Pháp luật không nghiêm sẽ tạo ra tiền lệ xấu

Tôi là một nghiên cứu sinh đang học tập tại Nhật Bản. Những ngày qua tôi theo dõi sự việc “cảnh sát múa kiếm” và cảm thấy bất bình. Trong tôi có nhiều câu hỏi.

Câu hỏi lớn nhất là về văn hoá cư xử và tính tôn trọng pháp luật. Tại sao nước Nhật phát triển như vậy còn Việt Nam đang tụt hậu khá xa so với nhiều nước trong khu vực chưa dám nói đến các nước phát triển trên thế giới?

 

Có nhiều câu trả lời nhưng một trong những câu trả lời đó là do người dân Nhật biết tôn trọng luật pháp. Những người trong bộ máy công quyền của Nhật biết tôn trọng nhân dân và thực sự họ làm việc vì dân, họ ý thức được rằng họ đang được hưởng lương từ những đồng tiền thuế của dân đóng góp, vì vậy họ làm việc nghiêm túc và hết lòng.

 

Ý kiến của bạn về vấn đề này xin gửi đến Diễn đàn Dân trí qua địa chỉ e-mail: thaolam@dantri.com.vn.

Quay lại vụ việc với cảnh sách Đỗ Hoài Phương Minh. Anh cảnh sát này thực sự chỉ là đại diện cho một bộ phận nhỏ "con trời" quen thói lộng hành. Đây là hậu quả của sự nuông chiều, giáo dục gia đình không tốt và là hậu quả của thói hống hách, quen đe nẹt dân còn tồn tại ở một số bộ phận cán bộ các cơ quan công quyền ở nước ta.

 

Hành vi của Minh được thực hiện ngay sau khi Thủ tướng chính phủ đã có chỉ thị về thực hiện quy chế văn hoá công sở. Đây phải chăng là sự ngang nhiên chống đối lại quy chế đó? Minh đã thể hiện thái độ ngỗ ngược và hành động côn đồ đối với người cùng làm nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự, có thể gọi là đồng nghiệp của mình. Vậy thì đối với nhân dân thì tay thiếu úy cảnh sát đó còn coi ra gì. Chính vì thế mà trước đây hắn đã ngang nhiên nổ 4 phát dúng ở quán karaoke.

 

Sự việc này nếu không được xử lý nghiêm minh sẽ tạo nên một tiền lệ rất xấu cho xã hội mà hậu quả sẽ khó lường. Hậu quả lớn nhất đó là người dân mất niềm tin vào Pháp Luật. Hậu quả thứ hai đó là kỷ cương phép nước bị coi nhẹ. Một ngày nào đó có ai đó thừa tiền hứng chí mang kiếm “đại náo” sân bay Tân Sơn Nhất hay sân bay Nội Bài và chuẩn bị sẵn 5 triệu đồng để nộp phạt, thế là xong!? Một ngày nào đó, người điều khiển phương tiện giao thông sẽ không tuân theo lệnh của cảnh sát giao thông mà còn dùng vũ khí thô

 

Nhân vụ này cũng nên điều tra tính minh bạch về số tài sản mà Minh sủ dụng, đó là chiếc xe du lịch và tòa nhà đang ở. Các nguồn tài sản đó có nguồn gốc từ đâu trong khi lương thiếu úy cảnh sát giao thông  mới tạm đủ trang trải cuộc sống ngày thường?

 

Sau khi thành đạt ở nước ngoài, lớp trẻ như chúng tôi rất muốn trở về nước cống hiến trí tuệ và tâm huyết xây dựng đất nước, nhưng nếu tính công bằng không được thực thi thì chúng tôi cũng không có niềm tin để cống hiến sức mình. Rất mong các cơ quan thực thi pháp luật hãy làm nghiêm minh vụ này để lấy lại niềm tin cho lớp trẻ chúng tôi và đồng bào ta nói chung.

                    

Nguyễn Huy

(Từ Kyoto)

 

LTS Dân trí: Không chỉ đồng bào ở trong nước mà cả đồng bào Việt Nam ở nước ngoài theo dõi rất sát và tỏ ý bất bình về việc xử lý quá nhẹ tay đối với “công an múa kiếm” Đỗ Hoài Phương Minh. Bài viết trên đây của tác giả Nguyễn Huy chỉ là một trong số nhiều ý kiến từ nước ngoài gửi về cho Diễn đàn Dân trí.

 

Thế mới biết đồng bào ta dù ở chân trời góc biển nào vẫn luôn quan tâm theo dõi tình hình đất nước. Và nguyện vọng tối cao của họ là khi đã có được một ít dấn vốn về trì tuệ, về tiền tài đều muốn trở về góp phần xây dựng đất nước. Họ mong muốn sự nghiệp đổi mới của nước nhà được đẩy mạnh toàn diện, tạo ra môi trường làm việc thuận lợi, thực thi pháp luật nghiêm minh. Nguyện vọng chính đáng đó cần được tôn trọng và đáp ứng.

 

Đất nước ta đang trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập vào nền kinh tế thế giới, rất cần sự đóng góp công sức của trí thức, doanh nhân là kiều bào ta ở nước ngoài.