Bạc Liêu:

Rách tơi tả, tấm biển chào hoành tráng bị... bỏ quên

(Dân trí)- Tấm biển hoành tráng chào du khách đến với tỉnh Bạc Liêu tọa lạc trên Quốc lộ 1A đang trong tình trạng.... khó coi và bị ngành chức năng của tỉnh này "bỏ quên".

Theo ghi nhận của PV Dân trí, tấm biển chào du khách đến với tỉnh Bạc Liêu này được dựng lên hoàn tráng trên tuyến Quốc lộ 1A ngay đầu địa phận tỉnh Bạc Liêu (thuộc huyện Vĩnh Lợi) giáp với tỉnh Sóc Trăng (hướng từ Sóc Trăng về Bạc Liêu).

Tấm biển khá lớn dựng cạnh QL1A ngay đầu địa phận tỉnh Bạc Liêu giáp với tỉnh Sóc Trăng.
Tấm biển khá lớn dựng cạnh QL1A ngay đầu địa phận tỉnh Bạc Liêu giáp với tỉnh Sóc Trăng.

Đây là tấm biển nói đến du lịch Bạc Liêu, trên đó giới thiệu một số hình ảnh về những điểm du lịch nổi tiếng của tỉnh Bạc Liêu như vườn nhãn, nhà hàng Công tử Bạc Liêu, vườn chim… nhưng hiện nay đã quá cũ và đang trong tình trạng hết hạn sử dụng. 

Trong đó, mặt nhìn hướng từ Sóc Trăng về Bạc Liêu có một phần bị rách tơi tả, còn dính trên tấm biển bay phất phơ và không còn thấy được hình ảnh gì.

Mặt trước của tấm biển bị rách tơi tả...
Mặt trước của tấm biển bị rách tơi tả...

Một mặt khác (nhìn từ hướng Bạc Liêu về Sóc Trăng) của tấm biển với câu “Hẹn hặp lại…” cũng đã bị mờ chữ, khó có thể đọc ra.

...và mặt sau cũng bị mờ chữ khó đọc. (Ảnh: Huỳnh Hải)
...và mặt sau cũng bị mờ chữ khó đọc. (Ảnh: Huỳnh Hải)

Việc dựng tấm biển ngay đầu địa phận tỉnh để chào mời du khách nhưng với tình trạng hiện nay, tấm biển không có tác dụng gì mà còn gây ấn tượng "không đẹp" với du khách phương xa.

Có lẽ các ngành chức năng tỉnh Bạc Liêu đã "bỏ quên" tấm biển này.

                                                                                                Huỳnh Hải