Thị trấn ngập trong rác

Gọi là thị trấn ngập trong rác vì hiện nay ai có dịp đi qua thị trấn Lạt (Tân Kỳ - Nghệ An), nơi có điểm di tích lịch sử cột mốc số 0 ( Km 0) được nhiều người biết đến, mọi người sẽ rất bức xúc về tình trạng rác thải ở nơi đây.

Rác nằm đầy đường, ngay tại ngã tư thị trấn, cổng chợ, dọc hai bên đường giao thông… đâu đâu cũng rác. Người dân ở đây rất thiếu ý thức trong việc vứt rác, họ thường đổ rác bừa bãi tạo thành những đống rác tự phát gây ô nhiệm môi trường. Xem ra người dân ở đây đang sống chung với rác mà chưa thấy cơ quan chức năng vào cuộc.

Chúng tôi đã ghi lại một số hình ảnh về rác ở nơi đây, ảnh chụp hồi cuối tháng 3/2010:
 
 
 
Thị trấn ngập trong rác  - 1

Một bãi rác nằm ngay giữa ngã tư thị trấn Lạt, gây ô nhiệm môi trường làm mất mỹ quan đô thị.

Thị trấn ngập trong rác  - 2

Ngay cả nơi dựng băng rôn khẩu hiệu thì người dân vẫn vứt rác ngayđó luôn.

Thị trấn ngập trong rác  - 3

Đường hai chiều nơi được xem là đoạn đường đẹp nhất của thị trấn thì rác cũng nằm ngổn ngang.

Thị trấn ngập trong rác  - 4

Cổng chợ đã thành “bãi chiến trường” về rác từ ngày này qua ngày khác.

Thị trấn ngập trong rác  - 5

Điểm tập kết rác, phân loại rác nằm cách ngã tư thị trấn 50 mét, ngay bên cạnh đường hai chiều.

Thị trấn ngập trong rác  - 6

Sống chung với rác đã thành quen thuộc của người dân nơi đây.

 Nguyễn Hải - Trần Huệ