cơm, quán phở, cà phê, cửa hàng bán quần áo, cây cối bên đường… đều dính dày một lớp bụi đó.

Nói đoạn, bà chủ quán chỉ tay lên mặt chúng tôi và bảo: Vào trong soi gương xem, lông mi, lông mày các chú đã bạc trắng vì bám bụi, quần áo cũng đã ngà màu khác... mới phần nào hiểu ra được câu hỏi của bà chủ quán.

Theo tìm hiểu của chúng tôi cũng như phản ánh của người dân thì hàng ngày trên tỉnh lộ 532 này có đến hàng trăm lượt xe trọng tải lớn qua lại chở đá, chở quặng từ các mỏ ra để về xuôi khiến cho con đường trở nên thê thảm.

Nắng thì bụi đất đá mịt mù như sương giăng. Mưa, thì nhão nhoẹt, choẹt loét, ổ voi, ổ trâu, bùn lên hàng chục centimet. Bên cạnh đó, những cỗ máy của xe trọng tải lớn cũng là nỗi ám ảnh đáng sợ của người dân ven đường.

Anh Trịnh Xuân Hòa - người dân xã Châu Hồng ngao ngán: "Tôi sống ở đây đã nhiều năm rồi, trước đây đồi núi xanh ngắt, đường sá lành lặn, không khí mát mẻ, nhưng bây giờ thì ô nhiễm quá, đồi núi thì trọc lóc vì khai thác đá, quặng; nước bùn thì thải ra khắp nơi; suối thì đỏ ngầu… Trời nắng thì bụi bay mù mịt, bám vào trong nhà, bụi đến nỗi quần áo giặt sạch sẽ treo trong tủ vài ngày đưa ra vẫn thấy đổi mà vì bụi. Trời mà mưa thì nước bùn đọng lại khắp nơi trên mặt đường, mỗi khi xe ô tô chạy qua nước bùn bắn tung tóe khắp nơi, có lần mặc áo mưa đi qua xe tải chở đá tôi đã được tắm bùn mặc dù rất bực tức nhưng cũng chẳng biết trách ai".

"Không chỉ ban ngày, ban đêm nơi đây xe cũng chạy nườm nượp. Mỗi khi xe chạy qua thì nhà cửa như lắc lư, cứ như là động đất vậy, có lần đang ngủ say tôi giật mình nhảy xuống khỏi giường cứ tưởng xảy ra động đất, ai ngờ đó là những chuyến xe chạy qua nhà", anh Hòa cho biết thêm.

Trong khoảng thời gian 1h đồng hồ ngồi trong quán quan sát ghi lại hành trình của những chuyến xe đang cày nát con đường này thì chứng kiến cảnh những xe trọng tải lớn qua lại, đa phần là xe chở đá của các doanh nghiệp, chưa kể đến các phương tiện tham gia giao thông khác.

Đặc biệt, đoạn đường xuống cấp trầm trọng nhất dài hơn 500m qua trụ sở UBND xã Châu Hồng bị sụt lún nghiêm trọng, mặt đường nhựa đã bị cày nát hoàn toàn, tạo thành các "đầm lầy", "ổ voi"... sâu hoắm đến vài chục centimet, có thời điểm các phương tiện tham gia giao thông gầm thấp phải "bó tay". Những lúc trời mưa thì nhão nhoẹt, các điểm sụt lún vô tình trở thành những "đầm lầy", "ao nước" vô cùng nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Trước thực trạng trên để cung đường được an toàn cũng như trước nhà mình không bị lầy lội, bụi bẵm một số hộ dân ven đường đã tự bỏ kinh phí chở đất đá nơi khác về san lấp… để phần nào được thuận tiện hơn, tuy nhiên việc làm đó chỉ khắc phục tạm thời. Đặc biệt, với ai không thông thuộc địa hình thì rất dễ mắc phải những cái bẫy "đầm lầy" chờ sẵn khắp nơi trên lòng đường.

Trước thực tỉnh lộ 532 đang xuống cấp nghiêm trọng cũng là nỗi khiếp sợ, ám ảnh với người dân nơi đây mong rằng chính quyền địa phương, huyện Quỳ Hợp cần có biện pháp khắc phục sớm nhất.

Một số hình ảnh lỉnh lộ 532 rách nát:


Trời nắng thì bụi bay mịt mù như sương.
Trời nắng thì bụi bay mịt mù như sương.
Trời nắng thì bụi bay mịt mù như sương.
Trời nắng thì bụi bay mịt mù như sương.
Trời nắng thì bụi bay mịt mù như sương.
Trời nắng thì bụi bay mịt mù như sương.
Trời nắng thì bụi bay mịt mù như sương.

Những chiếc xe tải chở đá cỡ lớn cày nát con đường.

Những chiếc xe tải chở đá cỡ lớn cày nát con đường.
Những chiếc xe tải chở đá cỡ lớn cày nát con đường.

Những chiếc xe nhỏ lạc vào cung đường này thì khó lòng mới thoát khỏi.
Những chiếc xe nhỏ lạc vào cung đường này thì khó lòng mới thoát khỏi.

Những chiếc xe nhỏ lạc vào cung đường này thì khó lòng mới thoát khỏi.
Những chiếc xe nhỏ lạc vào cung đường này thì khó lòng mới thoát khỏi.
Những chiếc xe nhỏ lạc vào cung đường này thì khó lòng mới thoát khỏi.

Những chiếc xe nhỏ lạc vào cung đường này thì khó lòng mới thoát khỏi.
Những chiếc xe nhỏ lạc vào cung đường này thì khó lòng mới thoát khỏi.
Trời mưa thì lầy lội, tạo thành vũng nước như ao, bởi hằng ngày có tới hàng trăm chuyến xe cày nát con đường này.


Nguyễn Duy - Vi Định