Lý Nhân (Hà Nam):

Thị trấn Vĩnh Trụ cần giải quyết dứt điểm khiếu nại của công dân

(Dân trí) - Mặc dù gia đình ông Trần Bá Hạ, trú tại số nhà 127, Đường Trần Hưng Đạo, thị trấn Vĩnh Trụ, huyện Lý Nhân, tiến hành xây dựng theo đúng giấy phép được cấp, tuy nhiên gia đình ông đã bị một số đối tượng đến cản trở, hành hung thô bạo.

Thị trấn Vĩnh Trụ cần giải quyết dứt điểm khiếu nại của công dân - 1
Mảnh đất của gia đình ông Hạ đang tiến hành xây dựng.

Theo nội dung đơn của gia đình ông Trần Bá Hạ gửi đến Báo Dân trí phản ánh: Hiện nay gia đình ông gồm 5 nhân khẩu cùng sinh sống trong một căn hộ được xây dựng từ năm 1984, tại thửa đất số 20 tờ bản đồ số 4 khu phố I, thị trấn Vĩnh Trụ, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. Đến nay công trình đã xuống cấp, nên gia đình ông Hạ có nhu cầu xây dựng lại.

Ngày 13/01/2011, UBND huyện Lý Nhân đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình ông Hạ đối với thửa đất trên, diện tích là 101m2. Ngày 19/05/2011, UBND huyện Lý Nhân  tiếp tục cấp giấy phép xây dựng số 01/GPXD cho gia đình ông Hạ được xây dựng nhà ở trên thửa đất đó.

Thực hiện quy định về việc xây dựng, gia đình ông Hạ đã tháo dỡ công trình nhà ở cũ để tiến hành khảo sát xây dựng lại và đã mời chính quyền thị trấn đến thửa đất để cắm mốc giới, định vị công trình theo giấy phép xây dựng.

Tuy nhiên khi chính quyền thực hiện công việc, 3 lần đều bị một nhóm người (6-7 người là con trai, con dâu, con gái của cùng một gia đình trong khu phố) hành hung cản trở chính quyền địa phương, dẫn đến việc cắm mốc giới 3 lần đều không thành (Lần 1 vào ngày 18/5, lần 2 vào ngày 26/5, lần 3 vào ngày 13/6). Trong lần thứ nhất một đối tượng tên là Tài đã ngang nhiên, vô cớ đánh ông Hạ bị thương, sau đó UBND thị trấn Vĩnh trụ đã xử phạt đối tượng Tài 1 triệu đồng về hành vi đánh ông Hạ).

Mặc dù, UBND thị trấn Vĩnh Trụ đã có 5 cuộc họp để giải quyết vụ việc trên nhưng đến nay vẫn chưa mang lại kết quả gì. Gia đình ông Hạ vẫn chưa biết đến bao giờ mới khởi công xây dựng được nhà trên mảnh đất của gia đình mình.

Chưa dừng lại ở các việc làm trớ trêu trên, vào trưa ngày 2/7/2011, trong lúc ông Hạ đang đứng trên nền đất của gia đình mình để chụp ảnh lưu niệm, thì đã bị đối tượng Vũ Văn Dũng, là hàng xóm sang giằng máy ảnh và đập vỡ. Về việc trên, ông Hạ đã trình báo việc này tới Công an thị trấn Vĩnh Trụ để điều tra, giải quyết.

Điều đáng nói là thửa đất của gia đình ông Hạ chỉ cách trụ sở UBND thị trấn Vĩnh Trụ khoảng 20m, cách Công an huyện và UBND huyện Lý Nhân chưa đầy 500m. Vậy mà gia đình ông Hạ đã nhiều lần có đơn thư đề nghị các cơ quan chức năng thị trấn Vĩnh Trụ, UBND huyện Lý Nhân giải quyết sự việc trên, nhưng đến nay mọi việc vẫn “giậm chân tại chỗ”. Quyền và lợi ích hợp pháp của gia đình ông Hạ vẫn bị xâm hại.

Trong thời gian chưa xây được nhà, hiện tại gia đình ông Hạ phải đi thuê nhà ở tạm, việc làm ăn sinh sống gặp rất nhiều khó khăn. Bố mẹ ông Hạ ở độ tuổi thất thập cổ lai hy phải đi ở tạm nhà con cháu, không có địa chỉ cố định, gia đình không có điều kiện xum họp. Hiện gia đình ông Hạ sống phiêu bạt mỗi người một nơi trong sự tủi hổ, bức xúc.

Trước sự việc trên, đề nghị UBND huyện Lý Nhân, UBND thị trấn Vĩnh Trụ cần khẩn trương vào cuộc giải quyết dứt điểm vụ việc trên, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của gia đình ông Trần Bá Hạ, tránh tình trạng người dân khiếu kiện kéo dài như thời gian qua.

Vũ Văn Tiến