Bạn đọc viết:

Tan nát gia đình vì nuông chiều con quá mức

(Dân trí) - Không có tiền đã khổ, có nhiều tiền mà không biết tiêu lại càng khổ hơn. Chuyện khó tin nhưng có thực đang diễn ra ở nhiều làng quê hiện nay.

Tan nát gia đình vì nuông chiều con quá mức - 1
Nhiều thanh niên hư hỏng dẫn đến trộm cắp
 
Những người dân ở thôn quê quanh năm lầm lũi bên ruộng đồng cũng chỉ bữa đói bữa no. Họ chỉ quen tiêu tiền chục, tiền trăm, tự nhiên có tiền triệu, thậm chí là tiền tỷ trong tay họ chẳng biết phải xử lý thế nào.

Với các dự án giải tỏa mặt bằng của nhà nước và của các công ty, doanh nghiệp, nhiều hộ nông dân đã được đền bù số tiền khổng lồ từ vài trăm triệu cho đến vài tỷ đồng. Với số tiền ấy tưởng rằng người nông dân sẽ thoát khỏi cảnh nghèo đói nhưng ai ngờ số phận của họ lại trở nên trớ trêu, đau khổ hơn khi không có tiền.

Bà Thanh, nông dân ở một làng quê  khóc đến cạn nước mắt, tỉnh rồi lại ngất vì thương đứa con trai đầu lòng mới tròn 18 của bà vừa mất.

Chuyện là đầu tháng trước gia đình bà Thanh được một công ty khai thác đá đền bù cho 500 triệu đồng do mảnh đất nhà bà nằm trong diện công ty  giải phóng mặt bằng.

Từ nghèo khó gia đình bà bỗng chốc trở thành triệu phú. Cầm số tiền mà trong mơ cũng không nghĩ tới gia đình bà liền phá nhà để xây  mới, thay toàn bộ đồ đạc trong nhà, nâng mức sinh hoạt của gia đình lên mức khá giả.

Nếu trước đây bữa cơm gia  đình chỉ có cà với rau, thỉnh thoảng có ít cá khô hay ít thịt, cá thì bây giờ bữa ăn của gia đình bà toàn sơn hào hải vị.

Đặc biệt cậu con trai quý tử của gia đình bà trước kia phải mặc áo rách  để đi học thì nay cậu trở thành một công tử cao sang, được bố mẹ mua cho chiếc xe tay ga hàng ngoại. Thấy mình hơn hẳn bạn bè cậu tỏ ra khinh thường người khác, suốt ngày rủ mấy đứa bạn hư hỏng xuống thị trấn đi ăn chơi phá phách.

Một lần đi chơi do uống quá nhiều rượu bia, ngồi lên xe không làm chủ được tốc độ nên cậu đã lao vào cột điện bên đường và tử vong.

Mất đứa con trai, số tiền 500 triệu cũng chẳng được mấy chốc đã hết, bà Thanh lời chan nước mắt “nếu không có số tiền 500 triệu thì gia đình  tôi đâu có ra nông nỗi này”.

Mất đất, mất con cuộc sống của gia đình bà như chìm trong đêm tối. Giá như biết sử dụng tiền một cách khoa học, đầu  tư vào việc  sản xuất thì với số tiền 500 triệu đó gia đình bà  không chỉ thoát nghèo mà có thể vươn lên trở thành một gia đình tỷ phú ở chốn thôn quê.

Không chỉ chuyện dở khóc dở cười về vấn đề đền bù đất cát mà những chuyện cười ra nước mắt như bán đất lấy tiền tiêu cũng đang diễn ra phổ biến ở nông thôn.

Tấc đất tấc vàng, đối với người nông dân tấc vàng đó càng trở quý giá hơn bởi cuộc sống của họ là gắn liền với đất đai, ruộng vườn. Vậy mà nhiều hộ gia đình vì muốn sung sướng trong giây lát đã bán rẻ đất của nhà mình đi để lấy tiền tiêu vặt và mua sắm những thứ không cần thiết.

Gia đình ông Thắng, có ba người con trai, gia sản của nhà ông chỉ có một căn nhà ngói cấp bốn và 9 sào ruộng. Nếu sau này mang chia cho ba người con thì mỗi người được 3 sào, tuy không nhiều nhưng cũng gọi là có đất để sản xuất. Thế nhưng chỉ vì thói đua đòi của ba người con mà ông Thắng đã phải bán mất hơn một nửa số đất đó để mua ba chiếc xe máy.

Bán đất đi sẽ mua được xe máy, nhưng xe máy không thể làm ra được đất, rồi sau này không biết  ba người con của ông Thắng sẽ lấy đất ở đâu để sản xuất ra của cải mà nuôi gia đình, vợ con.

Gia đình bà Thanh và gia đình ông Thắng chỉ là hai trong số hàng trăm, hàng ngàn gia đình ở nông thôn bị rơi vào hoàn cảnh như vậy chỉ vì không biết cách tiêu tiền và nuông chiều con cái quá mức.
Phạm Văn Điển
(Lớp Báo in K28A1, Khoa Báo chí, Học viện báo chí và Tuyên truyền)